Spider-Man: No Way Home (17/12/2021)

Event siêu to khổng lồ thì chắc phải phase 6. Phase 4 bản lề thôi
 
dĩ nhiên là phase 6 rồi
vững tin
 
Bao nhiêu cái meme, fanservice đưa hết lên trong 1 bộ phim tổng hợp 20 năm nhện !suong
 
Tôi không rõ ông có theo dõi diễn biến phim không hay bị cảm xúc chi phối.

Ông nói "Thế trường hợp thằng Tom nó không biết mấy ông này là ai thì kết luật thiện /ác thế nào được ?" thì tui thấy không hợp lý.

Theo diễn biến thì bạch tuộc suýt nữa giết chết bà cô MIT và một gia đình 3 mạng, may có nhện cứu sống.

Quỷ xanh xuất hiện thì rãi bom trên cầu.

Sau đó chuyển cảnh qua hầm của Trang. Lúc đó Trang bị thương, chảy máu trên mặt vì bắt thằn lằn. Trang cùng phe với nhện phải không ? Ngoài ra có chi tiết người điện bảo thằn lằn vốn dĩ là người nhưng có ý tưởng điên rồ muốn những người khác cũng thành thằn lằn.

Nhện gặp người điện, người cát cũng đánh nhau và nhện liên tục bị tấn công chí mạng mặc dù nhện phần lớn là nhé đòn.

Người cát kể tiểu sử điên rồ của bạch tuộc và quỹ xanh.

Nhiêu đây chỉ tiết mà chưa nói được ai thiện ác thì tui không rõ cần bao nhiêu chi tiết nữa.

Ông đang mặc định khán giả biết toàn bộ nhân vật trong phim rồi nên sẽ có cách giải quyết nhưng thật ra nhiều người còn chưa xem 2 nhện cũ.

Dẫn từng ấy người mà ai cũng có khả năng kill someone, tâm lý bất ổn vào nhà đang có phụ nữ ... best idea

Tình tiết phim thì ban đầu nó cũng muốn bấm nút cho xong - dì May tác động + thấy hoàn cảnh của Norman Osborn ==> nếu lúc đó nó quyết bỏ qua mà bấm thì Sandman - người vừa giúp nó bắt Electro - và cả Norman - người mà nó cho là vô hại - cũng sẽ mất mạng (ở đây nó không biết Sandman có lâm vào tình cảnh như những người kia không) - sao ông lại bỏ qua những tình tiết này ? . Sau đó thì dù nó có cho rằng đây là những villain nguy hiểm thì nó vẫn sẽ cứu.


Còn việc dì May ở đó đơn giản là bả muốn như thế, muốn chứng kiến / chung tay giúp đỡ những người đó - sau khi nghe + thấy Norman trong tình trạng như thế. Cũng giống như phụ huynh muốn thấy + bên cạnh con cái lúc nó làm những việc quan trọng thôi. Và rõ ràng trước khi chết cũng không oán trách mà còn cho rằng nó làm đúng. Nghĩ thoáng ra thì hợp lý được hết, còn khăng khăng muốn mọi chuyện nó như suy nghĩ của mình thì dù thế nào cũng không thấy hợp lý đâu. Nhất là khi đi xem - muốn hoặc "hy vọng" phim nó dở thì càng dễ như thế.


Gặp ông - ông sẽ bấm cho xong - nói thật, gặp tôi cũng bấm mẹ cho xong, nhưng chúng ta đâu phải thằng nhâ n vật trong phim. Hợp tình hợp lý với nó hay không khác với hợp tình hợp lý với cá nhân mình .
 
Chỉnh sửa cuối:
dì may có nguyên tổ chức từ thiện mà, người tốt
 
dì may có nguyên tổ chức từ thiện mà, người tốt

Cái tư tưởng làm người tốt = ngu đối với mấy thanh niên edgy thịnh hành lắm, sống bad boy ngầu lòi mới chất lừ... mà hồi đó mình cũng như thế chứ :6cool_beat_brick:. Đm phim ảnh.

