Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Bóng đá hiện đại tiến hoá cao vl rồi, MU thời Sir gặp 2 thằng lìn này cũng nằm thôi, đá hay mấy cũng chưa thấy biến ảo như này thật
 
Mahrez đá với MU như thánh. Gặp mấy thằng Lì ko qua nổi luôn
 
Quả cuối Kevin Khánh chuyền chảy nước thiệt sự. !duoi
 
Mùa trước có ngại 2 thằng này đâu !buc
 
Mu chưa bao h đá dc như này!buc
Lối đá, phong cách khác thôi chứ Mu thời Cr7 với Rooney đỉnh cao chả ngán thằng nào. À ngán Barca với Messi, Xavi, Iniesta, Busquet đỉnh cao thôi :))
 
Down xem trận hôm qua mới thấy hài hồi đó ông nào đi so Bủ nô với De Bruh =)))
Khác biệt xa tít tắp !ram
 
De bòi nó đá hack game rồi, nhìn nó kiến tạo còn ảo ma hơn Ozil thời đỉnh cao, tier 2 chỉ có cái có gan chuyền liều thôi, đc thì thành bàn còn đa phần là mất bóng, phải công nhận là cách nhau 2 bậc, nó world class còn bủ nô tier 2,
 
Hai cánh thằng Xì tin nó chuyền như đặt. Chả bù cho Oăn Bi với Telles, còn Dalot thì thôi đéo thèm kể.
 
Hôm qua ko có 3 con đần Linh, Sút, Rét thì MC nó win chặt.
 
Nói đi phải nói lại Bruno đá trong tập thể kém hơn MC nhiều. Có những quả dâng tận miệng cho thằng Rashford dốc cánh xong nó đâm đầu vào tường mất bóng. Chứ Bruno chuyền 1 chạm nhiều quả ảo với nhạy cảm phết.
 
Cái đó thì đúng rồi trình độ đa số cầu thủ hiện tại ko đủ sức đá ở mu
 
mười khó đòi toàn quyền chuyển nhượng
glazers: thế 4 ông giám đốc của tao làm gì giờ?
 
Mình coi Mu từ 98-99 (mặc dù lúc đó chưa phải fan mu) cũng công nhận là MU chưa đá đc tớ trình độ 2 đội tối qua luôn nhé :))
Mặc dù vậy mình vẫn tin rằng front 3 của MU lúc Ronaldo-Rooney-Tevez vẫn hơn bộ 3 tấn công hiện tại của Man cute, Ganpool :)>-
 
Mình coi Mu từ 98-99 (mặc dù lúc đó chưa phải fan mu) cũng công nhận là MU chưa đá đc tớ trình độ 2 đội tối qua luôn nhé :))
Mặc dù vậy mình vẫn tin rằng front 3 của MU lúc Ronaldo-Rooney-Tevez vẫn hơn bộ 3 tấn công hiện tại của Man cute, Ganpool :)>-
Bạn lain quên vandersa :6cool_boss:

Mình fan arsenal, nhưng mà bóng đá là tập thể, nên có 1 đội hình nhiều cầu thủ tài năng nó tác động nhiều thứ lắm
 
Mình coi Mu từ 98-99 (mặc dù lúc đó chưa phải fan mu) cũng công nhận là MU chưa đá đc tớ trình độ 2 đội tối qua luôn nhé :))
Mặc dù vậy mình vẫn tin rằng front 3 của MU lúc Ronaldo-Rooney-Tevez vẫn hơn bộ 3 tấn công hiện tại của Man cute, Ganpool :)>-
thật ra thì hầu hết mấy đội mạnh trong lịch sử chả đá nổi trình độ như hai đội tối qua luôn ấy bác,Mc-Liv là đại diện cho phát triển tốt nhất của bóng đá hiện đại tính tới bây giờ rồi,về mặt chiến thuật,kỹ thuật cá nhân cầu thủ,tinh thần từ hlv.Hai ông hlv cũng kế thừa những tinh tuý chiến thực của tiền nhân rồi cải tiến,đám cầu thủ thì hưởng chế độ dinh dưỡng,tập luyện tối tân ưu việt nhất thì các hlv,cầu thủ tiền bối sức mấy mà địch lại.

