STAND BY ME Doraemon (2014) - Phim Doraemon dài 3D CG đầu tiên

Phần 1 mị xem cũng khóc :4cool_cold:
Con gái mình -7 tuổi cùng 2 đứa chị họ 8 tuổi rủ nhau ngủ đêm nhà mình xem phần 1 mà cả 3 đứa khóc rưng rức. Để xem phần 2 làm đc vậy không :-bd
 
Ủa mà phim chiếu rạp hơn 10 ngày rồi mà chưa ai trên gamevn đi xem à :-?
 
Netflix có luôn rồi lười ra rạp
 
coi rồi, phim hay, mấy pha du hành thời gian làm mượt vl, mấy phim sah chắc gọi bằng cụ.
 
P2 xem không hay với cảm xúc bằng p1
 
Phần 2 nội dung mới hoàn toàn thì phải. Xem xong ko nhớ truyện có tập nào giống vậy
 
Nhìn chung xem khá cảm động, nhất là nhưng ai ở với ông bà từ nhỏ, được ông bà yêu thương sẽ cảm thấy một sự đồng cảm không hề nhẹ.
Du hành thời gian làm mượt thật.
Đoạn hai thằng Nobita đòi về ngày sinh để xem mình là con đẻ hay con nuôi của ông bà Nobi cứ tưởng là plot hole vì Nobita nhỏ đã về và biết thì Nobita lớn sau này cũng phải biết, tại sao lại đòi đi theo? Nhưng sau đó cuối phim giải quyết bằng tai nạn cây gậy lãng quên khiến mọi thứ trở nên cực kỳ mượt mà 9.5/10
 
quả gậy lãng quên thêm vào ổn vlua luôn.
nhưng về cơ bản vẫn thấy cốt truyện phần 1 hơn
phần 1 10, phần 2 9.5
 
Back
Top