The Gray Man (22/07/2022) - Sequel in Production - Ryan Gosling vs Chris Evans

Rate: 5,5/10

Phim bình thường, action đúng là ngon, phim của anh em Russo thì khoản combat hand to hand đỉnh từ thời winter soldier tới h rồi, khen cũng bằng thừa. Nhưng coi k thấy hấp dẫn, chưa kể việc lạm dụng drone camera cũng khiến mình ác cảm (làm nhớ tới mấy phim gần đây của Bảy nổ). Cốt truyện đơn giản nhưng end thì chán vl, rốt cuộc đek giết được con boss nào, thành ra cảm thấy phí mẹ 2 tiếng xem phim.
 
Chỉnh sửa cuối:
phim giải trí tốt có điều pacing hơi vội , dô intro đc vài phút rồi bem từ đầu tới cuối

chuyển location liên tục chóng hết cả mặt , budget 200 củ chắc để trả tiền cho 2 a hạng a , thuê địa điểm và hiệu ứng cháy nổ :))
Rush nhiều nhất chắc là đoạn 15 phút cuối. Vù vù vù toàn offscreen, timeskip, plot hole. Theo kết chắc mở đường cho phần 2 rồi. Trình của anh Sáu 007 với Ethan Hunt gọi bằng cụ :)).

Đoạn cuối combat hơi ảo, chị điệp viên kia chỉ là nhân vật phụ thế đéo nào lại 1 mình chị ấy cầm rocket càng quét nguyên cái căn cứ như Rambo tái thế mặc dù theo kế hoạch chị ấy chỉ đánh lạc hướng kẻ thù thôi. Đánh lạc hướng gì nữa khi nguyên căn cứ bị chị ấy quét gần hết rồi, kế hoạch đúng dở hơi thật !bung2Còn anh lính đánh thuê Ấn lại còn ảo ko kém, khi 1 mình chấp cả main lẫn chị kia luôn còn hành hai đứa lên bờ xuống ruộng, cuối phim tưởng sẽ bị xử đẹp thế quái nào anh ấy vẫn lành lặn bỏ bỏ đi (thôi ko đánh nữa). Coi pha ấy nhớ lại combat dao trong John Wick 3 "Thôi ko đánh nữa" !bem
Lão Ấn bất mãn ra mặt lúc thằng Cap bảo giết con nít rồi, sau lại còn bị thằng Cap quịt tiền công nữa thì lại chả.

Con Miranda cầm phóng lựu với RPG thì clear lại chả nhanh, toàn 1 phát bay cả cụm !bem. Mà con đó chỉ clear vòng ngoài thôi, lũ trong nhà là anh Sáu giết. Đoạn vô dắt 2 bác cháu ra trong nhà la liệt xác đó.

Phim này dạng cất não để xem nên đừng màn logic, plot hole nhiều quá. Logic người thường là thằng Cap công nhân nghành bị con Miranda phơ nát gáo đoạn bên Vienna rồi chứ chẳng bắn thuốc mê vào đít đâu.
 
Phim ổn tới đoạn vào mê cung cây, cực vớ vẩn đoạn kết.
Nên kết như này
 
Nhiều nhưng dàn trải chả có điểm nhấn j
Hài nhất khúc
bị còng tay lại có súng nhưng ko bắn cái còng mà chạy tới chạy lui để bắn cuối cùng vẫn phải bắn cái còng. Retard vãi^:)^

Thật ra thì cầm súng bắn còng là hành động cực kỳ ngu

Về mặt lý thuyết là dc nhưng rất nguy hiểm

Ko có lựa chọn nào khác.mới làm
 
Tối qua mới coi xong, tính về hành động thì ngon, nhiều nhưng thiếu điểm nhấn, bù lại camera làm tốt ko cắt cảnh mất dạy và đau mắt như 2 phim gần đây của Michael bay là 6 underground và ambulance, thằng cap diễn mất dạy hay ghê, anna de armas quá xinh đẹp