quan trọng là so thành tích tương đương thôi,hai thằng Liv,Mc hiện tại tung hô á thần,siêu kinh điển cũng chả đủ lực hốc 1 lúc 3 cái cúp liền 1 năm,trong khi Mu 2008 ăn 2,1999 ăn 3 thì dư sức tự hào chứ.Hình như từ lúc Epl đổi tên chỉ có nhà Mu là dứt được cú đúp với cú ăn ba hoành tá tràng vậy.
 
Bạn lain quên vandersa :6cool_boss:

Mình fan arsenal, nhưng mà bóng đá là tập thể, nên có 1 đội hình nhiều cầu thủ tài năng nó tác động nhiều thứ lắm

Thì ko có Van de Sar xuất thần bắt trái luân lưu với Terry đá bay cái cup lên mặt trăng thì đội 08 của MU cũng chỉ dừng ở mức á thần thôi chứ đâu lên làm thần đc :))

Trong bóng đá phải tính đến những yếu tố khác nữa.


thật ra thì hầu hết mấy đội mạnh trong lịch sử chả đá nổi trình độ như hai đội tối qua luôn ấy bác,Mc-Liv là đại diện cho phát triển tốt nhất của bóng đá hiện đại tính tới bây giờ rồi,về mặt chiến thuật,kỹ thuật cá nhân cầu thủ,tinh thần từ hlv.Hai ông hlv cũng kế thừa những tinh tuý chiến thực của tiền nhân rồi cải tiến,đám cầu thủ thì hưởng chế độ dinh dưỡng,tập luyện tối tân ưu việt nhất thì các hlv,cầu thủ tiền bối sức mấy mà địch lại.

quan trọng là so thành tích tương đương thôi,hai thằng Liv,Mc hiện tại tung hô á thần,siêu kinh điển cũng chả đủ lực hốc 1 lúc 3 cái cúp liền 1 năm,trong khi Mu 2008 ăn 2,1999 ăn 3 thì dư sức tự hào chứ.Hình như từ lúc Epl đổi tên chỉ có nhà Mu là dứt được cú đúp với cú ăn ba hoành tá tràng vậy.

Bài viết ở trên của mình ko có ý hạ thấp thành tích MU cũng như nâng bi cho Liv, Mc. Mà công nhận là hai đội trên là đỉnh cao của bóng đá hiện đại. Cũng giống như MU thống trị một thời gian rồi cũng xuống, đội khác lại ngoi lên. Mà cái vụ hlv với thể chất thì mấy đội khác cũng đc thừa hưởng nên việc ăn ba hiện tại là khó hơn trước nhiều.

P/s: vụ ăn 3 mình tính ở EPL thôi nhe, mấy giải khác theo mình thì tính cạnh tranh vẫn thấp hơn :D
 
thật ra thì hầu hết mấy đội mạnh trong lịch sử chả đá nổi trình độ như hai đội tối qua luôn ấy bác,Mc-Liv là đại diện cho phát triển tốt nhất của bóng đá hiện đại tính tới bây giờ rồi,về mặt chiến thuật,kỹ thuật cá nhân cầu thủ,tinh thần từ hlv.Hai ông hlv cũng kế thừa những tinh tuý chiến thực của tiền nhân rồi cải tiến,đám cầu thủ thì hưởng chế độ dinh dưỡng,tập luyện tối tân ưu việt nhất thì các hlv,cầu thủ tiền bối sức mấy mà địch lại.

quan trọng là so thành tích tương đương thôi,hai thằng Liv,Mc hiện tại tung hô á thần,siêu kinh điển cũng chả đủ lực hốc 1 lúc 3 cái cúp liền 1 năm,trong khi Mu 2008 ăn 2,1999 ăn 3 thì dư sức tự hào chứ.Hình như từ lúc Epl đổi tên chỉ có nhà Mu là dứt được cú đúp với cú ăn ba hoành tá tràng vậy.

