Don't Look Up (24/12/2021) - Let's sit tight and assess

Ok bạn nhất rồi :-bd
Kiểu ảo tưởng hút cần như bạn xứ này cũng nhiều lắm! Lên forums còn đem cả thời gian chơi forums ra để loè àh?? :))

Ng ta coi thấy hay, IMDB cũng đc 50% thấy nó hay, có chiên da + đấng toàn năng như bạn thấy nó dở. Nhưng mồm bạn tỏ vẻ uyên thâm nhưng tay bạn gõ toàn đi cà khịa ai trái ý. Đợi xem cái bài phân tích của bạn, để xem con ếch của bạn lớn, hay cái giếng của bạn to??

Bạn ráng phân tích để cho 50% ng đọc xong thấy film này phèn hẳn như cách bạn nhận định là bạn thắng rồi, còn bạn phân tích 1 bài wall of text mà chả ai thèm đếm xỉa đến thì bạn nên về lại cõi Niết Bàn mà tu tiếp thôi, chứ sân si chi cái xứ mà ng ta ko thẩm thấu đc sự uyên thâm trong kiến thức coi film của bạn ;))

Bạn nhớ t với ông Angel vì t và ông ấy chọi gạch nhiều nhất thôi!
Viết cả cái đống này nhưng chẳng có 1 luận điểm nào ngoài nhận xét cá nhân người khác?

Đây là tại sao mà tôi mô tả cái thằng Crazy Angel bằng cái gọi là Dunning Kruger:
- Anh ta xem 1 bộ phim và anh ta thấy nó hay.
- Anh ta lên mạng và thấy phim ko được đánh giá cao như anh ta nghĩ.
- Anh ta tuyên bố rằng do 10 người xem thì quá nửa ko đủ kiến thức để hiểu các chi tiết trong phim nên ko thấy nó hay. (=))))
- Trong khi những chi tiết đó thì toàn vấn đề nổi cộm của thời đại ai mà chẳng biết
- Và thực tế là người ta chê chính là vì vào phim đạo diễn cứ nhắc đi nhắc lại những thứ mà ai cũng biết đó. Nói theo cách khác: "vâng chúng tôi biết những thứ đó rồi, hoặc đã rõ sau khi anh nhắc lần thứ nhất rồi, bây giờ thì anh có cái gì mới hơn để nói ko ạ" ?

Bởi vậy cái mà anh ta tưởng anh ta hơn người khác, thực chất họ cũng nắm được và họ còn nhìn nhận nó ở một level cao hơn anh ta. Thế nhưng anh ta lại tự hào rằng mình hơn họ. Nên anh ta chưa vượt qua được cái mount stupid đâu.

Thế nhé, có trình độ thì phản bác cái mà tôi vừa trình bày đi. Công kích cá nhân hoài chán lắm.
 
Tốn công viết để show sự thượng đẳng ra xong bị mỉa là dựng lên liền, im im đéo dám phản bác cái bị chỉ ra sai . Nãy giờ sẽ thấy toàn là ý kiến tao là thế là thế rồi bài đặt lôi ra dẫn chứng là ý kiến của mày sai; quote mấy cái review cà chua đúng theo ý nó chứ nó có dám chỉ ra ý của nó đang đúng cái gì đâu !duyet.
Dm tao viết lù lù ra trong bài đầu tiên Đoạn sau trích dẫn chỉ là củng cố thêm thôi. Cái thứ mày chắc chả bao giờ đọc nổi 1 bài review (éo phải từ mấy trang VN) đâu, éo hiểu người ta phân tích phim ntn đâu. Chỉ hoa chân múa tay phụ họa là giỏi.

Còn tại sao nói phim này xoàng? Nôm na thế này: đề tài của nó rất hay, dàn cast cũng hết xảy, nhưng tổng thể phim thì xử lý rất xoàng. Cơ bản nó chỉ như 1 version Táo Quân của Mỹ, nghĩa là chửi từ đầu đến cuối và chỉ có 1 bài đấy xào đi xào lại thôi. Và nếu gọi đấy là chửi thâm chửi sâu thì có lẽ ngược rồi, vì tất cả các thông điệp trong phim đều rất đập vào mặt khán giả, nhân vật nói toẹt ra thậm chí có cả đoạn dài gào vào màn hình hết mọi thứ, chứ chẳng có gì sâu xa cả. Mặc cho dàn cast toàn diễn viên đỉnh diễn xuất hay nhưng nếu nghĩ lại mà xem bạn sẽ chẳng thấy "gắn bó" với nhân vật nào bởi nhân vật chính trong phim này chỉ đơn giản như cái loa phường tuyên truyền thông điệp cho đạo diễn. Cuối cùng là cái kết phim thì lại rơi vào cái cliche phổ biến là các nhân vật chính ngồi bên nhau bình thản đón nhận tận thế.
 
