Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
ạc nôn nó thủ ngu như lợn nhưng cơ bản vẫn ráng được,bất quá xem như đứng cho có thêm người chặn ngay biên với bo gôn.Chưa kể nó công hay quá nên bên kia cũng rén không dám dâng cao cánh bên nó,chứ nói thủ hay bỏ công không lẽ cứ đưa mặt chịu đấm hoài.Ông 1bi công không được,flop tạt cũng ko chịu cải thiện để gây thêm "tí áp lực" mà bỏ luôn,giờ tưởng thủ cứng lại thêm quả feed nữa:5cool_beat_plaster:.Trong khi khỏe trâu,cao dong dỏng,lại chạy như ngựa,bộ kỹ năng cơ bản tốt quá đi chứ.
 
AWB mà đá RCB là số pen/mùa đội nhà tăng đột biến ngay, thôi tôi can =)))
 
Bí sà cà chỉ nên làm hàng dự bị, mua 1 hậu vệ phải biết công thôi, bóng đá hiện đại hv cánh k biết công nó tù vkl
 
Wanbi kéo vào đá DM là thành Makelele mới nhé :>
 
Bí sà cà chỉ nên làm hàng dự bị, mua 1 hậu vệ phải biết công thôi, bóng đá hiện đại hv cánh k biết công nó tù vkl
Chỉ cần sancho hoá thú thì wanbi đứng đâu chả được
 
Mấy ông chửi chắc ngoài đời xh bị dồn nén nhiều uất ức nên tính xem bóng đá để cân bằng lại cuộc sống nhưng thua thì lại cộng dồn nên thành ra chửi. Xem bóng đá là để giải trí, thắng thì vui thua thì tiếc, xong ta lại quay lại cuộc sống thường ngày chứ xem bóng đá mà để cảm xúc bản thân bị chi phối bởi nó thì thất bại toàn tập.
 
Mấy ông chửi chắc ngoài đời xh bị dồn nén nhiều uất ức nên tính xem bóng đá để cân bằng lại cuộc sống nhưng thua thì lại cộng dồn nên thành ra chửi. Xem bóng đá là để giải trí, thắng thì vui thua thì tiếc, xong ta lại quay lại cuộc sống thường ngày chứ xem bóng đá mà để cảm xúc bản thân bị chi phối bởi nó thì thất bại toàn tập.
???
 
Vãi cả xem bóng đá để cân bằng lại cuộc sống. Bạn gì đó chắc sống vất vả lắm mới thở ra dc câu như thế =))
Văn nó ít thôi, nhiều quá lại hóa ra xl =))
 
Sống ở đất nước ngàn năm văn mẫu nên thỉnh thỉnh thoảng anh em bị quen ấy mà.
 
Mấy thèn nói đạo lý thường sống như lol =))
 
Lần nào MU thua chả có mấy thành phần "fan" không biết chui từ cái phốt nào ra sủa nhặng xị cả lên. Sau đó mấy ngày lại đâu vào đấy thôi =))
Ngày xưa còn ông cụ chúng nó cũng sủa càn được thì Ole chưa có danh hiệu gì nó lại càng chả sủa.
Còn thành phần đéo bao giờ thấy mặt, chờ thua mới xuất hiện ra vẻ kỳ thị người mới thì sao?
Sẵn @Shirogane check IP xem phải gương mặt thân quen nào không chứ thật sự éo biết nick này từ đâu chui ra. =))
 
Mấy ông chửi chắc ngoài đời xh bị dồn nén nhiều uất ức nên tính xem bóng đá để cân bằng lại cuộc sống nhưng thua thì lại cộng dồn nên thành ra chửi. Xem bóng đá là để giải trí, thắng thì vui thua thì tiếc, xong ta lại quay lại cuộc sống thường ngày chứ xem bóng đá mà để cảm xúc bản thân bị chi phối bởi nó thì thất bại toàn tập.

?? :d ??
 
Tin tốt là thằng búa tạ không có thằng trâu nước Antonio do bị treo giò:))
 
Lol forum đá banh mà có mấy thằng rãnh vào dạy đời nhau sống phải làm gì ???
Làm gì có cái forum đá banh nào mà clb đá ngu fan k chửi ? Clb bóng đá nhi đồng à.
Tin vui. Cuối tuần này tập hợp The Avengers hạ Moi.
http://bongdaso.com/CHÙM-ẢNH-Hồi-phục-100,-Rashford-tập-cực-sung-_Art_233336.aspx
Quan trọng là Tominay quay lại rồi, tuyến giữa sẽ cứng hơn và ko bị đánh vỗ mặt như lúc chỉ có Fred hay Matic.
 
Thằng ku lao động đường phố với McTom phục hồi nhanh nhỉ. Đợt trước ước lượng tụi nó phải đầu tháng 10 mới trở lại.

Edit: À, thằng lao động đường phố giờ mới tập rehab thôi, phải vài tuần nữa mới đá lại được.
 
Thằng Fò muốn tái xuất chắc cũng phải chờ qua đợt tập trung đội tuyển vào giữa tháng 10 lận ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top