Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng là chỉ còn cách bán mẹ hết mua đội hình mới. Dùng những con người nhân phẩm tốt còn hơn sao số mà đá kiểu này. Đéo hiểu sao thằng lao động đường phố nó đá như công phượng. Còn Greenwood sắc bén thì biến thành tiến linh xử lí đéo thể ngửi nổi. Cũng phải nói là Aston có Gerrard cầm đá có nét hơn hẳn.
Nét quái gì, gặp MU thì thằng nào chẳng nét =)) Lượt đi ở EPL Áston chả vã cho MU 2-1 ngay sân Old đó
 
Nói chứ Aston nó press nhiệt được đâu 15 phút đầu hiệp 2, xong cũng xì hơi cmnl. Cộng thêm MU xoay về 4-3-3 cái là Gerrard cũng hết nét !ha
Mới nghe ông cụ Ralf phải đổi kiểu truyền đạt, tính ra dạy đám đầu đất cũng cần phải thay đổi phong cách cho nó phù hợp !ha
 
Thằng jone lại chấn thương
 
Mấy thằng anti giả danh lôi cả Quốc Ca ra thật vl.

271751916_133701612447951_6913920750618572105_n.jpeg
 
Nói chứ Aston nó press nhiệt được đâu 15 phút đầu hiệp 2, xong cũng xì hơi cmnl. Cộng thêm MU xoay về 4-3-3 cái là Gerrard cũng hết nét !ha
Mới nghe ông cụ Ralf phải đổi kiểu truyền đạt, tính ra dạy đám đầu đất cũng cần phải thay đổi phong cách cho nó phù hợp !ha
cơ bản là hiệp 2 đoạn sau tuyến giữa mình lại a đuồi quá dù aston nó ko press nhiệt vẫn bị overrun toàn diện nên cảm thấy bị áp lực thôi. Chứ tính ra thế trận hai bên ngang ngửa, nếu ko muốn nói thằng gỗ mà bỏ cái kiểu sút trả bóng cho thủ môn đội bạn đi thì mình lắm cơ hội hơn nhiều. Đéo gì đang dàn quân đánh thì cái thằng cánh ngoặt ngoặt sút mẹ vào tay gôn thì nản vcl
 
thằng gỗ mà còn thái độ lồi lõm tống mẹ lên bench dài dài cho tỉnh, cơ mà hàng công giờ cũng mỏng, Mã éo muốn đá, Gỗ thì như lìn, lao động đường phố cũng lao động đường phố phạch, chỉ có 2 ông già và Sancho là có tinh thần cống hiến
 
3k đang thiếu tiền đạo quá, vote cho mượn gỗ với Mã sang đó ghi bàn :(
 
Bọ 3 lao động đường phố Mã Gỗ mấy mùa trc khuynh đảo ngoại hạng, mà năm nay xuống hết cả đám :(
 
thằng nào cũng lên mạng bảo vì đội bóng , vì cái chung :( mà vào đá thì toàn ông nào ông nấy tự thể hiện thốn vl
 
thằng nào cũng lên mạng bảo vì đội bóng , vì cái chung :( mà vào đá thì toàn ông nào ông nấy tự thể hiện thốn vl
Bọn nó bị thói quen thời Mou với Ole hại là tự tìm cơ hội tự sút khi có thể nên mới thành thé nayd
 
Thằng lao động đường phố hôm qua còn ko thèm băng vào đá bồi. May mà thắng chứ hoà thì ăn bash ngập mặt !haha!haha
 
Nói chứ Aston nó press nhiệt được đâu 15 phút đầu hiệp 2, xong cũng xì hơi cmnl. Cộng thêm MU xoay về 4-3-3 cái là Gerrard cũng hết nét !ha
Mới nghe ông cụ Ralf phải đổi kiểu truyền đạt, tính ra dạy đám đầu đất cũng cần phải thay đổi phong cách cho nó phù hợp !ha
Ko hiểu xem trận nào. Hiệp 2 nó cầm bóng gấp đôi, MU cứ lên bóng là mất
 
Năm nay nát hơn năm ngoái lại bản lề tiếp
 
Thì mình có nói nên để Ole nắm hết cuối mùa, tới đó thay hlv vẫn chưa muộn. giờ cụ Rang về cứ dở dở ương ương, thà cụ đi đường dài luôn, này về có 6 tháng rồi thay hlv khác, thật sự k hiểu lắm nước đi này của ban lãnh đạo MU.
 
DtwpHBh.jpg


5 triệu bảng, hốt nhanh hốt gấp chứ còn j nữa =))
 
Thì mình có nói nên để Ole nắm hết cuối mùa, tới đó thay hlv vẫn chưa muộn. giờ cụ Rang về cứ dở dở ương ương, thà cụ đi đường dài luôn, này về có 6 tháng rồi thay hlv khác, thật sự k hiểu lắm nước đi này của ban lãnh đạo MU.
Ole mấy trận cuối là tinh thần xuống đáy rồi. Toàn bị đè ra mà hiếp, để hết mùa chắc C2 còn ko có húp.
 
Cứ Ole Ô leo làm cái j, mấy trận cuối Ole dẫn chưa đủ thảm họa hay sao mà còn giữ, cầu thủ k muốn đá, chiến thuật thì bị cả mấy thằng bét bảng cũng bắt dc bài. Cảm giác như chả có thể thắng nổi đội nào ở ngoại hạng nữa, thì giữ Ole làm mẹ j hả Ole con =))
 
Bán quách thằng lao động đường phố với Gỗ lúc này đi cho được giá. Biến MU thành lò đào tạo cầu thủ Anh lớn nhất nước rồi đem đi bán kiếm tiền. EZ :6cool_boss:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top