Vẫn là thánh chém gió:@)
Đấng nói nhiều3:-O
Chúa tể wall of text:(|)
Vua của các vua tại realm of Dunning Kruger Effect ~:>

Nhiều chữ quá mà chắc nội dung ko đổi nên ko đọc.
Sao ngài ko quay về coi Niết Bàn tu tiếp đi, sân si hạ giới chi để bọn hạ giới chọi gạch cho lòi đuôi ra mất(:|
Cái thằng duy nhất nội dung ko đổi là bạn đấy. Xem lại xem mình viết bao nhiêu khổ chỉ để truyền tải một ý duy nhất: công kích cá nhân =))

Chưa thấy thằng nào counter được cái luận điểm cơ bản của tôi: the film hits the same joke again and again ;))
 
À rồi hiểu rồi xem post history toàn thấy giáo phái Zach Snyder.

Bảo sao mà trong đầu mang nặng cái tư tưởng bọn critics là bọn thối nát =))

Khổ thân hóa ra bị PTSD ;))
 
Cái thằng duy nhất nội dung ko đổi là bạn đấy. Xem lại xem mình viết bao nhiêu khổ chỉ để truyền tải một ý duy nhất: công kích cá nhân =))

Chưa thấy thằng nào counter được cái luận điểm cơ bản của tôi: the film hits the same joke again and again ;))
Vẫn là Dunning Kruger Effect àh? Từ đầu ngài đã chụp cái mũ to thế lên đầu đám hạ giới rồi, chúa tể realm of Dunning Kruger Effect àh!! 3:-O
Chưa thấy thằng nào counter được cái luận điểm cơ bản của tôi: the film hits the same joke again and again ;))
Trí tuệ hơn ng thường như ngài, sao ngài ko nhận ra đc là éo ai thèm trả lời (ko ai muốn dây vào) thằng sống bên ngoài thế giới như ngài, nên ng ta chẳng buồn reply cho ngài tỉnh ngủ, để ngài nhìn ra ngoài cái giếng của mình. 8-|Có t là hơi sân si vẫn comment để khuyên ngài đi ngủ sớm...
Cái Dunning Kruger Effect nó ứng nghiệm trên chính ngài mất rồi! Xem chừng ngài vẫn chưa thoát khỏi cái Realm của chính ngài rồi.

Chúc ngài ngủ sớm để về lại cái Realm of Dunning Kruger Effect nhé, chứ chốn thực tại này ko hợp với trí tuệ của ngài đâu! :-<~X(

p/s:Awy, đọc lại comment của mọi ng thì ngài sẽ hiểu vì sao film cứ "hit the same joke again and again". Cao cao tại thượng quá mà lại bị gạch đá tơi bời nên ko bình tâm mà đọc comment đx luôn!:@)
 
Cái thằng duy nhất nội dung ko đổi là bạn đấy. Xem lại xem mình viết bao nhiêu khổ chỉ để truyền tải một ý duy nhất: công kích cá nhân =))

À rồi hiểu rồi xem post history toàn thấy giáo phái Zach Snyder.

Bảo sao mà trong đầu mang nặng cái tư tưởng bọn critics là bọn thối nát =))

Khổ thân hóa ra bị PTSD ;))

chết moẹ, cay cú quá nên thánh lòi đuôi mất rồi. =))
Có cần ám ảnh cay cú mấy ảo giác quyền lực online quá ko?!? 8-}Đi search history nữa hả?! :-o

Tham gia forums từ lâu chắc cũng 4x rồi mà thánh sân si vậy?!?#:-s:@) Cõi Niết Bàn tu ko đặng nên rớt về hồng trần giả thần làm quỷ àh?! >-)

Ngài thần thánh trí tuệ vậy, sao ko dùng uy quyền kiến thức khuất phục bọn hạ giới, mà lại làm cái trò phàm phu tục tử "moi móc bị thóc, chọc mót bị gạo, công kích cá nhân, chụp mũ trùm mềm" vậy!! :-<[-(>:P>-)

P/s: Dunning Kruger Effect quả là bài học quý!
 
