Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

nếu mà chỉ kiểu nhẹ nhẹ như là khó nói chuyện, khó gần thì mình thấy còn ok chấp nhận đc.
Vấn đề là mình gặp nhiều trường hợp khác, cả hàng offical lẫn fan made nó lậm cái tsun quá lên thành ra mấy đứa tsun trong đấy hành xử phải nói là vô học vkl, kiểu gặp mặt chả biết thân sơ gì người ta thì lịch sự chào hỏi còn nó thì mở mồm ra là mạt sát xúc phạm người ta. Rồi trong quá trình tiếp xúc thì ko tỏ ra thượng đẳng lố bịch thì cũng kiểu ban ơn coi thường người khác. Xong nghiễm nhiên đc bỏ qua vì nó tsun?? Thành ra lâu dần mình cực kỳ dị ứng cái thể loại này. Nếu đến phép tắc hành xử lịch sự căn bản còn ko có thì đừng bao h mong người ta hiểu hay thông cảm cho mình.
Công nhận tsun kiểu bad girl teen dẩm ko khoái chút nào !like
 
Tsun-tóc vàng-ngực lép combo hot 1 thời !suynghi
 
Bạn ko thích thể loại stun không có nghĩa là ko có người thích, một số người thích được gái (xinh nhé, đéo xinh thì có cl) dẫm đạp lên người và bị nghe gái chửi, càng chửi càng nứng, kiểu như M ấy !suong
à hóa ra đây là lý do m thích đi nghe chửi đúng ko
 
vấn đề là nó có phải là tsun teen dẫm đâu. nó đúng ra là lone wolf( anh hùng đơn độc) mới phải. nó có sức mạnh+ quá khứ làm vật thí nghiệm nên nó sợ người thân bị ảnh hưởng bởi khả năng của nó thôi. thêm việc skill của nó khi không điều khiển được sẽ gây hậu quả nghiem trọng cho cả địch và bạn nên nó thể hiện tính cách khó gần để đấy hết đám bạn ra xa tránh việc gây thiệt hại cho bạn bè thôi.!hoa!liec

việc nó đối xử với đứa em gái là rõ. nó thương em nên nó muốn em nó ngừng việc làm anh hùng để bảo vệ em gái kể cả việc giả khinh bỉ em nó còn gì,
 
Ủa mà 2 đứa có phải chị em ruột ko nhỉ? Hay là gặp trong trại thí nghiệm thôi :-? Mỗi chap đọc cách nhau lâu quá quên mâts r
 
Tatsumaki có phải tsundere đâu. Tsundere là ngoài lạnh trong nóng, ngoài thì ra vẻ bình thường hoặc lạnh nhạt nhưng trong lòng thì muốn đè anh ra quất mới là tsundere (Nagi, Hinagiku trong Hayate chẳng hạn). Hơn chục năm nay biến tướng thành bitchy điên khùng. Dù trên lý thuyết và phát triển nhân vật thì 1 đứa bitchy rất dễ chuyển thành tsundere khi nó thích thằng nó từng ghét nhưng không dám thay đổi, hoặc trong giai đoạn chuyển giao, lòng thích nhưng chưa tự chấp nhận (như Nino trong 5toubun lúc đầu không phải tsundere (vì éo quan tâm thằng Fuu thật), sau đó là tsundere (chắc là từ arc bỏ nhà đi), rồi lại không còn là tsundere nữa sau khi tỏ tình và đi đường tấn công trực tiếp)

1 dạng tsundere truyền thống khác là làm quen bình thường, xong thích nhưng ngại nên dùng thái độ chọc ghẹo, xàm xàm để chữa ngượng khi gặp crush (đa phần nam sinh nữ sinh đời thực trong khúc này) ví dụ Kyou trong CLANNAD

Tatsumaki đến giờ chưa hề có 1 miếng romance nào thì ko phải tsundere được.
 
