█ Love, Death + Robots █ Volume 4 (15/05/2025) - A NSFW Animated Anthology

Bộ này hay ở chỗ tuy ngắn nhưng tạo cảm xúc chưa thoả mãn, mong muốn bôi ra dài thêm xem cho đã. Nhưng tốt nhất là end tạo cảm giác đó, sợ bôi ra lại dở quá :))
 
đâu lúc đầu lão đó lừa là chỉ có 2 thằng chọn X (2 anh em da đen) nói để bọn kia tưởng ngoài bản thân và 1 trong 2 đứa chết ra éo ai vote X cả để cả đám còn điều khiển tàu đi đến cái đảo hoang. sau 1 ngày thì nó họp nhau mới phát hiện là bị lừa nên nửa đêm kéo đến giết ông mc còn gì? nếu từ đầu lão đi đến cái đảo có người thì bọn nó đâu có giết lão.!nghi

Bỏ phiếu kín thì đổ thùng ra mà kiểm công khai, đây lại để thằng thuyền trưởng nó đóng cửa check, đúng là bọn thuyền viên ngu lol thật.
 
Mới xem lại tập Swarm thể hiện rõ đúng bản chất loài người. muốn Swarm làm nô lệ phục vụ, đến khi nó hỏi lại loài người muốn làm nô lệ ko thì say đéo.
trong khi yên ổn sống hoà bình ko chịu, lúc nào củng tỏ ra là động vật thông minh nhất vũ trụ.
 
Bỏ phiếu kín thì đổ thùng ra mà kiểm công khai, đây lại để thằng thuyền trưởng nó đóng cửa check, đúng là bọn thuyền viên ngu lol thật.
thì mới gọi là bỏ phiếu ẩn để khỏi chia phe. thằng nào cũng sợ mình là phe thiểu số rồi bị bỏ cho cua ăn thì càng ẩn càng tốt mà.!like
 
Tập cái hồ ám ảnh đoạn con bé nó múa xong cả lũ lao ra hồ vừa nhảy múa vừa chém giết lẫn nhau. Đoạn đó mình xem lại 2 3 lần, nghệ dã man, cảm tưởng vừa rùng rợn vừa đẹp, à nhạc đoạn đó cũng hay nữa.
 
Tập cái hồ ám ảnh đoạn con bé nó múa xong cả lũ lao ra hồ vừa nhảy múa vừa chém giết lẫn nhau. Đoạn đó mình xem lại 2 3 lần, nghệ dã man, cảm tưởng vừa rùng rợn vừa đẹp, à nhạc đoạn đó cũng hay nữa.

Đoạn đó cả đám múa đẹp vkl, vừa múa vừa chém bay đầu thằng khác, góc quay cũng điên loạn éo kém
 
Mới xem lại tập Swarm thể hiện rõ đúng bản chất loài người. muốn Swarm làm nô lệ phục vụ, đến khi nó hỏi lại loài người muốn làm nô lệ ko thì say đéo.
trong khi yên ổn sống hoà bình ko chịu, lúc nào củng tỏ ra là động vật thông minh nhất vũ trụ.
Lũ swarm ban đầu như là máy móc sinh học mà, có trí tuệ hay cảm xúc đâu nên việc sử dụng bọn nó không có gì là sai về mặt đạo đức, giống như việc không ai bảo sử dụng gạch đá xây nhà là biến gạch đá thành nô lệ cả. Sau này lúc swarm thể hiện trí tuệ thì tay Dr cũng bảo là nếu ngươi là sinh vật có trí tuệ thì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện.

Tập này hay ở chỗ không cố biến con người thành phản diện 1 cách thô thiển như nhiều tác phẩm khác (vd Avatar), hành động của con người trong này hoàn toàn phù hợp đạo đức quan của tuyệt đại đa số nhân loại, vậy nên xung đột này là không thể tránh khỏi vì nó ở tầm giống loài rồi.
 
Lũ swarm ban đầu như là máy móc sinh học mà, có trí tuệ hay cảm xúc đâu nên việc sử dụng bọn nó không có gì là sai về mặt đạo đức, giống như việc không ai bảo sử dụng gạch đá xây nhà là biến gạch đá thành nô lệ cả. Sau này lúc swarm thể hiện trí tuệ thì tay Dr cũng bảo là nếu ngươi là sinh vật có trí tuệ thì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện.

Tập này hay ở chỗ không cố biến con người thành phản diện 1 cách thô thiển như nhiều tác phẩm khác (vd Avatar), hành động của con người trong này hoàn toàn phù hợp đạo đức quan của tuyệt đại đa số nhân loại, vậy nên xung đột này là không thể tránh khỏi vì nó ở tầm giống loài rồi.
Thì con người là vậy, cho mình cao nhất mọi giống loài khác đều ko có trí tuệ hay cảm xúc, nhất là sâu bọ ký sinh.
Swarm mà nó có suy nghĩ đó như loài người thì nó biến con người thành giống loài dọn rác cho nó từ lâu.
Mà con nhỏ tiến sỉ củng là người và đến đó nghiên cứu trước à, sau này bị phát hiện giúp thằng main nên mới bị bắt đúng ko.
 