Không đủ lực vì 2 thằng nó cùng 1 giải chứ sao :)). 1 thằng 1 giải xem nó có hốt trọn cup quốc nội không. Hay như giờ bỏ 1 trong 2 thằng ra xem cái giải Anh nó có thành farmer league không. Mờ hồi đó may mắn là ông kẹ duy nhất của giải đấu. Đối thủ có cạnh tranh thì 1 thằng ra C1 như trẻ con, trận đực trận cái, thằng thì thay hlv liên tục, thằng thì nghèo phải bán cả clb. Rồi còn các yếu tố bên ngoài sân như fa nâng đỡ, trọng tài.., tiềm lực thì vượt trội đối thủ. Chứ không phải ngẫu nhiên mà từ ngày Alex về hưu cái cả vương triều sụp đổ qua 1 đêm =)).
 
Không đủ lực vì 2 thằng nó cùng 1 giải chứ sao :)). 1 thằng 1 giải xem nó có hốt trọn cup quốc nội không. Hay như giờ bỏ 1 trong 2 thằng ra xem cái giải Anh nó có thành farmer league không. Mờ hồi đó may mắn là ông kẹ duy nhất của giải đấu. Đối thủ có cạnh tranh thì 1 thằng ra C1 như trẻ con, trận đực trận cái, thằng thì thay hlv liên tục, thằng thì nghèo phải bán cả clb. Rồi còn các yếu tố bên ngoài sân như fa nâng đỡ, trọng tài.., tiềm lực thì vượt trội đối thủ. Chứ không phải ngẫu nhiên mà từ ngày Alex về hưu cái cả vương triều sụp đổ qua 1 đêm =)).
quan trọng là thời đấy Mu làm gì á thần "hiếp nổi cả giải","đưa ra tiêu chuẩn mới" như hai á thần Liv,Mờ xê,theo như lời tâng bốc.Thầy bảo Mu nó ăn cup nhờ ko có đối thì chả lẻ lại nói Liv,Mc mạnh vì mấy thằng Chè,Mờ,Pháo đều gặp vấn đề?.Chưa kể ra C1 lúc đấy cũng quá tr ông kẹ,anh tài,từ ý pháp đức,hà lan thằng nào cũng có vài ba "á thần",đội demi-god nào cũng có "hàng nóng" cả.Hay cả C1 cũng đồng lòng dâng cup 1999 vs 2008 cho Mờ?Nếu bảo giai đoạn huy hoàng 2000s mà Epl "bèo tới nỗi" để Mờ hốc cú đúp C1-Epl thì hạ thấp giải đấu lúc đấy quá.Cup vàng bất bại và kỉ lục bị nã 15 trái vào lưới một mùa của hai thằng cạnh tranh vs Mờ thời đấy hai vị "á thần" bây giờ vẫn chưa giải được đấy

Hai cái đội thầy nói,cũng như tui nêu trên,1 thằng thì làm cái Cup vàng hai anh á thần chưa làm nổi (hoặc Fa vs nhà cái ko cho =))=))),ngay khoảng thời gian con Mờ đang độc bá,được Fa nâng đỡ,1 thằng thì hơn anh Á thần xanh kia tận 2 cái C1.Nói chung ko phủ nhận Liv-Mc giờ xem đã đượi vãi cec,coi vừa mạnh,áp đảo lại vừa đã mắt hơn xưa trăm lần,nhưng so vs những đội cùng thời thì con Mờ thời gian đấy đúng chuẩn thành thần,nên ko ngẫu nhiên Fan mờ ở vn đông như thế
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top