Nói chung tsundere nó chỉ là vẻ bề ngoài tsun thôi, cũng chẳng cần tới romance, đơn giản 2 đứa bạn của nhau, 1 đứa bị ốm, đứa kia mồm thì chửi kiểu phiền phức nhưng vẫn bỏ công chăm sóc vì nó thật sự quan tâm đến bạn nó thì là tsundere, còn Loli nó coi người khác như côn trùng sâu bọ thì dere chỗ nào.
Nhưng trường hợp con Loli thì thông cảm được, vì từ nhỏ nó đã đ nhận được tí tình thương nào, bị người lớn đối xử như vật thí nghiệm, đến khi phát triển năng lực thì đ có ai là đối thủ của nó, nên dĩ nhiên nó coi người khác là cỏ rác và luôn tỏ ra thượng đẳng rồi (vì nó thượng đẳng thật). Có mỗi Blast là người đã cứu nó thì nó thần tượng thôi chứ có dám tsun với Blast đâu.
Để sau này Trọc ra tay dạy lại nó là xong.
 
Fact: cách đây vài năm 1 con sóng thần đã đủ đẩy trục trái đất lệch rồi chứ chưa nói đến cái cục kia nhé
 
Tatsumaki có phải tsundere đâu. Tsundere là ngoài lạnh trong nóng, ngoài thì ra vẻ bình thường hoặc lạnh nhạt nhưng trong lòng thì muốn đè anh ra quất mới là tsundere (Nagi, Hinagiku trong Hayate chẳng hạn). Hơn chục năm nay biến tướng thành bitchy điên khùng. Dù trên lý thuyết và phát triển nhân vật thì 1 đứa bitchy rất dễ chuyển thành tsundere khi nó thích thằng nó từng ghét nhưng không dám thay đổi, hoặc trong giai đoạn chuyển giao, lòng thích nhưng chưa tự chấp nhận (như Nino trong 5toubun lúc đầu không phải tsundere (vì éo quan tâm thằng Fuu thật), sau đó là tsundere (chắc là từ arc bỏ nhà đi), rồi lại không còn là tsundere nữa sau khi tỏ tình và đi đường tấn công trực tiếp)

1 dạng tsundere truyền thống khác là làm quen bình thường, xong thích nhưng ngại nên dùng thái độ chọc ghẹo, xàm xàm để chữa ngượng khi gặp crush (đa phần nam sinh nữ sinh đời thực trong khúc này) ví dụ Kyou trong CLANNAD

Tatsumaki đến giờ chưa hề có 1 miếng romance nào thì ko phải tsundere được.

Wibu chúa có khác !what
 
Fact: cách đây vài năm 1 con sóng thần đã đủ đẩy trục trái đất lệch rồi chứ chưa nói đến cái cục kia nhé
Fact là trục trái đất ko phải cố định, ko có va chạm gì vẫn có sự tự điều chỉnh.
 
Tatsumaki có phải tsundere đâu. Tsundere là ngoài lạnh trong nóng, ngoài thì ra vẻ bình thường hoặc lạnh nhạt nhưng trong lòng thì muốn đè anh ra quất mới là tsundere (Nagi, Hinagiku trong Hayate chẳng hạn). Hơn chục năm nay biến tướng thành bitchy điên khùng. Dù trên lý thuyết và phát triển nhân vật thì 1 đứa bitchy rất dễ chuyển thành tsundere khi nó thích thằng nó từng ghét nhưng không dám thay đổi, hoặc trong giai đoạn chuyển giao, lòng thích nhưng chưa tự chấp nhận (như Nino trong 5toubun lúc đầu không phải tsundere (vì éo quan tâm thằng Fuu thật), sau đó là tsundere (chắc là từ arc bỏ nhà đi), rồi lại không còn là tsundere nữa sau khi tỏ tình và đi đường tấn công trực tiếp)

1 dạng tsundere truyền thống khác là làm quen bình thường, xong thích nhưng ngại nên dùng thái độ chọc ghẹo, xàm xàm để chữa ngượng khi gặp crush (đa phần nam sinh nữ sinh đời thực trong khúc này) ví dụ Kyou trong CLANNAD

Tatsumaki đến giờ chưa hề có 1 miếng romance nào thì ko phải tsundere được.
!what!what!what
 
Nhớ lại cái cú nhảy của anh Trọc từ Mặt Trăng về Trái Đất, chắc phải làm lệch quỹ đạo mặt trăng =)) .