Chỉnh sửa cuối:
Đéo phản biện được câu nào lý lẽ của người ta thì tốt nhất nên ngậm miệng vào. Thua lòi đuôi ra còn mỗi cái bài công kích cá nhân nhai đi nhai lại. Đéo hiểu tô đen tô đỏ làm cái L gì khi mà ý tứ vẫn chỉ có nhiêu đó.
 
Vẫn là thánh chém gió:@)
Đấng nói nhiều3:-O
Chúa tể wall of text:(|)
Vua của các vua tại realm of Dunning Kruger Effect ~:>

Nhiều chữ quá mà chắc nội dung ko đổi nên ko đọc.
Sao ngài ko quay về coi Niết Bàn tu tiếp đi, sân si hạ giới chi để bọn hạ giới chọi gạch cho lòi đuôi ra mất(:|
Sao mi k phản bác post đó của @disaster mà né tránh
Ta trung lập nhóe !yessir
 
Cứ phê bình không hợp ý là thối nát =))
Nghe quen vl

nói về film hài mỉa mai (các film khác) thì có 2 cái deadpool điểm rất cao

nhưng trong này lại rất nhiều người chê =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù móa, tưởng ending rùi chứ đi cả ngày về thấy wall of text dài ngoằn để ông Fornite tiếp thằng này 1 mình cực quá.

Thui tôi tóm tắt vòng đời thanh niên ngáo quyền lực Disater này như sau, nếu nói sai anh em cứ bash tôi nhiệt tình.

- Thanh niên Disaster này có thể coi phim trước hoặc sau khi mò vào đọc cái thớt này.
- Khi mò vào đọc Thớt xong thấy mọi ng` trong box khen quá nên đối chiếu lại trải nghiệm coi phim và thấy chết mẹ sao bọn nó khen hay quá trời mà mình coi thấy "xoàng" quá
- Thanh niên bắt đầu tự cuồng dâm sinh hoang tưởng rằng trình độ coi phim mình cao vì do mình là lão làng cmn gì đó mà thanh niên tự áp cho mình ( gì mà biết tôi là ai ko, ko ai có tư cách nói tôi thế này thế nọ, chỉ có mấy ông gì gì đó thì may ra mới nói dc ) má =)) đọc lại vẫn thấy hài
- Trình coi phim cùi bắp nhưng văn chương cũng như shit lun nên thành ra viết 1 cái bài ( mà thanh niên tự nghĩ là 1 bài review) thể hiện trình độ của mình
- Nhưng xui cái do trình coi phim như cc nên chỉ ra mấy cái point ngớ ngẩn đỉnh cao là cái cảnh "bình thản" mà ai đọc xong cũng muốn nhổ vào mặt thanh niên
- Còn lại do ko biết viết gì khác nên lên mạng cop mấy cái negative cmt của mấy thằng critics quăng vô như một kiểu bảo chứng cho cái sự dở của phim trong khi éo thậm chí biết là nó đúng hay ko chỉ có chê phim cụ thể là nói phim có cái joke xài đi xài lại hoài, mà xui cái ai coi DLU rồi đều biết phim này joke trải dài từ đầu tới cuối phim, kín có, lộ có, thâm nho có, mỉa mai có, chửi xéo có...ngồi kể ra chắc cũng cả đống mà dám nói phim có 1 cái joke xài hoài
- Sau khi viết xong thì bị tôi và mọi người vả vào mồm thế là sửng cồ lên tiếp tục tự xưng là lão làng ko ai có tư cách chửi =))
- Bắt đầu lôi số liệu ra, rồi lập luận là phim này do đề tài gãi đúng chỗ ngứa nhiều reference nên mấy cái đầu óc tầm thường trong đây coi soi dc mới thấy hay chứ còn trình độ làm phim thì cũng xoàng thôi.

Khổ cái thanh niên nói dài nói dòng nhưng cũng chỉ thể hiện đúng 1 chuyện duy nhất là trình coi phim tao cao nên tao thấy bình thường trong khi mọi người nhìn anh như thằng hề ko hơn ko kém nó thể hiện rõ qua cách mà anh viết review hay ít nhất anh dám tự nhận đó là bài review, thật ra là chỉ là cái đống rác cóp nhặt khắp nơi với quan điểm ngớ ngẩn thì chính xác hơn.

