EPL 2022 - 2023: Thế giới bóng đá còn ai cản nổi Pep?

Ai sẽ là nhà vô địch?


  • Total voters
    101
Status
Không mở trả lời sau này.
Tơ Linh nhớ qua Man City với giá kỷ lục thời đó làm gì đến nỗi.
 
Tơ Linh nhớ qua Man City với giá kỷ lục thời đó làm gì đến nỗi.
Mua 63m lận, linh lợn hồi đó đá tù như chó. Có khác gì đám walcot, lennon đâu. Pep hôi lắp não train mệt mỏi mới đc như bây giờ
 
Chồn xanh với napoli là 2 thằng biến số lớn nhất ở c1 năm nay

Napoli quá bay mùa hay nhất lịch sử clb, còn chồn xanh bộ ba kai - linh- felix đá chuyển trạng thái ghê quá
 
Mua 63m lận, linh lợn hồi đó đá tù như chó. Có khác gì đám walcot, lennon đâu. Pep hôi lắp não train mệt mỏi mới đc như bây giờ
Ling lợn thời đó là tài năng trẻ sáng nhất nước Anh, Golden Boy. bộ ba 3S của Liv khuynh đảo EPL mà qua lời diep lam thành tù như chó, ngang tầm walcot, lenon =)
chính ra qua MC nó mới tù đi đấy
 
Ling lợn thời đó là tài năng trẻ sáng nhất nước Anh, Golden Boy. bộ ba 3S của Liv khuynh đảo EPL mà qua lời diep lam thành tù như chó, ngang tầm walcot, lenon =)
chính ra qua MC nó mới tù đi đấy

Ở cò đỉnh của linh lợn mỗi mùa 14 bàn thắng + kiến tạo

Chỉ ngang hiệu suất của walcot thôi. Cót với linh đều chơi cho 1 đội top 4, vai trò và tầm ảnh hưởng như nhau https://1xbet.whoscored.com/Players/13796/History/Theo-Walcott

Đỉnh của linh lợn ở mc lần lượt là 28 và 29 bàn + kiến tạo

Gấp đôi hiệu suất ở cò, chưa kể nó đóng góp lối chơi ở mc nhìu hơn ở cò. Do cải thiện đc kỹ năng ko bóng

Đâu ra cái chuyện sang mc đá tù đi
 
Sterling lúc sang cũng ngon r chỉ là Pep cho lên lv khác thôi.
 
Sterling nó dứt điểm tù thôi chứ đi banh, quấy rối, chạy chỗ khét vl, so với Walcott thì tui Arsenal còn thấy ngại dùm mặc dù cái bảng so sánh kia cũng khá tương đồng =))
 
Linh chỉ số finishing chán , coi nhiều trận manc méo tin dc nó dứt điểm như v

mông cong quẩy hay kiếm đc pen bù lại
 
thằng Linh quẩy cũng ngon, mà cũng chỉ được có thế =))
 
Thằng Linh onball offball đều tốt cả, cái khuyết lớn nhất là sút như chuyền.

Cái skill kéo banh bằng lòng trong của nó bắt bài khó vl.
 
Chế giễu người bạn Gary Neville chưa thỏa mãn thì rạng sáng nay trong buổi nói chuyện sau trận đấu trên sóng CBS với cựu thủ thành Peter Schmeichel của Man United, Jamie Carragher lại tiếp tục cố tình nói lái sang câu chuyện thua 0-7 của MU trước Liverpool ở cuối tuần vừa rồi.

330618119_149651064643018_1332639196738018050_n.jpg


Dưới đây là trêu chọc của Jamie Carragher với Peter Schmeichel:

️ Jamie: "Peter này, giờ chúng ta đang tiến tới một giai đoạn rất quan trọng của Champions League. Nơi chúng ta sẽ thấy các đội bước vào các trận đấu trong tháng ba, và ở ngày BẢY tháng 3 với tôi thực sự là rất đáng chú ý".

"Những trận đấu ở giai đoạn này rất khốc liệt, như tôi đã đề cập ở trên, vậy ở ngày BẢY tháng 3 tại Stamford Bridge có cảm giác như thế nào vậy Peter?"

Peter: "Jamie à, chúng tôi không thể nghe thấy những gì anh vừa đề cập, chúng tôi có thể thấy anh đang nói nhưng ở đây chúng tôi không nghe thấy gì hết"

️ Jamie: "À, vậy chuyển qua Jude Bellingham đi, cậu ta quả thật là một siêu sao đó nhỉ! Chúng tôi cảm giác cậu ấy sẽ ra đi vào mùa hè tới, liệu chúng ta có thể nói về mức giá nào về cậu ấy đây? Việc bắt đầu bằng số BẢY mươi triệu thì sao và bắt đầu từ ý kiến của anh luôn được không?"

