Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Sao số gì ông ơi . Ngoài P3 và Mắc gai ra thì toàn là tài năng trẻ thôi. kệ cả Sancho bây giờ cũng chỉ là tài năng trẻ tiềm năng cao thôi chứ số má gì. Kể cả Bruno cũng vậy trước ở bồ cũng là dạng cầu thủ giỏi thôi chưa phải sao số gì . Về MU hợp lối chơi nên tiến hóa thành sao số . Còn De gea, Shaw thì là tài năng trẻ train lên đó. Còn cặp Ro+Kem thì đúng là Sao số xịn thật nhưng đã qua thời đỉnh cao rồi.
De Gea nổi ở Ath Madrid sẵn rồi chứ nhỉ.
 
Cặp hậu vệ cánh của Liverpool là số 1 thế giới trong 5 năm đổ lại đây rồi.
 
Cá nhân ta thấy bỏ mấy chục củ ra mua hậu vệ tạt tốt nghe nó cứ sao sao. Trước giờ trên thế giới hiếm thấy vụ chuyển nhượng hv cánh nào đình đám.
 
Cá nhân ta thấy bỏ mấy chục củ ra mua hậu vệ tạt tốt nghe nó cứ sao sao. Trước giờ trên thế giới hiếm thấy vụ chuyển nhượng hv cánh nào đình đám.
Chủ yếu là mua hàng tiềm năng, không phát triển như kỳ vọng thì bán lại để mua hàng khác. Thấy hậu vệ mua 70, 80 mươi củ nữ hoàng nhưng không hoàn toàn vượt trội với tầm trung. Đúng là lên đẳng cấp cao, hơn kém nhau 1 phần thì giá trị phải cách nhau 5 phần :(.
 
Chưa có chứ tương lai chắc sẽ có vì hậu vệ cánh h rất quan trọng. H chọt trung lộ khó nên toàn phải đưa ra cánh.

Như hồi xưa Real có cặp cánh Carvajah - Marcelo đá thấy khác bọt liền.
 
DeGea nổi đúng 1 mùa thôi mà, lúc về NHA là chệch choạc vl mất 1 năm mới làm quen được
Mùa đầu De Gea mới về mà không chuệch choạc đã không mất cúp vào tay thằng Aguero phút cuối. :6cool_what:
 
Mùa đầu De Gea mới về mà không chuệch choạc đã không mất cúp vào tay thằng Aguero phút cuối. :6cool_what:
trách gì DeGea, thực lực đội hình của MU năm đó thua Man City về mọi mặt từ trên xuống dưới, đụng nó bị nó ép ra bã đá thủ hoà còn ko được
Đầu mùa nó ko lục đục vụ Tevez chắc gì mình đã đua được
 
Nếu bác nói có mình thì mình cũng nói rõ quan điểm. Fred đá tệ, Ole không có chiến thuật dự phòng cho tình cảnh cặp McFred chạm đáy phong độ hay không tận dụng hết chất lượng đội hình đang có là điều mà mình hoàn toàn, không có ý kiến khác. Mình chỉ đề cập đến anh em yêu cầu VDB vào thay Fred hay McTom là không khả thi với đội hình hiện tại. Nếu một cầu thủ đội hình chính đá kém thì người ta luôn nhìn vào nhóm dự bị và cho rằng sẽ tốt hơn nếu thay đổi. Bản thân Ole thắng hay thua, hòa gì thì cũng chịu áp lực của truyền thông hay chính fan của CLB. Thử nghiệm để tiếp tục thua nữa thì lúc đó có được cho là "thua nhưng lối đá có tiến bộ không"? Nếu Ole không có danh hiệu năm nay hoặc không được dự C1 năm sau thì bật bãi là hoàn toàn hợp lý.
ko thử thì muôn đời cũng chả biết nó có khả thi hay ko =)) Nói như bạn thì chỉ cần chọn ra 11 cầu thủ tốt nhất rồi vứt nó ra sân chứ cần cầu thủ dự bị làm quái j cho mệt? Cầu thủ giời thì cũng là người, Messi Ronaldo cũng có nhiều trận đá ncc chứ nói j đến cầu thủ bt. Sao ko nghĩ ngược lại nếu đá tệ mà dc nghỉ thì có tg refresh bản thân, quay lại tốt hơn, hoặc tạo ra áp lực bắt cầu thủ phải cố gắng đá tốt hơn?

