Quay lại chủ đề chính chê phim tiếp đi anh em

Nhớ tới 1 chi tiết đầu phim nữa là cả kịch bản và đạo diễn
đều xử lý rất là cringe và hãm, lúc anh Đàm tỉnh dậy tự nhiên gieo cho ảnh cái role mất não dm chiến thần cổ đại chứ có phải robot vô tri đâu tự nhiên có cửa thì éo mở, cho đi bộ trong nhà xuyên qua bể tường càn quét kéo lê đồ đạc ý là thể hiện ảnh mạnh hay gì chiến thần mà mô tả hành động như mấy thằng tâm thần cave man mới dc rã băng ra sống dậy ấy 
even Terminator còn có nhận thức hơn.
Rùi cái đoạn cuối ý là lão Fate tạo sheilld để cứu anh Chim hay gì hay là kéo rê thời gian để anh Đàm tới cứu, nghĩ tới nghĩ lui thấy cái hành động đó chả make sense tí nào, trong khi 1 mình lão xả skill cũng cầm chân dc Villain rất lâu rùi thì tại sao lão ko nghĩ là lão chết xong rùi a Đàm chưa tới rùi a Chim bị xử trước thì sao? Thế sao ko kéo cả hội vào, trong khi rõ ràng 1 mình lão cũng đã gây khó khăn cho phản diện lắm rồi > nên thành ra cái việc lão hy sinh cuối phim méo thấy cảm động tí nào cả, chẳng qua do cựu 007 diễn hay quá nên có tí touching chứ xét về tình huống thấy gượng ép bỏ mợ.