Chưa thấy thằng nào counter được cái luận điểm cơ bản của tôi: the film hits the same joke again and again

Dm nói thanh niên ngu thì thanh niên tự ái chứ thiệt đi cop văn ng` ta mà éo bik nó có đúng hay sai ko luôn vì coi có hiểu éo gì đâu, đi cop của ng` ta chứ có phải luận điểm của thanh niên đéo đâu mà cứ nhận của tôi...trong khi mấy cái luận điểm tự đưa thì như cc=)) critic thì cũng có this có that y chang cái box này thôi, có thằng biết xem phim, thằng khó tính, có thằng gu dễ dãi và cả những thằng hãm lờ nghĩ mình hơn ng` nữa chứ critics éo phải thần thánh gì đâu.
T kể ra sương sương xem nó lập chỗ nào cho thằng ngu như m sáng mắt ra già đầu mà ngu :))

Lão tướng 3 sao với free food
Đoạn anh Leo thở dốc trong toilet
Những đoạn lên sóng truyền hình
Đoạn em Jen béo la hét trên sóng truyền hình bị chế meme
Đoạn anh Leo ngồi combat với cộng đồng mạng
Mấy bức ảnh trong phòng bà tổng thống
Đoạn bà MC kêu anh Leo khẩu dâm bằng cách nói chúng ta sẽ chết hết
Đoạn lão CEO với đám trẻ em trên sân khấu
Mấy cái trends hãm lờ trong MXH
Đoạn bà MC và anh Leo nằm tâm sự chia sẻ cuộc đời
Đoạn anh Jonah đưa giấy báo với bình xịt khử mùi thật sự cho Jen béo
Đoạn lấy ông giáo viên thể chất làm hero
Đoạn lão bay lên không gian mồm chửi loạn xạ
Đoạn anh Hill tính hôn Jen Béo
Đoạn lão FBI giả người mù để bắt Jen Béo
Đoạn Jen Béo nói vụ đến hang dơi
Những đoạn cái mũ trùm đầu
Đoạn lão CEO chém gió về mấy cái thuật toán dự đoán cái chết
Dựng nguyên cái live concert Don't Look Up
Đoạn Jonah Hill nói về các tầng lớp trong xã hội trong buổi kêu gọi tranh cử
....v..v

Và còn nhiều cái khác mà t kể ko hết nữa vì t quá mệt. Cái box này t ít có war lắm nhưng gặp mấy thằng ngu mà thích ra vẻ trịch thượng bề trên khoe trình xem phim thì tao sẵn lòng vã mõm tới cùng :)), y chang 1 thằng cái thằng bên box Thư Giãn bảo mấy người xài màn hình 2K 4K toàn bọn khoe mẽ chứ éo có sự khác biệt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù móa, tưởng ending rùi chứ đi cả ngày về thấy wall of text dài ngoằn để ông Fornite tiếp thằng này 1 mình cực quá.

Thui tôi tóm tắt vòng đời thanh niên ngáo quyền lực Disater này như sau, nếu nói sai anh em cứ bash tôi nhiệt tình.

- Thanh niên Disaster này có thể coi phim trước hoặc sau khi mò vào đọc cái thớt này.
- Khi mò vào đọc Thớt xong thấy mọi ng` trong box khen quá nên đối chiếu lại trải nghiệm coi phim và thấy chết mẹ sao bọn nó khen hay quá trời mà mình coi thấy "xoàn" quá
- Thanh niên bắt đầu tự cuồng dâm sinh hoang tưởng rằng trình độ coi phim mình cao vì do mình là lão làng cmn gì đó mà thanh niên tự áp cho mình ( gì mà biết tôi là ai ko, ko ai có tư cách nói tôi thế này thế nọ, chỉ có mấy ông gì gì đó thì may ra mới nói dc ) má =)) đọc lại vẫn thấy hài
- Trình coi phim cùi bắp nhưng văn chương cũng như shit lun nên thành ra viết 1 cái bài ( mà thanh niên tự nghĩ là 1 bài review) thể hiện trình độ của mình
- Nhưng xui cái do trình coi phim như cc nên chỉ ra mấy cái point ngớ ngẩn đỉnh cao là cái cảnh "bình thản" mà ai đọc xong cũng muốn nhổ vào mặt thanh niên
- Còn lại do ko biết viết gì khác nên lên mạng cop mấy cái negative cmt của mấy thằng critics quăng vô như một kiểu bảo chứng cho cái sự dở của phim trong khi éo thậm chí biết là nó đúng hay ko chỉ có chê phim cụ thể là nói phim có cái joke xài đi xài lại hoài, mà xui cái ai coi DLU rồi đều biết phim này joke trải dài từ đầu tới cuối phim, kín có, lộ có, thâm nho có, mỉa mai có, chửi xéo có...ngồi kể ra chắc cũng cả đống mà dám nói phim có 1 cái joke xài hoài
- Sau khi viết xong thì bị tôi và mọi người vã vào mồm thế là sửng cồ lên tiếp tục tự xưng là lão làng ko ai có tư cách chửi =))
- Bắt đầu lôi số liệu ra, rồi lập luận là phim này do đề tài gãi đúng chỗ ngứa nhiều preference nên mấy cái đầu óc tầm thường trong đây coi soi dc mới thấy hay chứ còn trình độ làm phim thì cũng xoàn thôi.

