Thời đó kiếm ra được một thằng G+A trên 20 bàn/mùa mà đòi trả 30-40k để "đúng thực tế" thì tao cũng đéo hiểu mày tính toán kiểu gì? Gia hạn hợp đồng thì cũng phải coi sàn-trần lương lúc đó, những kiểu như Jones, Mata, Herrera...lúc đó mà mày đòi trả thằng lao động đường phố 30-40k/tuần cho hợp lý thì tao cũng đéo biết phải mô tả mày như nào.
Tất nhiên, lúc đó MU đang quay cuồng trong cơ cấu lương mất cân đối, nhưng gia hạn với thằng lao động đường phố 200k/tuần nó không phải là không có lý, và sau khi gia hạn 2 năm trời nó vẫn đảm bảo đầu ra G+A ổn định, chỉ có khoảng nửa mùa trước và đầu mùa này ảnh hưởng chấn thương + dư chấn Euro nên phong độ đi xuống, và thế là có những thằng đần độn như mày lôi lương 200k của nó ra mà troll.
Cái kiểu lấy hình press ra rồi bảo "ai ngồi cạnh nó kia" thì ngoài dùng từ "ngu" với mày còn là nhẹ, mà vậy là còn nhẹ nhàng rồi đấy. Cái kiểu ghét Ole rồ dại nứt não của mày thì chắc bồn cầu ở Old Trafford bị tắc đồng loạt cũng là do Ole thôi