Tới cuối game khi sắp đủ hết lore của lão già, sẽ mở dần mấy cái hidden truth cho các lore cũ. Rất nhiều cái mới thực sự biết ý nghĩa, kể cả nhiều cái tưởng nắm rõ
Bearer thực ra hồi đầu chúng nó coi trọng vcl luôn ấy. Hồi đầu chính xác là x-men, nhờ vả nhiều vkl. Xong rồi câu chuyện nó cũng giống x-men, xung đột xảy ra, tự tập hợp nhóm riêng, rồi cũng chiến, rồi hiển nhiên dân thường đông hơn lũ bearer chỉ dùng đc phép nguyên tố cơ bản, ko thể thắng đc con người đông đảo, thua trận.
Rồi cũng lại mấy thằng cầm quyền xàm lol các nước cùng nhau ký hiệp định coi bearer ko bằng con người, coi là tool dùng để đảm bảo nô lệ. Như ngoài đời, sau thời gian, tư tưởng của lũ thưởng đẳng và chính bearer dần tự coi số phận bearer như 1 sự tất yếu, kể cả đôi khi lâu lâu có phán kháng, thì cũng bị dập nhanh chóng.
Đen vãi vì ko như dorminant, có thể biến ra hình dáng thần thánh, sức mạnh lại đúng nghĩa áp chế đc số đông của con người, nên tới tận giờ vẫn đc tôn thánh