Khổ cái thanh niên nói dài nói dòng nhưng cũng chỉ thể hiện đúng 1 chuyện duy nhất là trình coi phim tao cao nên tao thấy bình thường trong khi mọi người nhìn anh như thằng hề ko hơn ko kém nó thể hiện rõ qua cách mà anh viết review hay ít nhất anh dám tự nhận đó là bài review, thật ra là chỉ là cái đống rác cóp nhặt khắp nơi với quan điểm ngớ ngẩn thì chính xác hơn.



Dm nói thanh niên ngu thì thanh niên tự ái chứ thiệt đi cop văn ng` ta mà éo bik nó có đúng hay sai ko luôn vì coi có hiểu éo gì đâu, đi cop của ng` ta chứ có phải luận điểm của thanh niên đéo đâu mà cứ nhận của tôi...trong khi mấy cái luận điểm tự đưa thì như cc=)) critic thì cũng có this có that y chang cái box này thôi, có thằng biết xem phim, thằng khó tính, có thằng gu dễ dãi và cả những thằng hãm lờ nghĩ mình hơn ng` nữa chứ critics éo phải thần thánh gì đâu.
T kể ra sương sương xem nó lập chỗ nào cho thằng ngu như m sáng mắt ra già đầu mà ngu :))

Lão tướng 3 sao với free food
Đoạn anh Leo thở dốc trong toilet
Những đoạn lên sóng truyền hình
Đoạn em Jen béo la hét trên sóng truyền hình bị chế meme
Đoạn anh Leo ngồi combat với cộng đồng mạng
Mấy bức ảnh trong phòng bà tổng thống
Đoạn bà MC kêu anh Leo khẩu dâm bằng cách nói chúng ta sẽ chết hết
Đoạn lão CEO với đám trẻ em trên sân khấu
Mấy cái trends hãm lờ trong MXH
Đoạn bà MC và anh Leo nằm tâm sự chia sẻ cuộc đời
Đoạn anh Jonal đưa giấy báo với bình xịt khử mùi thật sự cho Jen béo
Đoạn lấy ông giáo viên thể chất làm hero
Đoạn lão bay lên không gian mồm chửi loạn xạ
Đoạn anh Hill tính hôn Jen Béo
Đoạn lão FBI giả người mù để bắt Jen Béo
Đoạn Jen Béo nói vụ đến hang dơi
Những đoạn cái mũ trùm đầu
Đoạn lão CEO chém gió về mấy cái thuật toán dự đoán cái chết
Dựng nguyên cái live concert Don't Look Up
Đoạn Jonah Hill nói về các tầng lớp trong xã hội trong buổi kêu gọi tranh cử
....v..v

Và còn nhiều cái khác mà t kể ko hết nữa vì t quá mệt. Cái box này t ít có war lắm nhưng gặp mấy thằng ngu mà thích ra vẻ trịch thượng bề trên khoe trình xem phim thì tao sẵn lòng vã mõm tới cùng :)), y chang 1 thằng cái thằng bên box Thư Giãn bảo mấy người xài màn hình 2K 4K toàn bọn khoe mẽ chứ éo có sự khác biệt.
Ông gõ dài quá! Nhiều chữ vậy mà đang lúc cay cú thì khó đọc hết lắm, đọc xong lại phải tìm cách gỡ từng ý trong post của ông, lại phải vừa tỏ vẻ thanh cao thượng đẳng chí công vô tư, thật ông làm khó ng ta quá!!suong

Ông sân si vậy lát nữa thánh lại lục lọi "history posts" của ông rồi tung chiêu "công kích cá nhân" + "Dunning Kruger Effect"!lovesend là ông né ko kịp đấy! !gai
 
Hay hoặc không hay là tùy đánh giá mỗi người.
Tôi thấy nó hay vì nó "Đã và đang xảy ra" , kiểu nó đời thường chứ không phải là cường điệu lên.