Đá ngu mà vẫn dc đá chính mãi mới là thứ làm cầu thủ éo phát triển dc thì có, còn cầu thủ dự bị thì cay cú bỏ đi là đúng. Thằng kia ngu vcl mà vẫn dc đá mãi thì tao cố gắng làm đéo j? Nó nghĩ thế đó.

Và thực tế đã cho thấy là cách dùng người của Ole là như cái hồ bách thảo, hèn mạt, nhu nhược. Liverpool lúc Firmino, Salah các kiểu đá kém nó cho hẳn Origi vào đá CF, mà cái thằng Origi đấy bảo đổi lấy Martial thôi thì cái nhà này cũng chửi cho vào mặt. Hay cái thằng Villareal vừa giã Mu ở C2 nó thay dự bị toàn mấy thằng hàng thải kiểu Moreno, bảo đổi Moreno lấy Fred cũng sản xuất luôn vào mặt. Chứ còn đòi vị trí dự bị phải same same hàng đá chính mới thay thì đến MC cũng đéo đủ cầu thủ cho mà thay đâu =))
 
Cặp hậu vệ cánh của Liverpool là số 1 thế giới trong 5 năm đổ lại đây rồi.

Wanbi nhà mình tạt đc gần như thằng Trent thì Rô với Cavani cứ mắc võng ở trên chờ bóng vô đầu.
 
Thằng Fred tướng tá chỉ có 1 mẩu mà cứ thích chơi "ủi" người ta, lúc chuyền mất bóng phải chạy theo "lúp xúp" thấy hài éo tả nổi ... :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Wanbi nhà mình tạt đc gần như thằng Trent thì Rô với Cavani cứ mắc võng ở trên chờ bóng vô đầu.
Shaw bên kia tạt cũng có ra gì đâu.
 
Mc thấy dự bị khủng do Pep luân phiên liên tục cho bọn nó giữ form chứ 11 thằng làm tới thì đám Mahrez Silva bé Sterling đá còn thua cl 8-}
 
Đội MU đối với ta là đá đội hình 4 4 2 hoặc 4 4 1 1 chứ không phải 4 2 3 1 hay 4 3 3 như bây giờ. Giờ nhìn đâu cũng thấy cụt, cặp hậu vệ cánh thì thằng cụt chân công thằng còn lại lo công cũng sắp cụt chân thủ. Cặp cánh thì cụt chân thành truyền thống chẳng còn quả tạt nào ra hồn thằng nào cũng chăm chăm ngoặt chân thuận cứa lòng nhưng kết quả ncc. Tiền vệ trung tâm thì cụt chân đều, thiếu điều kéo cái xe lăn chạy theo năn nỉ đội bạn trả banh.
Vậy nên các thày ạ, tôi chỉ xem MU vì là thói quen thôi, thắng thì vui, thắng dâm như trận epl với west ham thì đi gáy với lũ bạn thân. Lỡ có thua thì cũng chán tí rồi đi đập con sóc lắc con lọ là lại vui như tết. Thế cho nó thanh thản, vì các thày cũng phải bắt đầu tập chấp nhận mình là chú 4 mới đi.
 
Chỉ cần 1 động thái thay hlv thôi là tinh thần cầu thủ lẫn fan lại bùng nổ. Nhưng dm nhà Ed mới phát biểu đội bóng vẫn đi đúng hướng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top