đú cái này vẫn có thể thành công.... tại Oscar. ý tưởng mới mẽ với phim chính kịch thì đám phê bình vẫn bu vào support. như cái phim phần 1 của Manificent hay ác nữ chó đốm mới ra đấy thôi. Nữ chính les hận đàn ông NTR hoàng tử đủ cả nhưng phim làm đúng mực với ý tưởng mới lạ vẫn thành công được
sai của nhiều đám là cứ lấy các phim gốc của mình ra rồi sao lại theo ý tưởng hiện tại bỏ mây cái tư tưởng LGBT cực đoan vàophá nát nhân vật cũ của fan thì mới hỏng( WW/Mulan/SW...).
nói thật cảnh Teera chửi he-man vụ đi chết xem truyện thấy việc một người nổi điên vì mất người thân mất luôn lý trí và logic đâu thiếu. hỏng ở chỗ là thay vì thể hiên tình cảm 1 người mất người thân đột ngột chấn thương tâm lý thì chuyển thành nữ chính mạnh mẽ đòi thanh niên tự sát vì nghĩa lớn đề tình cảm cho bản thân.
cảnh đó thay vì chị nổi khùng xong bỏ đi thì làm 1 cảnh nước mắt như suối suy sụp rồi trách cứ thì sao anh chết để em lại 1 mình( lời thoại éo cần đổi cũng được) đã không thành meme rồi.
thêm vào đó là combo nổi sợ hãi của chị là chị quá mạnh mẽ không hòa nhập với người thường được thì còn gì là nhân vật nữa.