Phim chửi tổng hợp, không có gì mới, nhưng lối kể chuyện hay, đánh giá chuyên môn phim làm không thừa, không thiếu, đến thằng bồ của main nữ tưởng vào vì fame idol nhưng cũng diễn được đến mức đó thì hay rồi.

Bảo phim hay chỉ nhờ dàn cast là bậy rồi.
 
Và còn nhiều cái khác mà t kể ko hết nữa vì t quá mệt. Cái box này t ít có war lắm nhưng gặp mấy thằng ngu mà thích ra vẻ trịch thượng bề trên khoe trình xem phim thì tao sẵn lòng vã mõm tới cùng :)), y chang 1 thằng cái thằng bên box Thư Giãn bảo mấy người xài màn hình 2K 4K toàn bọn khoe mẽ chứ éo có sự khác biệt.

Đây mình quote đại để góp ý thôi chứ ko phải chê bai gì hết nha, cũng ko có ý chọc ngoáy. Đừng ai lấy bài này làm luận điểm phê phán.

+ Xoàn --> Xoàng (Xoàn là nhẫn hột xoàn á, tại từ này thấy fen sai mấy lần nên chắc là sai thật chứ ko phải typo)
+ Preference (sở thích) --> Reference (tham khảo)
+ lập (tạo ra) --> lặp (lặp đi lặp lại)
+ vã --> vả

Chỉ muốn góp phần giúp ae và bản thân đúng chính tả !deptrai.
 
Đây mình quote đại để góp ý thôi chứ ko phải chê bai gì hết nha, cũng ko có ý chọc ngoáy. Đừng ai lấy bài này làm luận điểm phê phán.

+ Xoàn --> Xoàng (Xoàn là nhẫn hột xoàn á, tại từ này thấy fen sai mấy lần nên chắc là sai thật chứ ko phải typo)
+ Preference (sở thích) --> Reference (tham khảo)
+ lập (tạo ra) --> lặp (lặp đi lặp lại)
+ vã --> vả

Chỉ muốn góp phần giúp ae và bản thân đúng chính tả !deptrai.

Okay cám ơn bro :)) viết lẹ quá
Ơ mà chết mẹ nghe bảo sai chính tả là auto fail rồi =)))
 
có thắc mắc là từ đầu cha thảm hoạ kia bóng gió "ta đây dân review", rồi tự nhận trình độ xem phim cao (có thật vậy thì người bình thường đéo ai dám tự nhận như thế), để tăng độ tín bài rì viu à?
 
Thui tôi tóm tắt vòng đời thanh niên ngáo quyền lực Disater này như sau, nếu nói sai anh em cứ bash tôi nhiệt tình.

1 - Thanh niên Disaster này có thể coi phim trước hoặc sau khi mò vào đọc cái thớt này.
2 - Khi mò vào đọc Thớt xong thấy mọi ng` trong box khen quá nên đối chiếu lại trải nghiệm coi phim và thấy chết mẹ sao bọn nó khen hay quá trời mà mình coi thấy "xoàn" quá
3 - Thanh niên bắt đầu tự cuồng dâm sinh hoang tưởng rằng trình độ coi phim mình cao vì do mình là lão làng cmn gì đó mà thanh niên tự áp cho mình ( gì mà biết tôi là ai ko, ko ai có tư cách nói tôi thế này thế nọ, chỉ có mấy ông gì gì đó thì may ra mới nói dc ) má =)) đọc lại vẫn thấy hài
4 - Trình coi phim cùi bắp nhưng văn chương cũng như shit lun nên thành ra viết 1 cái bài ( mà thanh niên tự nghĩ là 1 bài review) thể hiện trình độ của mình
5 - Nhưng xui cái do trình coi phim như cc nên chỉ ra mấy cái point ngớ ngẩn đỉnh cao là cái cảnh "bình thản" mà ai đọc xong cũng muốn nhổ vào mặt thanh niên
6 - Còn lại do ko biết viết gì khác nên lên mạng cop mấy cái negative cmt của mấy thằng critics quăng vô như một kiểu bảo chứng cho cái sự dở của phim trong khi éo thậm chí biết là nó đúng hay ko chỉ có chê phim cụ thể là nói phim có cái joke xài đi xài lại hoài, mà xui cái ai coi DLU rồi đều biết phim này joke trải dài từ đầu tới cuối phim, kín có, lộ có, thâm nho có, mỉa mai có, chửi xéo có...ngồi kể ra chắc cũng cả đống mà dám nói phim có 1 cái joke xài hoài
7 - Sau khi viết xong thì bị tôi và mọi người vã vào mồm thế là sửng cồ lên tiếp tục tự xưng là lão làng ko ai có tư cách chửi =))
8 - Bắt đầu lôi số liệu ra, rồi lập luận là phim này do đề tài gãi đúng chỗ ngứa nhiều preference nên mấy cái đầu óc tầm thường trong đây coi soi dc mới thấy hay chứ còn trình độ làm phim thì cũng xoàn thôi.
Đây để bố mày bash cho mà nghe con ếch ngồi đáy giếng ạ.

