Free Guy (13/08/2021)

Shutdown Server thì người ta rút dây mạng là xong chứ việc gì phải phá =))
 
Xem mà thấy tiếc tiếc cho chú main char. Làm đủ trò cứu game, giúp creator, nâng cao doanh số... Cuối cùng FA vẫn hoàn FA, lại quay lại tán dóc qua ngày với thằng bạn chí cốt =]
RPO thì main có người yêu, có cả chế độ god mode như là phần thưởng luôn. Thấy happy ending hơn nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem mà thấy tiếc tiếc cho chú main char. Làm đủ trò cứu game, giúp creator, nâng cao doanh số... Cuối cùng FA vẫn hoàn FA, lại quay lại tán dóc qua ngày với thằng bạn chí cốt =]
RPO thì main có người yêu, có cả chế độ god mode như là phần thưởng luôn. Thấy happy ending hơn nhiều.
thêm con AI nữ vào
 
Thằng nam phụ nó nó mô phỏng nữ chính vài game thành 1 con AI khác là xong =))
Là game thủ thì nhiều đoạn xem sẽ bị dội thật vì game chả ai làm thế. Xét tổng thể thì phim tạm đc. Cảm giác các thứ nó hơi trôi tuồn tuột. Nhưng mà xem kiểu tắt não thì ok. Chả hiểu sao đoạn cuối lúc em main nghe guy giải thích và nhận ra tình cảm của nam phụ thì mình lại khá thích đoạn đó :D
 
20210928_125302.jpg End main phim này cũng nhọ chả kém gì thằng wreck it rape ^^
 
Lúc đầu cũng nghĩ end thằng creator sẽ tạo ra một clone của Molotov hoặc cho char Molotov trí tuệ A.I để làm ghệ của Guy.
Nhưng nghĩ lại thấy không ổn vì người chú Guy yêu là user thực, giờ tạo ra nhân vật chỉ là bản sao của user thì càng tội chú hơn, có khi chú còn đếch thèm nữa. Nên cứ giữ end như trong phim cũng được :))
Nói chung chú main lần đầu được biết mùi vị tình yêu lại ăn luôn quả NTR to tổ bố, đúng nghĩa được nếm mùi đời thực nó xám xịt thế nào =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi cũng muốn ông guy ra đc thế giới thật yêu e kia cho viên mãn :))
 
Có đoạn em main cho nhân vật hôn thằng Guy, xong nhìn lấm la lấm lét như đang xem trộm sex hài vl
 
nhà thằng main giàu vl còn nhà em kia nát vl
 
thằng key cũng có phải main quái đâu
 
Toàn bộ thành phố là AI tiến hóa thì Guy yêu em nào trong đó cũng được mà. ~^o^~
 
Về sau bno phát hành game là sure giàu r. Kết đẹp.
 
Phim này giống kết hợp của Truman Show + Wreck-it Ralph.
Ý tưởng một nhân vật trong game muốn thoát khỏi kiếp suốt ngày bị làm nền như thằng Ralph, rồi yêu một cô gái, từ đó phát hiện tất cả chỉ là fake, giới hạn là ở biển, cuộc đời được phát sóng trên truyền hình nhiều người xem thì như Truman :))

P/S: Một chi tiết nhỏ nếu để ý thì cuối phim thì tay game creator cũng mặc một cái áo màu xanh giống blue shirt guy luôn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
x1z0t04ytbq71.jpg
 
Thằng chris evans này ngoài đời thấy bảo toàn chơi gái xong bỏ, nhân cách như lol.
 
Phim xem giải trí được. Lúc xem mình nghĩ phim này có nhiều chỗ phát triển kiểu khác sẽ deep vl luôn, lên đây đọc mới biết hoá ra là kịch bản gốc bị sửa thành hài rồi
 
Phim này muốn deep thì xoáy sâu vào phần bi kịch khi Guy phát hiện ra sự thật mình là một nhân vật "không có thật", hay cảnh Molotov thấy Guy không còn nhớ mình nữa.v.v... là màu sắc phim thay đổi liền.
Nhưng phim này đã pr ngay từ đầu là phim giải trí đơn thuần nên mấy cái yếu tố nặng nề lướt qua nhanh hết chứ không đi sâu vào. Thành ra mấy phân cảnh khiến người xem phải suy nghĩ đi khá nhanh làm người xem chưa kịp cảm :v
Cũng khá là đáng tiếc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top