- 7/7/05
- 16,157
- 11,890

Trailer
Game kinh dị lấy cảm hứng từ RE và Alone in the Dark nhưng mà thực sự thì thấy có âm hưởng Silent Hill hơn cả.
Nội dung kể về 1 cô gái tên là Calorine, bỗng nhiên 1 hôm cô nhận được 1 lá thư kèm 1 bức ảnh của 2 bé gái sinh đôi kèm lời nhắn kỳ lạ. Từ đó cô thường gặp những cơn đau đầu và ác mộng kỳ lạ. Không thể chịu được tình cảnh này, cô nàng bèn tìm tới địa chỉ ghi trong lá thư để tìm hiểu thân thế và sự kiện kỳ lạ xảy ra với mình... và câu chuyện bắt đầu
ALL REVIEWS:
Very Positive (592)
RELEASE DATE:
27 Aug, 2021
DEVELOPER:
Dual Effect, Abstract Digital
PUBLISHER:
PQube Limited
Review:
Gameplay:
- Cổ điển, không khác gì những game Silent hill 1,2 hay RE 1,2,3.
- Puzzle tốt, không quá khó mà cũng không quá dễ.
- Quái ít, đơn giản, đánh rất dễ, boss cuối cũng dễ nốt.
- Game không có lựa chọn độ khó

Graphic: Ngoại cảnh cực tốt, đẹp, phong cách kiến trúc gothic cổ điển. Chỉ có 1 điểm trừ là mô hình nhân vật quá thô, kiểu như game thời 200x luôn.
Cốt truyện: Cảm nhận của mình thì cốt truyện khá tuyệt vời, xúc động, thương cảm... Phần lớn tìm hiểu qua nhật ký của từng nhân vật trong game. Twist khá hay, Game diễn ra trong một không gian khá là ảo ma lazada, không biết thật giả thế nào, cũng không giải thích tại sao lại như thế (chắc đây là điểm ức chế với hầu hết người chơi sau khi end game)
P/S: Lâu rồi mình mới chơi 1 con game mà nó mang lại cảm giác ghê sợ, kinh dị cũ của các siêu phẩm Alone in the Dark, RE, Silent hill. Cứ như mình quay trở lại thời điểm 200x để chơi game ấy, phê vl luôn. Các bác chơi thử đi



. Lâu rồi mới có con game gợi lại cảm giác xưa cũ mà