- 6/4/08
- 6,020
- 909
- Thread starter
- #10,801
Lâu không xem, giờ xem 1 lượt hết đoạn Hoàn Kị, chui lủi vớ vẩn lọt được clan bọn to xác kia, lại còn đủ quân vây cái chủ trại bên Triệu làm lão kia phải chạy đi rồi phục kích giết được. Thôi thì manga nên kệ mẹ, nhưng mà xây dựng Triệu kèo trên mà chủ tướng bị chết 1 cái, quân Hoàn Kị ba hoa tí là hàng 1 núi.
Vậy là từng đấy quân, 3 cánh trái giữa phải thì mỗi cánh có max được 1 thằng tướng, còn lại toàn lính quèn thọt tới mức đang thắng đuổi quân địch, lính nghe đồn cái là dẹp mẹ vũ khí đầu hàng luôn, chả có chỉ huy chỉ trỏ gì kiềm chế lại. Thế cần gì phải đánh nhau với làm trò giết chủ tướng cho mệt, cứ cho quân dùng trò trốn chui trốn nhủi đó, xọc tiết chết thằng chủ tướng 1 cánh lúc nó đi gần, đồn ầm lên là xong.
Giờ xem hiệp sĩ áo trắng Tín cứu đống quân Triệu kiểu gì, Hoàn Kị nó có tha bọn này cho về nhà thì chắc cũng chặt chân chặt tay cho chúng nó lăn về nhà
Vậy là từng đấy quân, 3 cánh trái giữa phải thì mỗi cánh có max được 1 thằng tướng, còn lại toàn lính quèn thọt tới mức đang thắng đuổi quân địch, lính nghe đồn cái là dẹp mẹ vũ khí đầu hàng luôn, chả có chỉ huy chỉ trỏ gì kiềm chế lại. Thế cần gì phải đánh nhau với làm trò giết chủ tướng cho mệt, cứ cho quân dùng trò trốn chui trốn nhủi đó, xọc tiết chết thằng chủ tướng 1 cánh lúc nó đi gần, đồn ầm lên là xong.
Giờ xem hiệp sĩ áo trắng Tín cứu đống quân Triệu kiểu gì, Hoàn Kị nó có tha bọn này cho về nhà thì chắc cũng chặt chân chặt tay cho chúng nó lăn về nhà

.