1 - Tao xem gần đây, còn thớt này mới đọc cái hôm kia
2 - Mọi người thích mọi người khen tao tôn trọng. Nhưng vì có những ý kiến đần như của mày (rằng ai mà thấy phim ko hay là ko hiểu biết, rằng critics toàn lũ thối nát, rằng người Mỹ bị động chạm nên ghét) nên tao mới post bài giải thích.
3 - Mày đéo có cái cơ sở gì mà phán tao "trình xem phim kém" thì tao đốp chát lại thôi.

4 - Bài đấy đéo phải bài review, nên tao mới viết vui vui là "phê bình" trong ngoặc kép.
5 - Mày có phản bác được luận điểm của tao câu nào bằng lập luận đéo đâu. Literally là cách tranh luận của mày là (a) trích lời người khác và (b) chửi người ta kém.

Vấn đề chung của điểm số 4 và 5 là mày đéo có cái cơ sở gì mà tuyên bố trình xem phim của tao kém, nhưng lại dựa vào đấy để phủ định luận điểm của tao. Có loại đầu đất nó mới lập luận như thế. Theo cái lối logic đấy của mày tao có thể tuyên bố trình xem phim của mày như đặc sản nên tất cả những thứ gì phun ra từ mồm mày đều là rác rưởi hết. Mày thấy lý luận như thế thì có hợp lý ko?

6 - Again. Tao ko có đang viết bài cho báo, mày muốn tao phải viết dài bao nhiêu thì mới vừa? Trích dẫn của critic thì làm sao hả thằng ngu? Thế lúc mày tha review khen của trang khác về thì là mày đang làm gì? Mày muốn chứng minh người ta sai thì mày phải lập luận chứ đéo phải chửi đổng như thế con ạ.

7 - Đéo hiểu vả vào mồm là ntn :-? chửi đổng to hơn thì là thắng à. Mà tao có tự xưng lão làng thì cũng đéo sai đâu con ạ. Cái box này cách đây hơn chục năm chất lượng thảo luận và số đầu phim thiên về nghệ thuật được đem ra thảo luận cao hơn bây giờ nhiều, là nhờ vào có những thành viên tao kể tên đấy, nhưng cũng chẳng ai trong những người đấy đi chê trình xem phim của thành viên khác. Còn cái loại ất ơ như mày mở mồm ra nói câu đấy được nên bố mới phải dạy dỗ :-?

8 - Uhm đúng rồi mày nhắc mới nhớ. Tranh cãi hay dở nó ko lượng hóa được nên còn khó phân giải. Chứ số liệu thì cãi thế L nào được. Thế mày giải thích hộ bố cái là sao IMDB voter US và non US lại cho điểm ngang nhau trong khi theo luận điểm tự phọt ra của mày là người Mỹ ghét phim vì bị động chạm cái :-?

Tao phải nói thêm là chưa bao giờ tao nói ai thích ai khen phim này là đầu óc tầm thường nhé. Khen phim mâm xôi cũng chả sao.
Nhưng chắc chắn mày có nói những ai ko khen phim này là kém hiểu biết đấy con ếch ạ ;))
 
có thắc mắc là từ đầu cha thảm hoạ kia bóng gió "ta đây dân review", rồi tự nhận trình độ xem phim cao (có thật vậy thì người bình thường đéo ai dám tự nhận như thế), để tăng độ tín bài rì viu à?

