Manchester United 2022 - 2023 "Việc gì khó đã có 10 Khó lo"

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua coi xong hiệp 1 đuối quá đi ngủ, nghĩ bụng trận này chắc hoà hoặc ăn 2-1, thế đéo nào sáng dậy thấy 7-0 thề phải check 2, 3 trang báo xong mới dám tin. =))
 
thầy 10 hôm qua chủ quan muốn chơi sòng phẳng với bọn cò nên sấp mặt, chứ dẹp sĩ diện cứ thủ dâm trộm chó như lượt đi thì ít nhất cũng hoà được
trước khi 1-0 thì thấy cũng thủ, trộm chó mà, lúc 1-0 r thì thủ làm j nữa
 
trộm chó nhưng r4 k đá cánh Arnold thì phải :4cool_confuse:
 
Thực ra thắng một chuỗi dài rồi, bản lĩnh có may mắn có thì đến lúc phải thua thôi. Qua Liv nó may bóng quá, nhưng cũng éo ngờ là thua trắng 7-0. Thua thì nhục thật cơ mà còn cái C2 với FA để chờ, chỉ sợ tạch cả 2 xong out top 4 thì mới sợ, chứ 3 cái đó dc 1 thôi là cũng chấp nhận dc rồi.
Đc cái Europa League là đc rồi, lúc đó top 4 hay ko cũng đc, FA thì có càng vui
 
Cũng hơi nhục mà cũng như trận ManC đầu mùa thôi, mình ghi bàn cổ động viện nó còn vỗ tay :)) Mà Liv đá éo fairplay gì cả, ít ra cũng cho mình bàn danh dự, giỏi thì thắng trắng Real ý.
 
007-240921.jpg
 
trộm chó nhưng r4 k đá cánh Arnold thì phải :4cool_confuse:
Bth lao động đường phố sẽ chạy cánh đó, nhưng thầy chơi sang ko thích xếp kiểu đó nữa nên là phải lấy thúng ra chịu hình phạt thôi !suong
 
Haiz, bị ám đến hết mùa luôn, may có 1 cái cup phòng thân
Screenshot_2023-03-06-14-38-15-080_com.android.chrome.jpg
 
trước khi 1-0 thì thấy cũng thủ, trộm chó mà, lúc 1-0 r thì thủ làm j nữa
15-20p đầu liver nó press cao độ, may ra barca prime mới thoát press được, sau đó thì cân bằng được thế trận rồi nhồng lên định dứt điểm nó luôn, chơi dao đứt tay thì đành chịu
 
mình gặp Liverpool như Barca sợ gặp Bayern vậy, má cảm giác áp lực vl
 
Một trận thua cần thiết để các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất. chứ giai đoạn vừa rồi thắng như trẻ tre, ko đối thủ, rễ khiến mọi cầu thủ tự mãn :))

P/S: mà đéo hiểu sao hôm qua mọi vị trí đá như đêm hôm trc bị vợ nó hút hết mẹ sinh lực vậy. thất tha thất thểu. Gió thổi cũng bay
 
Hôm qua coi xong hiệp 1 đuối quá đi ngủ, nghĩ bụng trận này chắc hoà hoặc ăn 2-1, thế đéo nào sáng dậy thấy 7-0 thề phải check 2, 3 trang báo xong mới dám tin. =))
Mọi cầu thủ đều nghĩ như bạn nên mới thua 7 trái đó =))
 
Một trận thua cần thiết để các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất. chứ giai đoạn vừa rồi thắng như trẻ tre, ko đối thủ, rễ khiến mọi cầu thủ tự mãn :))

P/S: mà đéo hiểu sao hôm qua mọi vị trí đá như đêm hôm trc bị vợ nó hút hết mẹ sinh lực vậy. thất tha thất thểu. Gió thổi cũng bay
Ko xoay tua lại chả bay, mùa rồi Liv đá cũng full 4 cúp mà xoay tua tốt vẫn đá ngon lành, đm.
 
Liver gặp Brighton bị nó đá như con mà MU gặp Liv là sợ nó 1 phép =))
 
năm đầu thì luôn cần cúp nên anh 10 sợ xoay tua cũng đúng thôi. Mờ với Real là 2 đội nhìn đh thì tưởng dày nhưng chỉ có tầm 16-17 thằng đá ổn.
 
Ko xoay tua lại chả bay, mùa rồi Liv đá cũng full 4 cúp mà xoay tua tốt vẫn đá ngon lành, đm.
Kloop xây đội hình trong 7 năm, và tenhag xây trong 7 tháng, so sánh vậy cũng dc ah
 
Xoay tua là xoay sao ta, giờ đội hình còn ai để xoay tua nữa ngoài mấy thằng này đâu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top