- 28/7/06
- 16,739
- 26,983
Fan phiếc gì mấy nv truyện tranh chục năm trc nữa
. Nói fact thôi ấy mà. Gọi mấy con thông linh lên Itachi nó lại thôi miên cho cắn ngược thì mất vui
. La sinh môn là chiêu thức phòng thủ mà, gọi ra đứng nhìn nhau à. Edo Tensei của Oro là bản chưa hoàn hảo, thực lực của zombie yếu nhớt. Mãi cuối truyện mới loot của thằng đệ để xài bản mạnh nhất mà xài, mà xài hơi ẩu tý thì bị cụ nhị giết ngược, còn cụ nhất thì thoát khống chế ez 
Để mình nói cho bạn nghe khả năng mạnh nhất của Oro trước khi chôm được cái bản Edo Tensei của Kabuto là gì nè. Chiêu mạnh nhất của Oro là biến thân bát thủ xà vương bất tử. Và chia buồn, kể cả khi đó thì Itachi vẫn dùng Susano gặt nốt
.
Chị rắn chả có cửa gì hạ được Itachi đâu mà mơ. Kể cả cuối truyện loot đc uế thổ hoàn hảo thì cũng chả có cửa với Susano và 3 thần khí của Itachim. Can tội chị rắn theo đuổi bất tử nên lợi bất cập hại. Tự nerf bản thân trước ảo thuật lại còn vĩnh viễn không học được tiên thuật. Có tiên thuật thì may ra đấm tay bo đc Itachim
.
Còn vs Sặc thì thả ít nhất 3 lần. Lúc dùng Tsu thôi miên thì ngồi trên ghế khi Sặc nó dính ảo thuật đứng im, lại xọc cho 1 dao là cook gòi. Lần 2 là dùng Ama đốt tới người ông cháu thì tự dập lửa để cháu chạy. Lần cuối dùng Susano chém là chết queo rồi
Còn kiệt sức mà chết thì trận đấy Itachim muốn chết để nhường mắt cho em (Tobi nói), bản thân bệnh nặng sắp tỏi rồi còn dùng Susano cho chết lẹ lẹ… 
. Nói fact thôi ấy mà. Gọi mấy con thông linh lên Itachi nó lại thôi miên cho cắn ngược thì mất vui
. La sinh môn là chiêu thức phòng thủ mà, gọi ra đứng nhìn nhau à. Edo Tensei của Oro là bản chưa hoàn hảo, thực lực của zombie yếu nhớt. Mãi cuối truyện mới loot của thằng đệ để xài bản mạnh nhất mà xài, mà xài hơi ẩu tý thì bị cụ nhị giết ngược, còn cụ nhất thì thoát khống chế ez 
Để mình nói cho bạn nghe khả năng mạnh nhất của Oro trước khi chôm được cái bản Edo Tensei của Kabuto là gì nè. Chiêu mạnh nhất của Oro là biến thân bát thủ xà vương bất tử. Và chia buồn, kể cả khi đó thì Itachi vẫn dùng Susano gặt nốt
.Chị rắn chả có cửa gì hạ được Itachi đâu mà mơ. Kể cả cuối truyện loot đc uế thổ hoàn hảo thì cũng chả có cửa với Susano và 3 thần khí của Itachim. Can tội chị rắn theo đuổi bất tử nên lợi bất cập hại. Tự nerf bản thân trước ảo thuật lại còn vĩnh viễn không học được tiên thuật. Có tiên thuật thì may ra đấm tay bo đc Itachim
.Còn vs Sặc thì thả ít nhất 3 lần. Lúc dùng Tsu thôi miên thì ngồi trên ghế khi Sặc nó dính ảo thuật đứng im, lại xọc cho 1 dao là cook gòi. Lần 2 là dùng Ama đốt tới người ông cháu thì tự dập lửa để cháu chạy. Lần cuối dùng Susano chém là chết queo rồi
Còn kiệt sức mà chết thì trận đấy Itachim muốn chết để nhường mắt cho em (Tobi nói), bản thân bệnh nặng sắp tỏi rồi còn dùng Susano cho chết lẹ lẹ… 

. Edo Tensei của Oro tới tận lúc đánh 3rd vẫn chỉ là hàng basic, có bước tiến lớn từ thể loại zombie dặt dẹo lên thành zombie có thể chiến đấu thôi, chứ còn chiến lực vẫn giẻ rách. 1st bá thế mà lên đánh cụ 3 gần lỗ xa trời rồi vẫn thua thì đòi đánh Itachi kiểu gì?






