Nói rằng mình hơn nó là tư duy AQ thôi
Nó làm bóng đá có trước có sau, có chuyên môn và lộ trình.
Bóng đá nó có 4 trạng thái, chơi khi có bóng, chơi khi không có bóng, chuyền từ có bóng sang không có bóng, chuyển từ không có bóng sang có bóng. Một đội bóng tốt là phải chơi tốt cả 4 trạng thái này. Thái nó cũng chơi tốt cả ở 4 trạng thái này hơn Việt Nam.
5 năm qua Việt Nam của ông Park chỉ chơi tốt khi không có bóng và chuyển từ không có bóng sang có bóng. Còn chơi khi có bóng và chuyển từ có bóng sang không có bóng thì bao năm qua rất tệ, theo một số tư duy ngu học của fan hâm mộ thì còn đéo được phép chơi tốt 2 trạng thái này cơ.
Việt Nam 1-2 năm trước vẫn còn nhiều thằng ngu cứ nghe nhắc đến việc phải chơi khi có bóng tốt thì lại lồng lộn lên chửi "đá đẹp để chết à". Trong bóng đá đéo có cái khái niệm méo mó nào gọi là "đá đẹp" cả, do fan tự ảo ra xong tự chỉ trích.
Mà cũng buồn cười, nhiều thằng đợt đó nghe đến từ khóa "chuyền ngắn" là cũng chửi như được mùa rồi cơ mà giờ lại quay ra chê Việt Nam đá chỉ câu dài bừa lên.
Có thể việc chỉ chú tâm vào 2/4 trạng thái của bóng đá khiến Việt Nam nhất thời gặt được quả ngọt sớm, nhưng về lâu về dài cả nền bóng đá vẫn dậm chân tại chỗ. Thái Lan nó có thể đi chậm hơn Việt Nam nhưng nó đi sẽ chắc, một khi nó đá sòng phẳng được với Tây Á thì là nó ngang trình luôn và k bị tụt lại nữa còn Việt Nam hết cái yếu tố bất ngờ rồi thì không đập được tụi nó lần 2 nữa đâu.