- 22/2/10
- 9,391
- 2,774
Có đoạn nào bảo genos chết rồi ko? Hãy cũng tự huyễn hoặc bản thân??sao trọc biết hs đc genos, có đoạn nào nói à hay lại tự huyễn hoặc bản thân![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có đoạn nào bảo genos chết rồi ko? Hãy cũng tự huyễn hoặc bản thân??sao trọc biết hs đc genos, có đoạn nào nói à hay lại tự huyễn hoặc bản thân![]()




Trọc nâng niu gìn giữ cái core của Genos thế là hint tác giả dùng để hs nó rồi
giữ để làm kỷ niệm ko cho àgiữ cái lõi là để về hs chứ chứ thằng ngu kia nghĩ về chôn à? rồi cuối cùng cu mày có phải bảo mục đích trọc đấm để giết gà trả thù cho genos ko nói t nghe coi nào?![]()


Thế chỗ nào bảo Genos chết rồi thế bạn trẻ não tàn?giữ để làm kỷ niệm ko cho à
chứ chỗ nào bảo là hs genos thế![]()
đọc từ những chap đầu đã bảo là genos là cyborg sống nữa người nữa máy, giờ nát đầu rồi thì hs kiểu gì, full mechaman àThế chỗ nào bảo Genos chết rồi thế bạn trẻ não tàn?

Coi chửi nhau vui màMình thấy các bác cãi nhau là hay nhất. Chứ truyện mình tự cảm nhận đủ rồi![]()
.

Đến chap trước không thở được dưới nước chap sau thở được ngoài không gian còn chấp nhận được thì giờ cho Genos hồi sinh cũng có vấn đề gì đâu, như nhau cả thôi mà.![]()
)Thế nếu nó hs thì bạn nhận bạn ngu nhé?đọc từ những chap đầu đã bảo là genos là cyborg sống nữa người nữa máy, giờ nát đầu rồi thì hs kiểu gì, full mechaman à![]()
nếu hs kiểu astroboy thì bạn ngu còn hs kiểu như xưa vẫn cyborg thì mình ngu - chơi koThế nếu nó hs thì bạn nhận bạn ngu nhé?

Giờ xoay vòng chỗ nào hs genos chỗ nào genos chết à. Thôi thằng não phẳng như cu mày tới lui có nhiêu đó, trọng tâm là cái mục đích đấm thế nào thì tránh éo nhậngiữ để làm kỷ niệm ko cho à
chứ chỗ nào bảo là hs genos thế![]()

Thì như trước đã bàn rồi thây, Gà giết Genos nên Trọc mới nổi giận, Trọc không biết sẽ hồi sinh được Genos nhưng vẫn thích giữ cái core lại làm kỷ niệm, xong đánh God văng ra khỏi người Gà, God hiện thân đập Trọc sml, Trọc flashback hối hận nếu mình mạnh mẽ hơn thì Genos sẽ không chết, kích hoạt bùng nổ tiểu vũ trụ, dùng chiêu mega super ultra extreme true serious punch đấm chết God. Tha thứ cho Gà vì chỉ bị God thao thúng, xách core về nhà thì lão tiến sĩ bảo lúc trước tao lòe mày thôi chứ thằng Genos đ phải cyborg mà là robot, chỉ cần đưa tao cái core tao ráp lại con khác like new cho, happy ending qua arc mới. Plot rẻ rách nhưng vô cùng logic.éo chết thì hành động đục donut của thằng Gà lại chả có ý nghĩa gì)
