Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chạy mẹ nó đi là xong, công thành quân nó đông hơn, tướng nó nhiều hơn, đội hình nó lấy một chọi mười quân Tần ngu khiến 40 vạn còn 10 vạn, đánh dương cụ ấy :))

Xương Bình Quân tính quả đưa quân đi xa này ngu vãi lol luôn, đánh sập mẹ Hàm Đan đi thì mấy thằng Triệu lưu vong làm dương cụ gì, sau vẫn phải dùng mưu đó thôi, kéo quân đi nơi xa nướng quân, tí nó cắt đường vận lương rồi cả nước quây lên là ăn lol. Còn viện binh ở NƯỚC TRIỆU nhá =))
 
Chạy mẹ nó đi là xong, công thành quân nó đông hơn, tướng nó nhiều hơn, đội hình nó lấy một chọi mười quân Tần ngu khiến 40 vạn còn 10 vạn, đánh dương cụ ấy :))

Xương Bình Quân tính quả đưa quân đi xa này ngu vãi lol luôn, đánh sập mẹ Hàm Đan đi thì mấy thằng Triệu lưu vong làm dương cụ gì, sau vẫn phải dùng mưu đó thôi, kéo quân đi nơi xa nướng quân, tí nó cắt đường vận lương rồi cả nước quây lên là ăn lol. Còn viện binh ở NƯỚC TRIỆU nhá =))

Bị chặn hậu rồi. Chạy 1 phát là vỡ trận quân nát như tương ngay
 
Cho Phi Tín quân dẫn đường, Nhạc Hoa quân và Bí đoạn hậu, quân Hoàn Kỵ đi giữa, tới quân Liêm Pha còn không bắt nổi để chết cả sư phụ :))

Đánh thì toàn quân bị diệt, nhưng thế thì quân Phi Tín ko có cửa về.

Chắc lại khổ chiến rồi quân Hoàn Kỵ bị giết sạch, lúc đó Vương Tiễn xuất hiện cười khì khì rất đúng theo kế hoạch, trận này để nhổ gai nc Tần là chính???
 
Đẻ quân thế này thì năm xưa cực khổ đi xin 10 vạn quân hàm đan làm gì k biết =))

Mẹ tác giả ngày càng lạm quân số. Rõ ràng sau thảm sát trường bình thì quốc lực Triệu đã k thể nào như xưa, thằng đáng ra phải lấy ít địch nhiều là Triệu chứ k phải Tần.
 
Hơi ảo vì trc đấy mới bị ăn kỳ thịt bớt 10v quân rồi thì dù có vét hết đám miền bắc cũng khó có dc con số trên 8-}.

Trận hợp tung tần dẹp hết cácđiểm đóng quân dồn về hàm cốc tổng binh lực nhớ khg lầm cònchưa đến 25 vạn 8-}
 
Đẻ quân thế này thì năm xưa cực khổ đi xin 10 vạn quân hàm đan làm gì k biết =))

Mẹ tác giả ngày càng lạm quân số. Rõ ràng sau thảm sát trường bình thì quốc lực Triệu đã k thể nào như xưa, thằng đáng ra phải lấy ít địch nhiều là Triệu chứ k phải Tần.
Nếu để Triệu ít Tần nhiều thì khéo Main là Mục chứ k phải ông trẩu Tín nữa bác ạ
 
Thảm sát Trường Bình vẹo gì mà tới đời Mục vẫn đẻ lính ra ầm ầm, xàm vcc chứ không phải xàm thường =)) hỏi sao càng đọc càng ghét thằng Mục, cheat game thì thôi rồi từ pokemon cấp võ thần đến teleport, rồi tự đẻ lính ra mà chơi...
 
chỉ để làm nền cho việc thức tỉnh của các chiến thần phe Tần thôi mà. 30 vạn hay 300 vạn thì cũng thế cả. Truyện này khổ anh Mục mưu này kế nọ nhưng gặp bên kia toàn hack game thì chơi con mẹ gì nữa :-(||>
 
chỉ để làm nền cho việc thức tỉnh của các chiến thần phe Tần thôi mà. 30 vạn hay 300 vạn thì cũng thế cả. Truyện này khổ anh Mục mưu này kế nọ nhưng gặp bên kia toàn hack game thì chơi con mẹ gì nữa :-(||>
A Mục có màn hack xuyên wall đỉnh cao cmnr :v
 
nhớ acc Hàm Cốc , mỗi thằng mang được 6-7 vạn quân là to lắm, giờ toàn mấy chục vạn=)))
 
