Có bác nào giải thích sơ bộ về cái WH40K này với. Chưa chơi bao giờ.
Trong thế giới của war40k có hai phần, phần thế giới vật chất mà chúng ta đang sống và phần thế giới phi vật chất của các ác thần hỗn mang (Chaos).
Thời cổ đại của loài người có một nhóm các shaman, là những người có năng lực ngoại cảm, hiểu đơn giản thì là phép thuật ấy, họ cũng là người duy nhất có hiểu biết về thế giới hỗn mang (Chaos) và những mối nguy hiếm từ đó. Lo sợ trong tương lai các shaman biến mất, sẽ không có ai dẫn dắt loài người chống lại Chaos, các shaman quyết định tập hợp lại và tiến hành một nghi lễ tự sát, sau đó phần linh hồn của họ hợp nhất lại thành một sinh linh có năng lực ngoại cảm mạnh nhất.
Đứa trẻ sinh ra từ nghi lễ tự sát của các shaman chính là Hoàng Đế của nhân loại sau này. Nhưng lúc đầu thì anh ở ẩn giữa loài người, vừa quan sát học hỏi, vừa dùng trí tuệ, sức mạnh của mình để âm thầm lèo lái nhân loại qua các thời kì.
Loài người sau khoảng thời gian dài phát triển thì đã đạt cực thịnh, khoa học kỹ thuật tiên tiến, lãnh thổ bành trướng khắp thiên hà. Đang sung sướng thì vị thần hỗn mang thứ 4 được sinh ra, kéo theo đó là những cơn bão warp toàn thiên hà. Việc di chuyển nhanh hơn ánh sáng (FTL) không thể diễn ra, các hành tinh bị cô lập, nền văn minh của loại người sụp đổ.
Loài người trãi qua thời kì đen tối và hỗn loạn, đúng lúc đó thì Hoàng Đế xuất hiện tại Tera (trái đất), ngài thống nhất các lực lượng ở trái đất, sao hoả và mặt trăng. Ngài tạo ra 20 người con trai bằng thụ tinh nhân tạo, rồi từ 20 người con đó lại tạo ra tiếp những chiến binh space marine để phục vụ cho mục đích thống nhất thiên hà.
Kế hoạch đang chạy ngon thì mấy ông thần Chaos nhảy vào phá thối, thổi bay 20 người con ra khắp thiên hà. Hoàng Đế sau đó tiến hành cuộc đại viễn chinh (The Great Crusade), vừa là đi dành lại các hành tinh từng thuộc về con người, vừa là để tìm kiếm mấy ông con.
Hoàng Đế thì cũng mạnh đấy, cũng thông minh đấy, nhưng lại là ông bố tồi. 20 ông con kia lưu lạc tứ phương thì mỗi ông lớn lên một kiểu, có người may mắn rớt vào hành tinh giàu có thì sống sung sướng, giáo dục đàng hoàng, xui thì được thú hoang nuôi, có người bị biến thành nô lệ, người khác thì rơi vào ổ tội phạm cuộc đời toàn màu đen. Về với Hoàng Đế thì ông bố chỉ coi là công cụ mang đi đánh nhau, nên dần dần trong mấy ông con cũng có sự bất mãn.
Trải qua đủ thứ chuyện, thêm mấy ông thần chaos châm dầu vào lửa, thế là 9 ông con phản lại cha, đứng đầu là ông Horus, nên sự kiện này gọi là Horus Heresy. Phe phản bội kéo về Tera, hai bên đánh nhau to, cuối cùng Horus bị cha mình là Hoàng Đế giết chết, nhưng Hoàng Đế cũng bị thương quá nặng, ngài được đứa lên Golden Throne, thiết bị giúp duy trì sự sống cho Hoàng Đế. Từ đó đến thời điểm 40k là đã 10 nghìn năm, trong thời gian đó thì phe nhân loại và phe phản bội + các lực lượng của Chaos vẫn không ngừng đánh lẫn nhau. Chưa kể còn có các chủng tộc ngoài hành tinh khác, gọi chung là xenos, cũng không ngừng đánh nhau dành lãnh thổ.