Tụi D đang dìm phim ở topic này, tôi kêu gọi anh em thánh chiến vì papa feige !suong
http://gamevn.com/threads/k14-spider-man-no-way-home-spoiler-alert.1519855/page-33

Trước giờ mấy topic dạng này bên TG còn thằng M nào vào cãi nhau à. Nhiều khi còn chả vào, vào thì chắc bọn nó cười phát đi ra chứ thánh chiến cm gì giờ này nữa :)). Pathetic vc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tư tưởng làm người tốt = ngu đối với mấy thanh niên edgy thịnh hành lắm, sống bad boy ngầu lòi mới chất lừ... mà hồi đó mình cũng như thế chứ :6cool_beat_brick:. Đm phim ảnh.



Trước giờ mấy topic dạng này bên TG còn thằng M nào vào cãi nhau à. Nhiều khi còn chả vào, vào thì chắc bọn nó cười phát đi ra chứ thánh chiến cm gì giờ này nữa :)). Pathetic vc.
Làm người tốt mà gây ra hậu quả nghiêm trọng thì bằng ngu chứ j nữa :4cool_doubt:

Kết quả quyết định ý nghĩa của hành động. Có ý tốt nhưng gây thiệt hại cho bản thân thì bị chửi ngu thôi. Dân gian VN có câu cõng rắn cắn gà nhà nhằm ám chỉ những hành động như vậy

Giờ ko phải là thằng nhện, mà thay bằng 1 người bình thường, thấy người gặp nạn nên có ý tốt đưa về chăm sóc. Nhưng thằng kia nó lại là người xấu nó giết hết cả nhà ân nhân rồi cướp tài sản. Người ngoài nhìn vào tặc lưỡi tội nghiêp, sao mà dại thế, chưa biết người ta là ai mà lại cứu giúp rồi :4cool_doubt:
 
Làm người tốt mà gây ra hậu quả nghiêm trọng thì bằng ngu chứ j nữa :4cool_doubt:

Kết quả quyết định ý nghĩa của hành động. Có ý tốt nhưng gây thiệt hại cho bản thân thì bị chửi ngu thôi. Dân gian VN có câu cõng rắn cắn gà nhà nhằm ám chỉ những hành động như vậy

Giờ ko phải là thằng nhện, mà thay bằng 1 người bình thường, thấy người gặp nạn nên có ý tốt đưa về chăm sóc. Nhưng thằng kia nó lại là người xấu nó giết hết cả nhà ân nhân rồi cướp tài sản. Người ngoài nhìn vào tặc lưỡi tội nghiêp, sao mà dại thế, chưa biết người ta là ai mà lại cứu giúp rồi :4cool_doubt:

Thì đó lại quy ra câu nói của bác Ben đấy =)). Do thằng Nhện nó có sức mạnh + khả năng nên cái câu "With...blah...blah...responsibility" áp vào nó được. Còn đi thay thằng Nhện = người thường như ông nói thì cái câu đó vô nghĩa rồi :)). Người thường không làm thế, không có nghĩa mấy thằng siêu anh hùng (không có thật) nó cũng làm như thế :)).
 
Thế sah là phải làm như phim phải không ?
:))
 
Thì đó lại quy ra câu nói của bác Ben đấy =)). Do thằng Nhện nó có sức mạnh + khả năng nên cái câu "With...blah...blah...responsibility" áp vào nó được. Còn đi thay thằng Nhện = người thường như ông nói thì cái câu đó vô nghĩa rồi :)). Người thường không làm thế, không có nghĩa mấy thằng siêu anh hùng (không có thật) nó cũng làm như thế :)).
Nhưng làm mà ko tính toán trước sau thì vẫn chửi ngu thôi. Ví dụ như nhắm nếu bọn nó lật kèo vẫn có khả năng đối phó đc thì mới đúng, đây cứ thế mà yên tâm dắt nguyên dàn vào nhà, trong khi trước đó từng đánh nhau sống chết. Mà thôi, dùng từ "ngây thơ" là phù hợp nhất
 
Nhưng làm mà ko tính toán trước sau thì vẫn chửi ngu thôi. Ví dụ như nhắm nếu bọn nó lật kèo vẫn có khả năng đối phó đc thì mới đúng, đây cứ thế mà yên tâm dắt nguyên dàn vào nhà, trong khi trước đó từng đánh nhau sống chết. Mà thôi, dùng từ "ngây thơ" là phù hợp nhất
có thằng SAH nào ko "ngu" đâu =))
thăng nào cũng "ngu" theo một cách nào đó
 
Thế sah là phải làm như phim phải không ?
:))
Làm thế nào mà cho số đông người xem hài lòng ấy, chứ không phải làm cho tất cả bộ phận người xem + anti/hater hài lòng được - impossible.
 