Thì con người là vậy, cho mình cao nhất mọi giống loài khác đều ko có trí tuệ hay cảm xúc, nhất là sâu bọ ký sinh.
Swarm mà nó có suy nghĩ đó như loài người thì nó biến con người thành giống loài dọn rác cho nó từ lâu.
Mà con nhỏ tiến sỉ củng là người và đến đó nghiên cứu trước à, sau này bị phát hiện giúp thằng main nên mới bị bắt đúng ko.
Thì bọn swarm ban đầu đúng là không có trí tuệ hay cảm xúc thật mà, em tiến sĩ ở đó nghiên cứu bao lâu cũng cho rằng như vậy, lũ alien đầu phim cũng nghĩ vậy, bản thân bọn swarm còn coi trí tuệ là overrated nữa cơ mà :))

Mình không nghĩ phim muốn thể hiện tư duy của human là xấu hay sai, đoạn đầu cũng đã cho thấy human chung sống hòa bình thân thiện với các loài alien có trí tuệ khác chứ không hề hiếu chiến. Cái hay của phim là thể hiện 1 con đường tiến hóa khác đi ngược lại với human và thậm chí (theo bọn swarm) còn hiệu quả hơn.
 
Thì con người là vậy, cho mình cao nhất mọi giống loài khác đều ko có trí tuệ hay cảm xúc, nhất là sâu bọ ký sinh.
Swarm mà nó có suy nghĩ đó như loài người thì nó biến con người thành giống loài dọn rác cho nó từ lâu.
Mà con nhỏ tiến sỉ củng là người và đến đó nghiên cứu trước à, sau này bị phát hiện giúp thằng main nên mới bị bắt đúng ko.
cũng không hẵng tập đó nói về cách suy nghĩ về tiến hóa khác nhau thôi.

loại người hiện tại suy nghĩ là tiến hóa= tăng thêm nhận thức trí tuệ khi bạn hiểu hết mọi thứ bạn thì bạn đạt đến đỉnh
đám bọ: tiến hóa là ngừng suy nghĩ và chấp nhận 1 hê thông độc nhất để duy trì sự tồn tại vĩnh viễn của giống loài thì bạn đã đạt đến đỉnh tiến hóa. kiến thức sẽ được lưu trữ để áp dụng vào tương lai

và đám bọ đã sống hàng triệu như thế và mỗi khi có mối họa thì bản thân đám bọ bị coi nhẹ nên bọn nó dễ dàng bắt các cá thể đơn độc của giống loài kia rồi áp kiến thức cũ của nó vào để tạo loài mạnh hơn đập bẹp hết đám đe dọa. xong nó lại xóa bỏ sạch mấy cái cả nhân và lưu trữ lại, đám bọ lại tiến hóa trờ thành 1 giống loài ngừng suy nghĩ chỉ tập trung duy trì sự sống của chủng tộc.!like
 
Tập 3- The Very Pulse of the Machine, xem chán nhất, nhịp chầm chậm, buồn ngủ !cut
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tập Swarm cứ như là prequel của Starship Troopers :)):))

Starship-Troopers-Casper-Van-Dien.jpg
 
Tối ngủ mơ thấy em gái đeo vàng nhảy múa uốn éo, giật mình dậy thấy toát mồ hôi hột !tramcam
 
cũng không hẵng tập đó nói về cách suy nghĩ về tiến hóa khác nhau thôi.

loại người hiện tại suy nghĩ là tiến hóa= tăng thêm nhận thức trí tuệ khi bạn hiểu hết mọi thứ bạn thì bạn đạt đến đỉnh
đám bọ: tiến hóa là ngừng suy nghĩ và chấp nhận 1 hê thông độc nhất để duy trì sự tồn tại vĩnh viễn của giống loài thì bạn đã đạt đến đỉnh tiến hóa. kiến thức sẽ được lưu trữ để áp dụng vào tương lai

và đám bọ đã sống hàng triệu như thế và mỗi khi có mối họa thì bản thân đám bọ bị coi nhẹ nên bọn nó dễ dàng bắt các cá thể đơn độc của giống loài kia rồi áp kiến thức cũ của nó vào để tạo loài mạnh hơn đập bẹp hết đám đe dọa. xong nó lại xóa bỏ sạch mấy cái cả nhân và lưu trữ lại, đám bọ lại tiến hóa trờ thành 1 giống loài ngừng suy nghĩ chỉ tập trung duy trì sự sống của chủng tộc.!like

Tôi có cảm giác như tập Swarm là so sánh giữa xã hội TBCN và xã hội CSCN :)):))
 
Tôi có cảm giác như tập Swarm là so sánh giữa xã hội TBCN và xã hội CSCN :)):))
Bọn swarm đâu nó liên quan gì đến CNCS, CNCS của Marx là chủ nghĩa khoa học, luôn nhấn mạnh việc phát triển phương thức sản xuất và trau dồi tri thức cho giai cấp công nhân chứ đâu phải để trở nên trì trệ đứng yên như lũ swarm.
Nói chung tư tưởng của lũ swarm là đi ngược lại hoàn toàn với con người rồi, trở nên vô tri vô giác rồi nằm yên kéo dài hơi tàn thì tồn tại như vậy cũng như không, có khác gì là chết rồi không.
 
