mấy thằng con buôn người ajax cảm giác bọn nó thấy Mu trả hậu quá kỳ vọng,muốn vòi thêm ấy chứ mà cần éo người.Clb mà thực sự muốn cầu thủ ở lại thì chốt đinh đóng cột như Azpli hoặc Gvardiol ấy,chốt hẳn để cầu thủ yên tâm tập luyện luôn,chứ bản thân clb ngấp nghé ko biết ý định với cầu thủ sao,nó chả nóng ruột.
Còn đi đêm làm hại clb đúng nghĩa đó giờ mới thấy con hàng Fab,ngày xưa là gánh team Pháo,đội trưởng,hạt nhân team cực mạnh,tiền vệ trung tâm biết bao nhiêu đội thèm khát.Xã nó xua nguyên dàn cầu thủ lên mời gọi,đi đêm.Xong cuối cùng về Xã với giá có hơn 30 củ tí+6tr addon nếu F4 giúp Xã ăn Lagiga hay C1
Fabregas nó ở lại hẳn 2 năm đó ông, nó đi vào năm cuối của hợp đồng thì chả 30 củ. Vụ đó dây dưa 2 năm liền chứ không phải 1 phát đi ngay đâu.
Fabregas bị chèo kéo như vậy nhưng nó vẫn muốn cố giành danh hiệu cho Ars rồi mới đi (nhưng tiếc là fail, vẫn trắng tay).
Còn tổn hại cho CLB nhất phải kể đến Persie mới đúng. Muốn ra đi, muốn tới đâu thì nói mẹ ra đi, đạo đức giả vòng va vòng vo.
Mới đầu nó nói tiền lương không xứng - Arsenal phá trần lương vì nó luôn
Nó lại nói CLB không có tham vọng đéo thèm kí hợp đồng mới. Arsenal chứng tỏ tham vọng mua liền Cazorla 30tr, Giroud 20 củ, Podolski 15 củ, Nacho Monreal 15 củ so với thời giá bây giờ thì phải ngang tiêu 150 củ.
Đến lúc này Juventus đề nghị mức giá gần 40 củ cao hơn MU luôn, thì Persie mới thú thật là chỉ thích đến MU thôi, đòi sang MU bằng đc k chịu sang Juventus.
Thằng đạo đức giả, ăn cháo đá bát. Nếu Wenger không o bế nó thì nó đã bị thải loại khi chấn thương liên miên lúc còn trẻ rồi.
Nasri đi có người thay thế được, Cesc đi có người thay thế được, nhưng Persie thì không ai thay được cả. Lại còn chọn đối thủ trực tiếp thay vì Juve, quá là tổn hại cho CLB luôn. Không khác tự tay cầm dao đâm luôn đội cũ.
Đến những thằng bị CLB xử tệ như De Jong còn không mắt dậy bằng một thằng được yêu chiều o bế như Persie.