Cốt truyện thì nhiều giả thuyết nhưng mình vẫn nghĩ nên theo hướng nào hợp lí 1 chút.
Trong thế giới Land Between thì nhẫn Elden cũng đã dạng như trật tự thế giới rồi , đc ban phước bởi Greater Will ( ý chí vĩ đại ) - Mình ko nghĩ có thế lực thần thánh nào sánh ngang nó nữa . Mặc dù mình ko phủ nhận có sự xuất hiện của những thực thể siêu nhiên khác : như Formless Mother ban sức mạnh Blood cho Moghn ....giống như cốt truyện Game of Throne của lão Martin là đa thần ( chính lão cũng viết lập nền tảng thế giới của Elden Ring ) nhưng diễn biến trong Game of Throne vẫn là xoay quanh các nhân vật con người thôi.
Cốt truyện của Elden Ring xoay quanh Marika và nhẫn Elden , Ranni, Melina, Rennala,... và các á thần khác. Tất cả các diễn biến , tình tiết chính cũng chỉ xoay quanh các nhân vật này thôi.
Chứ giờ suy luận cốt truyện game là các thần thánh lợi dụng con người để tranh giành quyền lợi ở Land Between thì nghe cốt truyện nó hơi ngớ ngẩn. Theo ý kiến riêng mình là vậy