- 3/8/03
- 2,499
- 5
Con lạy các bố
ĐM, đọc đoé nhịn được cười. Ở đây có bố nào chơi võ đối kháng hay cầm vũ khí lên đài đấu nhau bao giờ chưa? Có kít mà đòi quân ít tham gia trận mạc hăng máu được. Thằng nào lần đầu tiên cũng cóng hết, quơ quào loạn lên. Đấy mới là đánh đài, có bảo hộ, có luật đàng hoàng. Còn ở chiến trường là sống chết, sai 1 ly là đi cái mạng liền. Trừ khi có bài tâm lý chiến trước khi đánh, còn không thì mơ mà quân mới đánh được kiểu như truyện nhá.
ĐM, đọc đoé nhịn được cười. Ở đây có bố nào chơi võ đối kháng hay cầm vũ khí lên đài đấu nhau bao giờ chưa? Có kít mà đòi quân ít tham gia trận mạc hăng máu được. Thằng nào lần đầu tiên cũng cóng hết, quơ quào loạn lên. Đấy mới là đánh đài, có bảo hộ, có luật đàng hoàng. Còn ở chiến trường là sống chết, sai 1 ly là đi cái mạng liền. Trừ khi có bài tâm lý chiến trước khi đánh, còn không thì mơ mà quân mới đánh được kiểu như truyện nhá.
..