Phim vẫn còn bị sến đụ ko cần thiết như thằng ấn tự nhiên đổi phe cái rẹt
 
Phim coi ok nhen, với 1 phim Netflix thì như vầy là thật sự ok rồi coi giải trí rất ổn, kịch bản thì nhiều chỗ hãm thật nhưng tắt não đi thì coi vẫn ok, cảm giác anh main khá bá nhưng bên phe phản diện cũng có mấy cá nhân bá ko kém, phim này làm có cái vừa đúng vừa ức chế là máy thằng chóp bu làm xong rồi phủi sạch sẽ nên thành ra cuối phim thằng boss và ng` trên nó vẫn ko sao cả chỉ có cái dàn dưới là lãnh đủ, nói chung phim ổn để giải trí đỡ hơn mấy cái phim Original của Netflix hồi đó rất nhiều.
 
Trừ action ra thì phim như năm 19xx, cap mĩ diễn ko hợp vai, kể cả ryan cũng chỉ ở mức tạm, bọn netfix thừa tiền thì nên thuê đạo diễn tốt chứ đừng nhét 1 đống diễn viên vào một chỗ rồi quăng cho cái kịch bản dở hơi thế này.
 
Ana de Armas Phim này đẹp thật, kể cả bị đấm bầm mặt vẫn đẹp…
 
Trừ action ra thì phim như năm 19xx, cap mĩ diễn ko hợp vai, kể cả ryan cũng chỉ ở mức tạm, bọn netfix thừa tiền thì nên thuê đạo diễn tốt chứ đừng nhét 1 đống diễn viên vào một chỗ rồi quăng cho cái kịch bản dở hơi thế này.
Kịch bản 2 lão đạo diễn viết đó.
 
vừa coi xong, phim giải trí tốt, đúng chất hành động, nhịp phim nhanh, khúc cuối hơi tắt não xíu đi là được !belly
 
Combat tay bo k show kình lực nhưng kỹ thuật nhiều vl, coi đã mắt.
 
tướng chạy công nhân nghành công nhân nghành của Cap không lẫn vào đâu được, american ass !suong
 
Xem lại đi, xem bond girl lúc đấy đang ở đâu.
Anh Sáu sĩ nên kêu ẻm không bắn để anh đấm solo với Cap công nhân nghành rồi. Sau đó thì là con ghệ anh Iron Fist đấm sml em Miranda offscreen và bắt cả 2 để uy hiếp anh Sáu. Plot hole thì chắc ở chỗ lính đâu còn hoài :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Sáu sĩ nên kêu ẻm không bắn để anh đấm solo với Cap công nhân nghành rồi. Sau đó thì là con ghệ anh Iron Fist đấm sml em Miranda offscreen và bắt cả 2 để uy hiếp anh Sáu. Plot hole thì chắc ở chỗ lính đâu còn hoài :))
Và mình ko thấy làm thế hay, với tính cách xây dựng của em khá tự tung tự tác, thì sẽ vẫn ở lại mà bắn. Cũng như thế cho nó khác đi motip trong phim bt.
 
Và mình ko thấy làm thế hay, với tính cách xây dựng của em khá tự tung tự tác, thì sẽ vẫn ở lại mà bắn. Cũng như thế cho nó khác đi motip trong phim bt.
Bởi mình mới nhận xét là phim này tắt não đừng màn logic vì nếu thuận theo logic thì thằng Cap công nhân nghành bỏ mạng ở Vienna rồi. Phim xem mãn nhãn thôi chứ lắm chỗ sạn và phi logic quá nhưng cái đó chắc là motip chung của mấy phim thể loại siêu sát thủ, siêu điệp viên này rồi.
 
Xem được 1 nửa ko xem nổi nữa, đánh nhau thì hay thật mà story pace quá chán, ko có hứng thú coi tiếp
Phim cứ bình bình, ko có nhịp độ cao trào hay cái gì làm mình thấy hồi hộp gay cấn cả
Thể hiện anh Ryan là người vô hình cũng ko thấy chút nào cả, chỉ toàn đấm nhau đi lại chỗ nọ chỗ kia, cái này thì anh Bourne là đỉnh nhất trong cái khoản thể hiện sự vô hình rồi
 
Back
Top