Trận hôm qua con sabitzer chưa quen đồng đội nên di chuyển chán, ít thò mặt ra nhận bóng, giống hệt phong cách mất hút của tô mỳ. Còn lại thì đá cũng tròn vai. Hy vọng càng đá thày mười rèn cho thì càng lên chân hơn. Fred thì no hope vcl. Con hàng đà lọt hôm qua mới trở lại đá cũng cứng chân quá.
Hôm qua thay sancho vào đá nhiệt vcl, vote chủ nhật này thày làm bài tương tự: để garnacho quần thằng Leeds 60 phút xong cho sancho vào. Ông ayling bị nó quần hiệp 1 xong hiệp 2 đuối tha hồ cho cánh trái có đát diẽn. Nhìn sancho với shaw ú hai con hàng biết phối hợp đá với nhau ngon chóet đấy chứ anh em