Vấn đề chính trong cách build up thằng Ý đó là: đéo có nó mọi chuyện vẫn thế thôi

Lượng thì cũng được buff, nhưng nếu đặt tiền đề lãng quên ảnh hưởng của Mi Trúc thì đúng thật là đến khi có Lượng thì Bị mới có lọ có chai. Tức là sự kiện phe Thục có thể tùy hỉ nhét vào Lượng, ăn bớt vai trò Mã Lương Pháp Chính nhét cho Lượng vẫn được vì hắn ở đó khi sự kiện diễn ra.
Thằng Ý thì không, đéo có nó phe Tào vẫn đâu vào đấy. Nhét cho nó cái vai hậu cần back up, nhưng chỗ đấy Trình Dục làm cả đời không 1 vết xước. Như diễn biến yêu cầu Úc phản thì Trình Dục Hạ Hầu Đôn ở nhà đập cho Úc vêu mồm, không có binh quyền mà đòi ho
Nên là thằng Ý đi khắp nơi để lại dấu răng nó phản cảm, người đọc cảm nhận được sự dư thừa của nó.
Gắn cho nó cái vai thương nhân rồi bảo là nó quan trọng, lừa thằng ngu! Chứ Bị có Mi gia, Quyền có tứ đại gia tộc, ghi rành rành trong sử mà dân tình có quan tâm đéo, giờ tự nhiên đòi thuyết phục người đọc rằng Tư Mã gia không có là không được. Tư Mã gia nằm nhà hít khí giời thì Tào Tháo vẫn thống nhất trung nguyên, diệt Hung Nô Ô Hoàn, đóng cửa Kinh Châu như thường mà, thằng Ý vào thơm lây thôi chứ vắng mợ thì chợ vẫn đông.
Nội cái chuyện nó đi tranh quyền với tào f3 là xác nhận chơi không được Tào f2, à khoan, Lượng cũng thua tào f2

.