Đã xem xong.
Đồ hoạ : 7/10 ( -1 vì vẫn thua bộ Thanh Xà trước ).
Cốt truyện : Tệ, biên kịch vẫn là điểm yếu chí mạng của phim TQ, tư liệu sáng tác có rất niều nhưng cứ copy đúng y xì cái style cũ, nhiều đoạn sáo rỗng vl.
Đánh giá : Xem được nhưng mà không có lần 2, đáng khen cho hoạt hình TQ là sự tiến bộ về kỹ thuật rất nhanh.
Nhận xét của quan điểm cá nhân : Mong rằng sau này TQ sẽ có đạo diễn và biên kịch tốt lên theo thời gian, chứ cứ dập khuôn ở vùng an toàn thế này thì khó bức phá lên được. Visual thì copy các phim hoạt hình khác của nhật, cái này ok, mình không giỏi thì mình sao chép.
FF với mấy bộ hoạt hình do studio này làm khác nhau về thể loại, FF thiên về thực tế hơn ( ánh sáng nó đỉnh vloz, cái này chưa studio TQ nào làm được vì nó còn nằm về mặt kỹ thuật bí mật), chất liệu render của FF nó cũng đỉnh nữa. Chưa kể bọn Nhật nó mấy chục năm phát triển kỹ thuật làm phim hoạt hình rồi nên không so sánh được.
Còn phim này thì làm thuộc dạng A thôi, nhiều cảnh chuyển động còn cho xuống dưới 24 khung hình, rồi chọn góc đặt camera tù đừng hỏi là hiểu còn nhiều cái phải học lắm.