Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
23/3 lên Netflix




Màn combat của thằng nghiện chôm kiểu zombie style đang trend thì phải.Phim này bà Vân chôm một số kịch bản của Thái, nên khi coi mình đoán ngay anh Long nghiện thể nào cũng có màn hít ke bật combat, tiếc là đoạn này hơi lãng phí anh, đáng lẽ anh nên tỉnh ra rồi đánh như một vị thần, nhưng không, anh chỉ đánh ở mức diễn viên phụ :(
Còn con Hồng thì chôm tạo hình của Hạ Lý Quyên bên DC, y chang luôn.
Các cú bẻ cua trong phim dễ đoán quá , nhưng nếu khán giả đại chúng dĩ nhiên vẫn thấy đã mắt.
Nhạc phim hơi lạc quẻ.
Điểm tiếc nhất
Chị Chanh chắc vào vai Hương Ga, vô được vài s bay mịa nó màu, rõ chán :( bài giã từ dĩ vãn của chị cũng lạc quẻ luôn
. Xã hội đen Việt Nam thanh toán nhau mà chỉ vài thằng đem mã tấu mà lại còn thiếu 2 thần khí phóng lợn và xăm gạo
.Phim kịch bản lẫn hành động không hay so với phim Hai Phượng lại còn dính tai tiếng là làm phim về con buôn trẻ em, mãi dâm thì lại chả thọt doanh thu. Phải từ đầu đừng ráng đem cái danh Thanh Sói vào phim để bú ké fame từ Hai Phượng là ổn rồi.phim ra sau cù lao - huyền sử vua đinh đen đúng đợt rác phẩm V bị tế))
tóc tiên thuốc độc phòng vé - Gia Linh - NTV làm truyền thông bị ghét vl bảo sao phim flop doanh thu
Tui cũng thắc mắc bà Vân cố chui vào phim này làm gì, nếu là thoáng qua kiểu Hai Phượng hồi chưa giải nghệ thì được đây làm hẳn nhân vật mới luôn !!!
Phim màu đẹp, dựng cảnh đẹp, kĩ xảo ổn áp so với chuẩn mực phim Việt Nam. Hành động của phim cũng ổn nhưng còn vài đoạn hơi lố, làm màu posing vớ vẩn, thiếu logic. Ý kiến cá nhân thấy phim là 1 bước thụt lùi lớn so với Hai Phượng từ hành động cho tới tình tiết, kịch bản. Phim chả ăn nhập gì tới Hai Phượng ngoài ráng nhét nhân vật Thanh Sói vào cuối phim một cách miễn cưỡng, chả ăn nhập gì. Bên Hai Phượng, Thanh Sói là giang hồ miền Bắc vô Nam quẩy sang phim này thành người miền Tây. Bi aka Thanh Sói reke, từ nạn nhân hấp diêm bị xã hội chà đạp đứng lên đi đấm người vì lý tưởng, vì giải phóng phụ nữ vô tội khỏi kiếp làm công nhân nghành (dù bị lừa), bị đi tù, có cơ hội làm lại từ đầu thì quyết định đi buôn con nít, buôn gái và mại dâm. Ủa wtf.
Kịch bản hơi mỏng, ít giải thích, diễn biến dẫn plot. Cảm giác như là đang coi 1 cái game hành động mà các đoạn gameplay giải thích, diễn biến plot bị cắt hết chỉ giữ lại cutscene hành động. Cả phim cứ vài phút là đấm nhau, vài phút là đấm nhau. Quá trình triệt hạ băng của Thuận Nguyễn nhanh và đơn giản vkl. Khỏi cần 3 con đệ, cần mỗi thằng Song Luân thôi là đủ. Song Luân giết Thuận Nguyễn xong dùng dollar thần chưởng với mấy thằng cắc ké kia là xong. Thằng Thuận Nguyễn đầu đến cuối chả deal điếc gì toàn party hard để đệ làm từ A đến Z.
2/3 đầu phim khá ổn nếu bỏ qua phần plot mỏng nhưng 1/3 sau vô lý vkl từ quả công thành sòng bạc với 2 quả twist quay xe gắt hơn cả geivn. Hai băng bắt tay nhau diệt 1 băng mà cả 2 băng xuất quân có 8 đứa, lại còn 5 thằng chả thèm đem hàng lạnh chỉ có 3 đứa nữ đem súng lục cheat đạn. Đoạn cần dùng hàng nóng thì các chị dùng hàng lạnh, đoạn cần hàng lạnh thì không có hàng lạnh để mà dùng. Đoạn Long "tiên nhân" xàm vãi loz, tính làm như phim Thái và Hàn chích xì ke bật berserk nhưng làm không tới nó thành ra như zombie dở dở ương ương. Phim vẫn dính lỗi cố hữu của phim Việt là boss cho main bật mode drama khóc lóc, nói lằm nói lốn 1 hồi mới ra chiêu kết liễu để main bật ngược lại.
Các cảnh hành động đấm đá bằng tay trong phim hay nhưng yếu hơn Hai Phượng nhất là ở khoảng gần như không sử dụng địa hình, đồ vật xung quanh để combat nên không thực tế, máu lửa bằng. Đoạn combat ở sòng bạc bật mode gunfu John Wick khá lạ so với phim Việt, xem cũng ổn trừ việc các em cheat đạn và tụi du côn cheat không biết đau. Các đoạn hành động liên quan tới vũ khí ổn nhưng thua các phim My Name, The Outlaw và The Roundup (Ngoài Vòng Pháp Luật 1&2) của Hàn. Bựa nhất là cả phim không ai chỉnh em Bi là con dao Karambit ẻm cầm ngược đưa sống dao ra ngoài mà cắt cổ, chém như đúng rồi. Xã hội đen Việt Nam thanh toán nhau mà chỉ vài thằng đem mã tấu mà lại còn thiếu 2 thần khí phóng lợn và xăm gạo
.