"Anh sẽ đến để xem AC Milan thi đấu vào ngày mai, vậy vấn đề sẽ ra sao nếu như AC Milan bị loại khỏi C1? Ý tôi muốn nói tới một đội bóng đang có BẢY lần vô địch giải đấu, xin nhắc lại là BẢY lần vô địch nhé, Peter!"

Dane (người đứng cùng Peter Schmeichel): "Ồ, tôi hiểu những trò anh đang làm rồi Jamie. Anh cứ liên tục nhắc tới số 7 hết lần này tới lần khác, hóa ra là như vậy. Tôi nghĩ đây là vấn đề giữa anh và Peter thôi"

Peter *chen ngang*: "Yeah, nhưng mà có phải MU đang hơn Liverpool 7 điểm không vậy?"

️ Jamie: "Oh, đừng lo lắng quá Peter, chúng tôi đã có 7up ở đây rồi. Tôi và mọi người ở đây đều đang tận hưởng mấy lon nước này"

Peter: "Làm tốt lắm Jamie, nhưng tôi phải nói với anh điều này. Kết quả ngày hôm đó thực sự không ổn chút nào, tôi phải thừa nhận điều đó. Tôi đã cố gắng để tìm hiểu làm sao mà chúng tôi lại thua đậm được như vậy. Nhưng tóm lại tôi cũng không hiểu được"

"Ten Hag có nói điều đó thật đáng xấu hổ và thiếu chuyên nghiệp. Ông ấy có nói điều đó sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa và tôi hy vọng điều Ten Hag nói là đúng"

️ Jamie *vẫn không chịu dừng lại*: "Anh vừa gọi ông ấy là Ten Hag sao Peter? Thực sự phải là Seven Hag mới đúng!"

Carra cả mùa mới đc ngày xả.
 
tơ linh mình nhớ hồi ở Liv đá đã hay rồi làm éo gì tới mức tù như walcott,so phải so vị trí,nhiệm vụ trong đội với tầm của đội lúc đấy nữa.Thời Linh ở Liv ngoài năm Sủa gánh siêu lực nhém tí ăn Epl thì có năm nào Liv nó đá ra dáng đội bóng lớn đâu,mùa nào cũng xếp hạng loanh quanh 6-8.Còn con pháo thì năm nào cũng chắc cốp top 4.Nhiệm vụ của nó lúc đấy là chạy cánh quấy rối rồi đưa vào cho bọn tiền đạo sút,sang man xanh đá theo kiểu mọi vị trí đều ghi bàn+thầy pep hôi lắp thêm int cho nữa,còn thằng walcott thấy toàn cắm đầu chạy với sút=))
 
Thằng Linh onball offball đều tốt cả, cái khuyết lớn nhất là sút như chuyền.

Cái skill kéo banh bằng lòng trong của nó bắt bài khó vl.
Nó là 1 dạng phiên bản lỗi của Robben :)). Cơ mà bộ skill đó cũng là SSR hay UR nên khó bắt cũng phải
 
chưa so với RObben được, chân thủy tinh mà đá ở buyall đến 35 gần giải nghệ :)) tơ linh cứ phải qua 30 xem chân cẳng thế nào còn quẩy nhiệt được như thế ko
 
cái giải tới thằng ngu Batshuayi còn farm ầm ầm thì nói chi,robben đã đá đỉnh lại đá cho thằng mạnh nhất giải thì hai cái chân thủy tinh lại chả ổn định tới năm 35.
 
Ta nhớ Robben hồi ở Chè đá cũng hay mà
Vào danh sách cầu thủ xuất sắc nhất giải nữa nên Real mới đòi mua. Sang Real thì chấn thương nhiều mới tăng cân nên tù đi rồi bật bãi.
Nghe na ná Hành giá thời nay nhỉ :))
 
Qua TBN đồ ăn ngon hơn thành ra béo lên cả =))
 
Robben do Perez trở lại dẹp hết các anh Hà Lan bay thì phải. Sneijder, Van Nilsteroy biến luôn. Nhìn lại stats của anh Bần cho Real cũng đâu tệ. 65 trận/33 g+a.
 
rốp bần đá ở Epl cho 1 đội chuyên thủ như chelsea được thì đi đâu cũng đá ngon thôi.Thằng hà dát đừng có đem cái lối sống ở Anh qua thì chắc chả nát tới vậy,nhớ hồi xưa ở Anh hà dát chả có phốt đời tư gì ngoài ăn nhiều,chểnh mảng đi gym
 
Nói mới để ý Hazard, Linh đen với anh Bần tướng na ná nhau. Toàn lùn lùn nhưng người đậm và đít chà bá.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top