1. Con cáo ở 696 có ngồi hấp thu chakra tự nhiên á.
2. Minato dùng thi quỷ phong tận tách chakra Cửu vĩ làm 2 nửa, 1 nửa âm hắn phong ấn thẳng vào bản thân (bằng chính thi quỷ phong tận). Nửa còn lại hắn phong ấn vào thằng con. Thực ra chỉ cần phong ấn vĩ thú vào người là thành Jinchuriki rồi, bất kể dùng loại phong ấn gì. Con hắn thì hắn dùng tứ tượng phong ấn, nhưng chung quy vẫn là phong ấn vào người.
Lúc Mad rút Cửu vĩ phần dương ra thì hắn trả phần âm vào thằng con.
3. Điều kiện lên Rin là có đủ chakra âm độn và dương độn mix với nhau sinh ra đủ lượng Sâm La Vạn Tượng chi lực upgrade mắt EMS của 1 Uchiha lên đời. Thằng Sặc đã đủ điều kiện là âm độn (thể xác nhà Uchiha) và EMS. Còn dương độn là do thằng Kà to lúc cứu nó truyền thịt của nó vốn có 1 lượng cực lớn tế bào Đệ Nhất. Tuy nhiên thằng Sặc thiếu điều kiện về thời gian. Madara đã mất ít nhất 50 năm để tích đủ lượng Sâm la vạn tượng, lúc upgrade được mắt thì cũng đã sức cùng lực kiệt, tận số. Thằng Sặc up được mắt Rin chủ yếu nhất là do "quà của Lục đạo chân nhân" trao cho (chakra của lục đạo phần âm), bỏ qua thời gian tích tụ, thăng 1 lèo lên mắt Rinnegan hàng hiệu luôn.
Thằng này có 1 mắt và không có tiên nhân dạng nên nó chỉ là 1 nửa lục đạo, 1 dạng bán thần.
4. và 5. Thứ nhất, dạng thằng Nar đạt được là dạng "Lục đạo tiên nhân dạng". Trong novel có nói, để đạt được dạng này thì phải có chakra của 9 vĩ thú trong người.
Về thằng Nar thì mi đang bị lẫn lộn. Điều kiện như Mad là điều kiện up lên Rinnegan. Thằng Nar đâu đi up Rin đâu mà cần tế bào Uchiha. Nó up skill theo nhánh khác.
Thân thể nó đã từng tiếp xúc qua chakra của cả 9 vĩ thú (khi xiên anh Obito), thế nên về vật lý nó đã đủ điều kiện "trên lý thuyết" giống thằng Sặc đủ điều kiện up Rin. "Quà của Lục đạo chân nhân" lần này trực tiếp hơn thằng Sặc, rót thẳng chakra phần dương chứa chakra của 9 vĩ thú vào người thằng Nar.
Thằng này không có Rinnegan nên cũng như Sasuke, chỉ là 1 nửa lục đạo.
Có một điều bọn mi nên nhớ, lão Lục đạo thần hồn bất tử, lão vẫn theo dõi nhẫn giới suốt cả ngàn năm, khá là biến thái khi lão ngồi xem 2 con mình chuyển thế giết nhau lật trời; ngồi xem gia tộc em ruột lão trên mặt trăng tự tương tàn tới chết gần sạch

. Chỉ tới khi Mad level up thành lục đạo cấp, mở ra Vô hạn nguyệt độc đe dọa diệt giới thì lão mới xuất hiện đút hàng cho 2 thằng "con" :).