Ông kia cũng không nên đề cao cái feat tạo TSLG quá.
Món này là phép thuật hắc ám mạnh for sure, nhưng nó không phải phép thuật mạnh tối thượng hay gì cả. TLSG trong HP nguy hiểm vì người dùng nó là Vold, bản thân Vold rất mạnh và có đủ chiêu trò để bảo vệ vật chứa, hơn nữa bài toán tìm TSLG lại quá khó giải. Chứ tìm ra rồi thì quất 1 mồi quỷ lửa như thằng Goyle làm ở phần 7 là cũng phá được TSLG
Chứ trong truyện cũng làm rõ tạo TSLG cần những gì, tại sao ít người (dám) sử dụng, để thấy là Vold nó làm TSLG không thể hiện nó là phù thủy hắc ám out trình Grind, mà chỉ thể hiện nỗi ám ảnh sợ chết thái quá của Vold:
- Kiến thức về TSLG tuy khó tìm nhưng vẫn có người biết, còn lưu cả trong thư viện Hogwarts. Ông giáo như Slughorn cũng biết, Hermione nó kiếm 1 tí cũng ra.
- TSLG không phải quá khó làm (so với trình độ của phù thủy cỡ Dum hay Grind), vì Vold 16 17 tuổi đã làm được 1 cái. Theo tác giả mô tả thì cái quá trình làm TSLG là cái gì đó rất ghê tởm, chứ bả không nhấn mạnh là nó khó.
- Cái giá phải trả quá cao - người dùng phải xé linh hồn mình thành nhiều phần, sống không bằng chết. Chỉ có Vold bị ám ảnh sợ chết cực đoan thái quá mới chấp nhận bất tử kiểu này. Như Dum hay Nicolas Flamel là quay xe tìm cách khác ngay, chẳng hạn như chế ra hòn đá phù thủy
Còn Grind không làm TSLG vì mục đích của lão này không phải là bất tử, mà lão này nhắm đến các bảo bối tử thần, với cả mục tiêu của lão này là đi làm chính trị, khủng bố muggle chứ chả mặn mà gì vụ bất tử. Mà về cơ bản những phù thủy pháp lực cao thâm cỡ Grind hay Dum đều đã có tuổi thọ cao rồi (Dum lúc chết là hơn 100 tuổi, lúc Dum chết thì Grind còn sống phây phây trong ngục, để đó chắc cũng thọ thêm mấy chục niên nữa là ít).