Nói về thằng Netflop này thì đúng là không an tâm thật
Rót 150tr đô cho anh Bảy nổ làm phim 6 Underground như hạch.
Rót 200tr cho anh em nhà Rusco làm Gray Man - hành động ngon, kỹ thuật ngon, nội dung như hạch
Làm cái The Old Guard có bà Vân khá ổn
Làm cái The Withcher thì ối giời ơi
Ngay cả chính cái Army of Dead của Jack làm nội dung nó cũng sượng vl.
Phim Netflix thì nên nhìn là thằng nào làm, chứ ko phải nhìn cái mác Netflix.
Điều tích cực là Netflix chịu chi tiền để các nhà làm phim có thể ứng dụng cái mới, cái ý tưởng mà không hãng phim nào khác chịu đầu tư, thì thằng Netflix nó sẽ đầu tư, bất kể là take risk, có khả năng flop.
Nếu ai là người chịu khó xem phim indie, đặc biệt là châu âu châu á chứ không phải Mỹ, sẽ thấy Netflix đóng góp rất lớn cho các nhà làm phim độc lập, cũng như cứu với nhiều ý tưởng và cơ hội làm phim của những cá nhân kiệt xuất.
Gần đây nhất nó cứu cái Nimona mà Disney bỏ rơi trước đó.
Thực ra trong ngành điện ảnh hiện tại, cách làm của Netflix rất được hoan nghênh.
Cái tốt cái xấu của người làm phim đều sẽ show ra hết, và mặc dù phim bị chửi thì công ty cũng bị chửi lây, nhưng người hiểu chuyện sẽ không chửi Netflix mà sẽ đi xem phim đó là ai làm rồi chửi đúng đứa làm phim đó.
Như The Witcher thì chửi con này dùm: Lauren Schmidt-Hissrich
Henry Cavill khi phỏng vấn đã lên tiếng chửi showrunner và biên kịch, chứ không phải chửi Netflix nhé.
The Witcher đưa một con Mỹ làm showrunner thì nát là đúng.