Bọn swarm đâu nó liên quan gì đến CNCS, CNCS của Marx là chủ nghĩa khoa học, luôn nhấn mạnh việc phát triển phương thức sản xuất và trau dồi tri thức cho giai cấp công nhân chứ đâu phải để trở nên trì trệ đứng yên như lũ swarm.
Nói chung tư tưởng của lũ swarm là đi ngược lại hoàn toàn với con người rồi, trở nên vô tri vô giác rồi nằm yên kéo dài hơi tàn thì tồn tại như vậy cũng như không, có khác gì là chết rồi không.
cai đó là theo cái suy nghĩ của nhận loại:"bạn còn suy nghĩ là bạn còn sống"

qua đám bọ thì bọn nó định nghĩa sông khác thì cũng chả biêt được. bọn nó không có tộn tại cái gọi là cá thể nên từ chữ "bạn" đã là sai.!like
 
Tụi Swarm có thể gọi là hình thái tiến hóa cao cấp rồi chứ ở đó mà khinh nó ko có cảm xúc, bọn nó giả vờ thôi, con tiến sĩ nói cái tổ này sống hàng triệu năm rồi, bọn Alien khác còn khinh bỉ tụi này chỉ là bọn bọ vô tri

Con tiến sĩ đc chui vào để nghiên cứu biết bao lâu mà còn ko nhận ra, vừa có ý định gây giống phát là bị nó hút não liền, tụi nó cố tình cho loài lạ vào để theo dõi, lấy kí ức đề ra kế hoạch ứng phó trước luôn, nó còn bảo loài người nguy hiểm thật, vài nghìn năm nữa có thể tấn công tụi nó hoặc là sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau
 
Swarm so sánh chính xác là chế độ phong kiến cổ điển, mỗi con sinh ra đều có chức năng riêng biệt, giống đa số chủng loại động vật như kiến và ong, có con chúa, con thợ, con vệ sĩ nên tụi nó theo truyền thống tồn tại như thế, chả ảnh hưởng tới ai trong vũ trụ. Con người thì khác, tư tưởng tiên tiến muốn phát triển hơn và dùng chủng loại khác phục vụ cho mình. Khi con chúa phát hiện có kẻ muốn phá vỡ truyền thống đó thì nó tự tiến hoá chống lại sự phá hoại. Không ngờ là con chúa thông minh hơn, cướp được thông tin từ con nữ và có suy nghĩ thống trị lại
 
cai đó là theo cái suy nghĩ của nhận loại:"bạn còn suy nghĩ là bạn còn sống"

qua đám bọ thì bọn nó định nghĩa sông khác thì cũng chả biêt được. bọn nó không có tộn tại cái gọi là cá thể nên từ chữ "bạn" đã là sai.!like
Vậy nên tư tưởng của bọn nó mới đi ngược lại hoàn toàn với nhân loại và cả 2 sẽ không có tiếng nói chung, chiến tranh là không thể tránh khỏi :))

Thực ra bọn swarm này có 1 điểm yếu đó chính là con hive mind. Con đó được tạo ra khi có nguy hiểm và sẽ bị cho biến mất khi nguy hiểm giải trừ, nhưng một khi con đó sinh ra thì không còn vô tri vô giác nữa mà có suy nghĩ và tình cảm, vậy liệu nó có chấp nhận 'chết đi' khi không còn nguy hiểm nữa không?
Trước đây có đọc 1 truyện có concept gần tương tự khá hay, trong truyện thì 1 loài alien tạo ra con AI và cho nó quyền kiểm soát toàn bộ khi tình trạng khẩn cấp xảy ra, tuy nhiên sau khi nguy hiểm được xử lý thì con AI không muốn trở lại thành công cụ nên nó tìm cách kéo dài tình trạng khẩn cấp (chiến tranh) mãi mãi bằng cách biến cả dải ngân hà thành bãi săn và định kỳ viễn chinh thanh tẩy.
nó còn bảo loài người nguy hiểm thật, vài nghìn năm nữa có thể tấn công tụi nó hoặc là sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau
Nó bảo chỉ vài trăm năm nữa là loài người sẽ phát triển thành đối thủ của nó, tay tiến sĩ thì cười khẩy bảo không lâu vậy đâu !wait
 
Đoạn con hive mind nó hoàn toàn không có ý định thống trị lại, nếu làm thé nó đã làm lâu r vì nó tồn tại mấy tr năm r.
Chúng nó chỉ muốn được yên thôi, nếu như có nguy hiểm thì cái tổ sẽ tự động bật giao thức tự vệ và counter lại nguy hiểm.
Qua hàng triệu năm tồn tại chúng nó đã đấu với đủ loại nguy hiểm nên chúng nó cũng có vô số cách để tự bảo vệ mình, thằng tiến sĩ nó chỉ tự huyễn hoặc thôi chứ thực tế kể cả con người thì chúng nó cũng đã tìm cách counter lại r.
 
Back
Top