Tốc độ anh trọc nhảy về chắc phải khoảng 100.000 km/s, May mà nhảy trúng phi thuyền chứ nhảy vào đất chắc đánh thủng như viên đạn =)). Mà cái phi thuyền bền thật =))
 
Nhớ lại cái cú nhảy của anh Trọc từ Mặt Trăng về Trái Đất, chắc phải làm lệch quỹ đạo mặt trăng =)) .

Tốc độ anh trọc nhảy về chắc phải khoảng 100.000 km/s, May mà nhảy trúng phi thuyền chứ nhảy vào đất chắc đánh thủng như viên đạn =)). Mà cái phi thuyền bền thật =))
Sao lại 100k km/s có nhamh hơn vận tốc anh sáng ko?. Chứ tui thấy thời gian nhảy từ mặt trăng về trái đất của anh hói chỉ mất 1-2s thế là bằng vận tốc ánh đấy.
 
Sao lại 100k km/s có nhamh hơn vận tốc anh sáng ko?. Chứ tui thấy thời gian nhảy từ mặt trăng về trái đất của anh hói chỉ mất 1-2s thế là bằng vận tốc ánh đấy.
khoảng cách từ mặt trăng về Trái Đất khoảng 1,2 s ánh sáng. Trọc mất cỡ hơn 3s.
Tốc độ của Trọc khoảng 100.000 km/h -> 150.ooo km/h, 1/3 - 1/2 TĐAS.

Nếu Trọc lao vào Trái Đất thì ít nhất cũng sẽ hủy diệt 1 lục địa, may là trọc nặng chỉ khoảng 70kg, nên lực va chạm không lớn, chỉ khoảng 1 vạn tỉ Newton. Xét diện tích 2 bàn chân lả khoảng 0,02 m^2, thì áp suất va chạm tao ra là 50 triệu tỉ N/m2. Hoàn toàn xuyên qua Trái Đất.

Vậy mà cái phi thuyền chịu dc.

Nhân tiện nếu Trọc lao vào Trái Đất, sức công phá có lẽ tương đương 3 vạn tỉ tỉ Tấn TNT. tức là bằng khoảng 1000 tỉ tỉ tỉ lần quả bom ném xuống Hiroshima, tạo ra nhiệt độ tại điểu va chạm hơn 1000 tỉ độ. Nếu nhảy trúng biển sẽ hoàn toàn bốc hơi đại dương và 1/5 đất đá của Trái Đất ngay trước khi kịp xuyên qua.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy mà cái phi thuyền chịu dc.
Cái phi thuyền ấy chừng nào lõi chưa hỏng thì không gì có thể làm nó rơi được, Boros có bảo thế mà.
 
khoảng cách từ mặt trăng về Trái Đất khoảng 1,2 s ánh sáng. Trọc mất cỡ hơn 3s.
Tốc độ của Trọc khoảng 100.000 km/h -> 150.ooo km/h, 1/3 - 1/2 TĐAS.

Nếu Trọc lao vào Trái Đất thì ít nhất cũng sẽ hủy diệt 1 lục địa, may là trọc nặng chỉ khoảng 70kg, nên lực va chạm không lớn, chỉ khoảng 1 vạn tỉ Newton. Xét diện tích 2 bàn chân lả khoảng 0,02 m^2, thì áp suất va chạm tao ra là 50 triệu tỉ N/m2. Hoàn toàn xuyên qua Trái Đất.

Vậy mà cái phi thuyền chịu dc.

Nhân tiện nếu Trọc lao vào Trái Đất, sức công phá có lẽ tương đương 3 vạn tỉ tỉ Tấn TNT. tức là bằng khoảng 1000 tỉ tỉ tỉ lần quả bom ném xuống Hiroshima, tạo ra nhiệt độ tại điểu va chạm hơn 1000 tỉ độ. Nếu nhảy trúng biển sẽ hoàn toàn bốc hơi đại dương và 1/5 đất đá của Trái Đất ngay trước khi kịp xuyên qua.
Trong truyện có ghi 3s à. Tôi thấy chỉ khoảng hơn s
 
từ mặt trăng xuống trái đất mà trọc nó còn nhắm chính xác điểm rơi dc thì việc nó giảm lực lúc tiếp đất ko gây thiệt hại cũng dư sức, ngay cả mặt trăng làm bàn đạp cho nó nhảy về cũng chả bị đẩy đi, thằng hack ko nên bàn !logic
 
Back
Top