Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Giờ đang có giả thuyết 2 God lận :))
 
Thôi quay lại chủ đề chính, tôi mới đọc lại mấy chap redraw thì nhận ra con orochi nó chết ngay trên cái bệ đá hiến tế, liệu đấy có phải là lý do thằng God nó xuất hiện đc trên mặt trăng với thu hồi sức mạnh của thằng homeless ko nhỉ? trước thấy thằng god này chỉ ngồi bó gối 1 chỗ kiểu như bị phong ấn.
Giống như quả cầu Gantz phết, cũng có thằng bị phong ấn bên trong để điều khiển.
 
Chắc God nó tách cơ thể ra làm 2. Cơ thể vật lý thì đang bó gối. Còn tinh thân thì đi khắp nơi ban phát sức mạnh.
 
mình thì nghĩ có khi god bị phong ấn trong mặt trăng, trọc lúc đánh boros nhảy 1 phát để lại thẹo trên đó, vô tình khai ấn luôn
nếu như vậy thì sẽ dẫn tới có 1 thằng nào đó mạnh hơn god nên năm xưa mới đánh bại được nó
 
mình thì nghĩ có khi god bị phong ấn trong mặt trăng, trọc lúc đánh boros nhảy 1 phát để lại thẹo trên đó, vô tình khai ấn luôn
nếu như vậy thì sẽ dẫn tới có 1 thằng nào đó mạnh hơn god nên năm xưa mới đánh bại được nó
Nhưng nếu như thế thì thằng ngồi bó gối mà trọc với thằng flash tìm thấy là thằng nào
 
Thôi quay lại chủ đề chính, tôi mới đọc lại mấy chap redraw thì nhận ra con orochi nó chết ngay trên cái bệ đá hiến tế, liệu đấy có phải là lý do thằng God nó xuất hiện đc trên mặt trăng với thu hồi sức mạnh của thằng homeless ko nhỉ? trước thấy thằng god này chỉ ngồi bó gối 1 chỗ kiểu như bị phong ấn.
Orochi chết rồi sao còn hợp thể với Psykos được nhỉ?
 
Nhưng nếu như thế thì thằng ngồi bó gối mà trọc với thằng flash tìm thấy là thằng nào
Có khi god lại là 1 chủng tộc ngoài hành tinh như titan
 
Nhưng nếu như thế thì thằng ngồi bó gối mà trọc với thằng flash tìm thấy là thằng nào
có thể cái hốc đó kết nối với lõi của mặt trăng luôn :)) flash với Trọc đập cái tường vô tình thả thân xác của God
 
God còn liên hệ với mấy cục lập phương mà Blast đi thu thập nữa.
Orochi chết rồi sao còn hợp thể với Psykos được nhỉ?
Có thể bản giấy sẽ đi theo 1 mạch truyện khác với bản manga đăng trên web. Trọc xuất hiện thường xuyên hơn trong các chap bản giấy, và tone của bản giấy cũng thiên về nhẹ nhàng hài hước hơn. Xử lý nguyên cái mạch PsykOrochi lên bản giấy thế nào vẫn đang là bí ẩn.
 
Trọc liệu có thể one punch 1 thực thể siêu khủng bố như God không?
 
Một đấm cuối cùng !
Sau khi hạ bệ God ( final boss ), Trọc mất hoàn toàn sức mạnh, trở thành siêu anh hùng yếu nhất. Gặp con creep nào cũng bị nó cho 1 đấm là về nhà.
Kết truyện là hành trình luyện tập trở lại từ đầu của Saitama.
 
King lên thần cmnr. =))
 
Con tinh trùng bạch kim ăn 1 hit của garou đã hẹo luôn à? thế chắc cụ Bang cũng cân được
 
Back
Top