Arc hàm cốc thằng mang quân nhiều nhất là sở với 15 vạn, nhì là triệu với 12 vạn, ít nhất là hán 5 vạn
Tầm này tới hồi đánh sở chắc quân lên mấy triệu luon quá =))
 
Arc hàm cốc thằng mang quân nhiều nhất là sở với 15 vạn, nhì là triệu với 12 vạn, ít nhất là hán 5 vạn
Tầm này tới hồi đánh sở chắc quân lên mấy triệu luon quá =))

Sở 120 vạn quân, tàn quân Hàn Ngụy Triệu hàng Sở tầm 30 vạn nữa, XBQ phản Tần đem thêm 10 vạn qua Sở. Lý Tín cầm 20 vạn qua đánh ăn sao nổi
 
Tín không não sao mà điều binh được

20 vạn chắc ăn thế chắc do nắm được gì chắc thắng, bật cả Vương Tiễn cơ mà

Lục tướng lúc đó còn bọn Dương Đoan Hoà, Mông Vũ… sao để yên nó lộng hành?

Nghi ngờ có mưu chắc thắng, vd Xương Bình Quân hứa trá hàng rồi mở cửa, sau trở mặt

hoặc Điêu và Hội ngày càng lợi hại nhưng trên đường đi bị thai nghén nên ko chỉ mưu cho đc nên thua banh xác :))

Tín sau trận Sở còn đi thanh toán nước Yên thì phải nên ko đến nỗi về quê chăn vịt luôn như Hoàn Kỵ
 
Tôi đọc tới chap 712 mà sao vào đây thấy comment chả hiểu gì là sao nhỉ? Hay là có 713 rôi?
 
Lâu lắm rồi ko đọc, Tần vẫn thích chấp quân à ;))

Trận này mà Triệu ko thắng thì chặt mẹ đầu thằng Mục ăn hại đi
 
Raw ấy mà, 14 vạn quân tần vs 30 vạn quân triệu =))
https://manatoki125.net/comic/11689932
tks
đọc cmt mãi chẳng hiểu gì
mà mấy ông trên kia hiểu tiếng Tàu hay tiếng Hàn à
kinh vậy

Mà BTS, thằng cha Mục nó lại bốc quân từ trên trời rơi xuống hay sao mà bọn thám báo của Kỵ không biết chút nào ? Lại một pha như đợt kỵ môi dày ?
 
Lâu lắm rồi ko đọc, Tần vẫn thích chấp quân à ;))

Trận này mà Triệu ko thắng thì chặt mẹ đầu thằng Mục ăn hại đi
Trận này theo sử thì Tần thua. Lẽ ra thằng tác giả phải cho trận này Tần nhiều quân hơn nó mới đúng logic :v
 
tks
đọc cmt mãi chẳng hiểu gì
mà mấy ông trên kia hiểu tiếng Tàu hay tiếng Hàn à
kinh vậy

Mà BTS, thằng cha Mục nó lại bốc quân từ trên trời rơi xuống hay sao mà bọn thám báo của Kỵ không biết chút nào ? Lại một pha như đợt kỵ môi dày ?


Do thám càng vào sâu càng bị diệt rồi. Na quý là đứa vào sâu nhất và nó càng thể hiện sự bất ổn.

Nhưng tầm này chưa phải chủ chốt đâu. Mục còn con tẩy tư mã thượng chưa hiện hình nữa. Thông tin này ngoài ngột lỗ đóa ra chưa đứa nào spy ra dc
 
Trận này theo sử thì Tần thua. Lẽ ra thằng tác giả phải cho trận này Tần nhiều quân hơn nó mới đúng logic :v

Khg cắt 20v quân dự bị + 6 vạn quân của tiễn thì khéo tần đang đông hơn đấy ;))
 
Back
Top