Raging Fire (2021) - Nộ Hỏa - Chung Tử Đơn, Tạ Đình Phong, Lữ Lương Vĩ, Nhậm Đạt Hoa

Coi đã vc, Thành Long nghỉ, giờ anh Đơn nghỉ nữa không biết lấy đâu ra thể loại hành động võ thuật như này để coi. Cũng mấy pha hành động, mấy cái tình huống đánh nhau xào đi xào lại từ phim này qua phim khác mà coi hoài không chán :)). Mà phim có khúc buồn cười, anh Phong cướp xe moto còn vận đủ nguyên bộ bảo hộ bao gồm cả găng tay mới chịu =))
xin link phim với bác
 
Lâu rồi mới thấy có film Hongkong coi hay. Film này hay 1 phần vì anh Đơn ko còn quá bá nữa. Có mấy cảnh + điểm nhấn cho thấy thanh tra Đơn cũng là con ng chứ ko phải siêu sư phụ Ip-Man.
Chỉ ko hiểu đám ng anh Phong IQ lên xuống thất thường. Trận đầu thì bày binh bố trận tỉ mỉ. Trận cuối cướp bank mà chẳng có kế hoạch backup để bỏ trốn, chặn hậu, chẳng thể hiện sự tính toán gì hết. !nghi

Lúc thì thể hiện nghĩa khí!wait, lúc thì như giang hồ trẩu gặp ai cũng đòi giết ....!bem2

Mà đám anh Phong đi tù là đúng rồi, có ra tù thì hận tên giám đốc Police chứ hận anh Đơn là sao??!!logic
 
Down bản xịn về mà vẫn chưa thấy sub đâu :1cool_choler:
 
Lâu rồi mới thấy có film Hongkong coi hay. Film này hay 1 phần vì anh Đơn ko còn quá bá nữa. Có mấy cảnh + điểm nhấn cho thấy thanh tra Đơn cũng là con ng chứ ko phải siêu sư phụ Ip-Man.
Chỉ ko hiểu đám ng anh Phong IQ lên xuống thất thường. Trận đầu thì bày binh bố trận tỉ mỉ. Trận cuối cướp bank mà chẳng có kế hoạch backup để bỏ trốn, chặn hậu, chẳng thể hiện sự tính toán gì hết. !nghi

Lúc thì thể hiện nghĩa khí!wait, lúc thì như giang hồ trẩu gặp ai cũng đòi giết ....!bem2

Mà đám anh Phong đi tù là đúng rồi, có ra tù thì hận tên giám đốc Police chứ hận anh Đơn là sao??!!logic
Phim hay 8/10 , cốt truyện hay , Tạ Đình Phong diễn hay thật, điên điên ác ác biến chất nhưng k bị lố , combat k bằng flashpoint sát phá lang, đồng cảm với bên tội phạm.
Đơn khai có thấy chứ k bao che cho đàn em , Phong hận là đúng .
 
Bắn nhau vẫn không bằng Mẽo dc.
Đoạn cuối liên tưởng đến Heat 1995 dù kém xa.
 
bọn Mẽo giờ toàn CGI lửa nòng súng hay sao ấy, còn tàu thì dùng pháo nên bắn ra bao tia nhỏ, nhìn như pháo hoa =))
 
Có ai biết đạo diễn vì sao chết không ?
 
Phim này chắc đạo diễn mất trước khi dựng xong. Nên có mấy đoạn thấy kể chuyện nhanh ổn, còn mấy đoạn thấy rề rà.

Xem cũng được. Mà đoạn ở khách sạn với cái đồng hồ gượng vl;
 
ông đạo diễn này có nhiều phim hay

HZUsmpN.png

https://www.imdb.com/name/nm0150802/?ref_=nv_sr_srsg_2
 
toàn phim hay, cái invisible target - anh hùng bản sắc nhỏ thích cực
 
phim rất được, nhưng không bằng những phim hồi xưa. đoạn bắn nhau trên phố hơi kém
 
Vừa xem xong
Lâu rồi mới thấy có film Hongkong coi hay. Film này hay 1 phần vì anh Đơn ko còn quá bá nữa. Có mấy cảnh + điểm nhấn cho thấy thanh tra Đơn cũng là con ng chứ ko phải siêu sư phụ Ip-Man.
Chỉ ko hiểu đám ng anh Phong IQ lên xuống thất thường. Trận đầu thì bày binh bố trận tỉ mỉ. Trận cuối cướp bank mà chẳng có kế hoạch backup để bỏ trốn, chặn hậu, chẳng thể hiện sự tính toán gì hết. !nghi

Lúc thì thể hiện nghĩa khí!wait, lúc thì như giang hồ trẩu gặp ai cũng đòi giết ....!bem2

Mà đám anh Phong đi tù là đúng rồi, có ra tù thì hận tên giám đốc Police chứ hận anh Đơn là sao??!!logic
Trận cuối cướp ngân hàng nó nghĩ không ai biết được kế hoạch, tưởng đánh lừa được người khác hết rồi, ngon ăn, nên mới như thế
Đám cướp nó hận hết tất cả chứ có trừ ai đâu, xem phim là biết
 
Vừa xem xong phim này, cũng khá ổn, đúng chuẩn phim hình sự Hong Kong, cứ tưởng sau khi Hong Kong về tay Tàu khựa điện ảnh bị kiểm duyệt thì không thể có những bộ phim như thế này nữa
Mà cảnh sát Hong Kong toàn Phi Hổ Phi Ưng sao để một lũ bắn giết như ban ngày, đếm trong phim chắc phải đến hơn 50 mạng ra đi, ở ngoài đời mà như thế này thì có mà loạn
Một số đoạn kỹ xảo hơi ảo ma canada, nhất là đoạn anh Phong phóng xe máy đối đầu Chân Tử Đan đang lái oto
Về phần võ thuật hành động, có đoạn tái hiện lại Sát Phá Lang, khi Chân Tử Đan dùng baton đối đầu với Phong dùng dao bướm
Một số đoạn hơi drama thái quá như đoạn bắt cóc vợ của Trương Sùng Bang
Nói chung là xem được
 
Tạ Phong, càng già càng không thấy giống Tạ Hiền nhỉ

Phim coi hay, bắn giết coi đã, đánh cũng đã,nhưng màu phim thấy mới quá, ko có cái chất hongkong bụi bụi
 
Vừa xem xong phim này, cũng khá ổn, đúng chuẩn phim hình sự Hong Kong, cứ tưởng sau khi Hong Kong về tay Tàu khựa điện ảnh bị kiểm duyệt thì không thể có những bộ phim như thế này nữa
Mà cảnh sát Hong Kong toàn Phi Hổ Phi Ưng sao để một lũ bắn giết như ban ngày, đếm trong phim chắc phải đến hơn 50 mạng ra đi, ở ngoài đời mà như thế này thì có mà loạn
Một số đoạn kỹ xảo hơi ảo ma canada, nhất là đoạn anh Phong phóng xe máy đối đầu Chân Tử Đan đang lái oto
Về phần võ thuật hành động, có đoạn tái hiện lại Sát Phá Lang, khi Chân Tử Đan dùng baton đối đầu với Phong dùng dao bướm
Một số đoạn hơi drama thái quá như đoạn bắt cóc vợ của Trương Sùng Bang
Nói chung là xem được
do điện ảnh HK đi xuống chứ liên quan mấy đâu
 
do tàu trả lương cao quá nên chảy máu chất xám
 
Back
Top