Lâu lâu thấy mấy cái clip của PR2 bị chê tơi tả với nâng phần 1 như thánh thần mà chán.
Éo hiểu mấy tên comment khen hết tầm ấy ở xó nào khi phần 1 tí thì lỗ chỏng gọng? Ví thử phim có doanh thu tốt thì chắc gì Del Toro đã bỏ ko làm nữa, để PR2 thành phim đầu tay của 1 anh đạo diễn mới vào nghề, biến thành 1 mớ trớt quớt như thế?
Bây giờ mới khen hết lời thì cũng như vuốt đuôi, có tác dụng gì nữa đâu

kể cũng vui khi phim thành 1 kiểu cult classic, nhưng cũng thành kỉ niệm lâu lâu xem lại rồi tiếc.
Phim đạo diễn rất tâm huyết, hãng cũng quảng bá nhiệt tình. Chỉ vì "fan" ko ủng hộ lúc phim cần fan ủng hộ nhất

ít ra như DCEU fan còn có thể trách hãng phá, chứ Pacific Rim thì chả ai phá, fan chỉ có thể tự trách mình mà thôi.