Hôm nay thấy buồn quá, hồi 2017 mình cũng buồn y chang như vầy lúc Josstice ra mắt . Tự nhiên mấy tuần nay buồn vì series Halo cắm đầu xuống đất với Microtransaction ,cái mình chơi lại Gear of war. Chơi Non stop luôn, hồi 19,20 tuổi ,chơi thấy hay,thích , giờ chơi lại thấy rất thấm,thấy nó dark, deep, epic nhiều thứ ,rất chiều sâu. Rồi cái chơi Gear 4, Gear 5 ,thấy nó rặt mùi ngu ngốc, hài nhảm, hài gia đình, nữ quyền, biên kịch viết tầm bậy , toxic,gượng ép, coi thường khán giả. này nọ .Thấy chán kinh khủng,thấy một tác phẩm kinh điển làm hài lòng giới trẻ thế hệ trước lại bị xúc phạm nghiêm trọng để chạy theo xu hướng thẽ hệ này. Cảm giác càng lớn những cái good time thời trẻ nó càng quý giá.
Giờ thì mình thật sự hiểu cảm giác của Star War fan với Last of Us fan rồi. Ai nói Snyder Fan toxic ,fan cuồng thì dm chúng nó.
Bóp đít cái đi bro