Phọt ra mấy câu ngu cm, toàn đi cop paste của mấy thằng critic về ko :)) dân review gì thể loại này =))

Coi phim ngu éo hiểu cop cái câu của critic về cho có luận điểm :)))

Ờ thì the film hits the same joke again and again =))

Càng nói càng lòi cái ngu !suong

Thế mày giải thích hộ bố cái là sao IMDB voter US và non US lại cho điểm ngang nhau trong khi theo luận điểm tự phọt ra của mày là người Mỹ ghét phim vì bị động chạm cái

Chữ viết tiếng việt éo phải tiếng thái đã ghi rõ ràng ở trên rồi đọc éo hiểu thì làm ơn đừng hỏi lại. ngu rồi thêm cả mù nữa chăng


2. Thể loại đại chúng ko wen coi dark comedy, ít quan tâm hiểu biết tình hình chính trị xã hội, nên ko hiểu hết mấy miếng hài cũng như mấy cái thứ phim đá xoáy nên coi thấy phim làm lố > ko cảm được phim đánh giá phim ko hay > loại này chiếm khá đông - hoàn toàn bình thường ko có gì đáng chê trách
 
Ngu ý thôi, nhưng mấy cái joke lặp lại như lão tướng và free snack với màn trùm đầu thì cảm giác nó nghiêm trọng hơn phần lớn mấy cái joke còn lại.

Lão tướng và free snack thì nhiều người nói rồi, nó đá đểu vụ nhà giàu ăn trên đầu trên cổ người nghèo ở những cái đáng lẽ ra phải miễn phí => bất bình đẳng xã hội.

Còn vụ trùm đầu do anh Leo và chị Jen gào thét để mọi người phải nhận ra sao chổi đang bay tới => chiêu trò phủ nhận sự thật, tung tin giả, định hướng di luận theo hướng ngược lại (sai sự thật) của truyền thông và chính phủ => dẫn đến việc thật giả lẫn lộn, người dân hoang mang vì ko biết cái nào đúng cái nào sai => bất ổn xã hội.

Bất bình đẳng và bất ổn xã hội tính ra nó vẫn là nghiêm trọng nhất trong 1 xã hội chứ nhỉ?

Ngoài ra mình còn có vài ý về hướng ngược lại của phim, tức thay vì nhìn lên thì hãy nhìn xuống, để biết mình đang đứng ở đâu và cái gì đang đỡ mình đứng. Vì đoạn thằng cha con trai bà tổng thống nói về giai cấp các kiểu này nọ, mà thực tế quên mất là các giai cấp đều buộc phải tồn tại cùng nhau, mất thằng này thì thằng kia cũng tạch theo. Điển hình là đoạn credit đem một đám toàn nhà giàu sắp xuống lỗ mà ko có giai cấp công nhân với lính, mà đáp xuống bãi thú săn mồi nữa thì thôi.
 
Tôi phải nhắc lại cái này để giả sử có ai đến sau đọc khỏi hiểu lầm.

Bài post đầu tiên của tôi là để giải thích:
(1) tại sao phim này nhiều người trong đây thấy hay nhưng đối với giới phê bình lại chỉ trung bình, và
(2) họ chê phim ko phải vì phim chửi nhiều đối tượng nên động chạm dẫn đến tự ái blah blah

Không có bất kỳ lời lẽ nào trong bài đấy bảo rằng ai thấy phim hay là trình độ kém hay gì tương tự như thế cả.


Tuy nhiên anh Crazy Angel thì chắc chắn có tuyên bố rằng 10 người xem thì quá nửa ko đủ kiến thức --> ko hiểu --> ko đánh giá cao:
túm lại là ko hiểu hết ko insight trình xem phim có mức độ thì thấy nó xoàn thôi. Căn bản phim này đưa 10 ng` coi là hết quá nửa ko đủ kiến thức về chính trị xã hội, truyền thông để cảm thấy hiểu và hay rồi coi nhiều đoạn hài mà ko hiểu để cười thì đòi họ đánh giá cao sao dc + thêm 1 bộ phận bị đá xoáy nữa thì chuyện nó bị dìm là dễ hiểu thôi
Đấy cứ thế mà nói chuyện tiếp :1onion75:
 
Back
Top