Giờ khen nhiều cũng bằng thừa.
Chỉ thấy lố bịch 1 cái, đây là show thuộc dạng ngách, spin-off của spin-off, nhân vật nam phụ chả ai thèm quan tâm, mờ mờ nhạt nhạt. Cách đây nhiều năm khi công bố thì không kèn không trống ai nghe chắc cũng tặc lưỡi chép miệng ừ hử cho qua.
Giờ bất ngờ thay, nói không ngoa nó là sản phẩm chất lượng thuộc hàng top của Star Wars từ trước đến giờ.
Cái cách mà nó xây dựng thế giới quan chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, từng câu thoại chỉnh chu đầy hàm ý cho tới những cái nhếch miệng hấp háy mắt không lời nhưng ngồn ngộn cảm xúc cho thấy đội ngũ làm phim có tâm và tầm thế nào.
Show này đào rất sâu vào tâm tư của mọi tầng lớp người dân dưới ách Đế chế để hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ mầm mống động cơ nổi loạn của phe Rebel. Chưa kể nội tình Empire cũng được tả kỹ lưỡng lớp lang từng thân vật nhân vật, bộ máy hoạt động và phản ứng trước sự nổi loạn này như thế nào. Stormtrooper cũng trở thành lực lượng đáng sợ khủng bố lạnh lùng hơn chứ không còn là quân xanh lơ ngơ xuất hiện để chết như ấn tượng thường thấy nữa.
Bởi chiều sâu được thể hiện như thế, khi xem lại các nội dung của OT cảm thấy thú vị hơn rất rất nhiều. Nó không còn đơn thuần là bối cảnh 2 phe thiện ác hời hợt suốt ngày rượt bắt làm nền cho nhà Skywalker nữa, mà là hệ quả của rất nhiều xung đột áp bức ức chế dồn nén ở phần chìm, mà chưa bao giờ được khai thác kỹ như bây giờ.
Còn hàng mác thượng phẩm canon cộp dấu la mã đồ với các super fav characters, thì toàn ối dồi đất ôi...
