Nó chả phi thực tế gì cả. Giống như bấy kỳ các cuộc xâm lược từ thuở khai sinh tới giờ, khi muốn dập tắt được nổi loạn cần phải bắt thằng thủ lĩnh, còn tộc rừng chỉ cần không chiến tranh với " người trời " thu mình về sâu trong rừng thì bọn người trời cũng chả động tới làm gì. Chiến tranh không phải chỉ mỗi tàn sát đối phương là xong, cần phải thu phục nữa, các anh giết cho nhiều tới lúc bị chính dân mình phản đối, tâm lý chiến thì càng khó chiến tranh.
Còn Jake dẫn con cái đi để không chiến tranh vì Jake sợ nếu tiếp tục kháng chiến thì các con mình sẽ chết, ở Trái Đất Jake có cái mẹ gì đâu, phần 1 Jake cũng từ thằng số 0 đi lên, nhưng từ số 1 đi xuống 0 nó là vấn đề khác, Jake yếu đuối nên nó bỏ trốn là rất bình thường, chưa kể kháng chiến thành công thì không nói, chứ cố đấm ăn sôi với người trời thì chỉ có thiệt, đến lúc con bị giết, vợ giết thì ai thương. Nên xuất phát điểm của hành động bỏ đi rất logic.
Rồi bỏ tới chỗ tộc biển cũng logic, Jake là tộc rừng đi ra tộc biển thì " người trời " cũng không nghĩ ra, đen cái là có đứa con bị bệnh nên phải nhờ bạn lái may bay tới kiểm tra thì mới bị phát hiện, chứ không thì còn khướt. Đen thêm nữa là đúng lúc ông Đại Tá ở gần đấy luôn, như kiểu định mệnh đưa đẩy mọi người tới với nhau.