Thằng nhện rõ ràng biết profile đám này là phản diện giết người k ghê tay ( qua lời kể của sandman, hành động phá hoại và ném bom trên cầu, lời tự thú.....) mà vẫn có thể nghĩ tới việc thả cả đám cùng lúc , dắt vào khu dân cư đông người mà k có bất kì 1 biện pháp đề phòng nào thì bảo ngu như chó còn là nói đỡ, 1 kẻ từng đối đầu với vô số phản diện , đánh cả alien mà còn ngây thơ thế này thì phải nói là biên kịch phim này cùng trình độ với thằng writter GOT

Thêm bà dì nữa, cái đoạn bảo thằng Tom là thả đám này về vũ trụ riêng của tui nó là chỉ tốt cho thằng Tom chứ k tốt cho họ, mình coi ứa gan k chịu được, sao lại có thể loại nv ngu độn tới mức này ! Anh goblin sau đó chửi đúng lắm , mày chỉ quan tâm thoả mãn cảm giác đạo đức cao thượng của bản thân chứ chả màng gì tới an nguy của người khác

Việc hero muốn cảm hoá ác nhân k sai, nhưng phim này làm đek có tí thuyết phục nào cả
 
Nhưng làm mà ko tính toán trước sau thì vẫn chửi ngu thôi. Ví dụ như nhắm nếu bọn nó lật kèo vẫn có khả năng đối phó đc thì mới đúng, đây cứ thế mà yên tâm dắt nguyên dàn vào nhà, trong khi trước đó từng đánh nhau sống chết. Mà thôi, dùng từ "ngây thơ" là phù hợp nhất
động cơ nó giúp thì do dì May khuyên là chính + nghe được nguyên nhân những ng này chết là do nhện.
phương án phòng trường hợp lật kèo cũng có là cái hộp nên tui thấy chả có gì k hợp lý
còn việc nhân vật trong phim chơi ngu muốn cảm hóa phe ác thì phim nào chả có. coi phim mà cứ áp đặt suy nghĩ của mình vào nhân vật phải làm này làm nọ mới hợp lý sao được
 
Lập luận kì vậy.
Hero có sự đề phòng Villain chứ. Nó gặp mấy villains trước đó rồi.
Trước đó suýt ăn đạn vào sọ của Mysterio, trước đó nữa gặp khoai tím bún tay bay nửa vũ trụ. Ông chú đường Tony đi bán muối vì khoai tím. Giờ bạn đổ cho khán giả biết trước villain nên chê. Bạn có chắc những người đi xem biết nhện Tobey hay Andrew không ?
Thà bạn nói nó học sinh cấp 3 nông nổi đi chứ bạn đổ cho khán giả kì lắm. Bỏ tiền ra rạp coi mà. Thằng nhện có ý tốt thật, nhưng dẫn nguyên đám villains vào nhà mà có phụ nữ ở đó thì ...
Nhện nó cho bọn kia 2 lựa chọn: 1 là theo nó tìm cách chữa và có cơ hội có “second chance”, 2 là bấm nút tự huỷ, chắc chắn chết. Nó nghĩ là đã thuyết phục được bọn villain. Nó cũng đề phòng nên bảo con MJ cầm cái hộp tránh đi, nếu có biến nó gọi là MJ bấm nút luôn. Mặt khác, rõ ràng là ko thuyết phục dc Doc Ock, Nhện nó trói lão bạch tuộc từ lúc rời hầm cho tới khi sửa xong con chip đó.
Rồi 1 phần Nhện cũng tự tin cái spider-sense của nó nữa. Spider-sense tới phim này phát triển đến mức thằng Nhện có thể cảm nhận nguy hiểm trước 1 thời gian khá lâu: vụ Doc Ock trên cầu. Hay chỉ cần có “ác ý” là nó cũng nhận ra, đoạn chung cư nó nhìn thằng Electro đầu tiên đó, nhưng sau đó chuyển hướng qua người có ác ý lớn nhất là Norman. Nên tính ra từ lúc rời hầm đến đoạn Norman phản bội là Nhện nó nghĩ kế hoạch vậy là ok, Spider-sense ko kích hoạt tức là bọn villain này thành thực muốn được chữa trị.
 
Back
Top