chap này mở ra nhiều câu hỏi hơn là trả lời
-rốt cuộc fami team con người? nhiệm vụ của kị sĩ khải huyền là ngăn chặn nó chứ k để xảy ra ? vậy là cả 4 đứa kị sĩ đều như thế hay chỉ có fami ( btw makima mong muốn giết chị em mình qua CSM nên cũng có thể coi là team human, nhưng theo cách cực đoan)
-tại sao nayuta gọi fami là chị, là cách dịch gọi người lớn tuổi chăng ? nhưng nó vẫn biết ngay asa có chứa war devil, thế vụ chết thì quên hết kí ưc thế nào đây ?
-yoru trong quá khứ phải mạnh tới mức nào để fami nghĩ rằng chỉ mỗi war là ngăn được cái ngày khải huyền này
-fami là primal fear? và giữa các primal fears cũng có phân cấp bậc nên fami mới có thể ra lệnh cho falling