- 19/8/08
- 5,058
- 2,215
Mình chê cốt truyện là vì sao?
Thứ nhất là nó quá đơn giản thẳng tuột, nếu muốn xem đấm nhau từ đầu đến cuối, bỏ não đi thì enjoy với fun đấy nhưng t cần 1 cái gì đó hơn nữa, dòng film sah này nhiều quá rồi, phải cần có cái gì đó mới mẻ cho dòng này. Nhưng xem xong chả đọng lại cm gì. The Rock being The Rock. Twist ông bố khá dễ đoán. Act cuối thì đéo đỡ đc, đội quân địa ngục cái đb.
Thứ 2 là đám character phụ development như cái nam dương thần kiếm. Thằng bé thì cringy lord, ai đứng gần nó IQ giảm hơn nửa, xem nó diễn chỉ biết lắc đầu. Bà mẹ thì cố gắng xây dựng kiểu nữ quyền lên giọng với các sah nhưng ngu ác. Villain thì siêu siêu nhạt, vứt vào cho có, động cơ thì hỏi chấm. Ngoài DrFate với thằng Chim ra thì quên cmnl.
Nói chung film này nếu đánh giá dưới góc nhìn critic thì fail đúng cmnr, ý kiến cc
Thứ nhất là nó quá đơn giản thẳng tuột, nếu muốn xem đấm nhau từ đầu đến cuối, bỏ não đi thì enjoy với fun đấy nhưng t cần 1 cái gì đó hơn nữa, dòng film sah này nhiều quá rồi, phải cần có cái gì đó mới mẻ cho dòng này. Nhưng xem xong chả đọng lại cm gì. The Rock being The Rock. Twist ông bố khá dễ đoán. Act cuối thì đéo đỡ đc, đội quân địa ngục cái đb.

Thứ 2 là đám character phụ development như cái nam dương thần kiếm. Thằng bé thì cringy lord, ai đứng gần nó IQ giảm hơn nửa, xem nó diễn chỉ biết lắc đầu. Bà mẹ thì cố gắng xây dựng kiểu nữ quyền lên giọng với các sah nhưng ngu ác. Villain thì siêu siêu nhạt, vứt vào cho có, động cơ thì hỏi chấm. Ngoài DrFate với thằng Chim ra thì quên cmnl.

Nói chung film này nếu đánh giá dưới góc nhìn critic thì fail đúng cmnr, ý kiến cc








