cái vấn đề ăn uống hay thiếu chuyên nghiệp cũng là kèm thêm thôi.Ở anh nó cũng thái độ siêu sao (ko phải kiểu bố láo mà lối sống ko điều độ),hè nào cũng béo ị ra rồi vô giải giảm cân lại.Còn ăn uống nói thật là bọn nó giàu như chó,muốn kêu đầu bếp nấu món ngon gì trên đời chả có,giờ nó ở Anh muốn đớp phở xịn vn bao chuyên cơ chở đầu bếp vn qua nấu cũng đc nữa.Bởi vậy bảo ở Anh đồ ăn dỏm nên gọn,ở Tbn đồ ăn ngon nên béo là myth thôi.
Chủ yếu là Epl bào nó quá,tích tụ chấn thương nhiều,ở Chelsea đá 1 thời gian toàn quăng banh cho nó,ăn đủ cú xoạc,đánh nguội của bọn cốt đột anh lợn,lối đá của nó vừa tốc độ lại hay vặn xoắn chân nữa.Lúc trẻ khoẻ thì cơ thể hồi phục mau được,còn khi qua Hàng da xui là lúc mớ chấn thương bắt đầu phát tát,cộng thêm lối sống thiếu điều độ nên nát dần.Nếu nó ở lại Chel thì cũng sẽ chấn thương như vậy thôi,vì tới ngưỡng đó là cơ thể ko chịu nổi nữa.