Oppenheimer (11/08/2023) - Film tiếp theo của Christopher Nolan

  • Thread starter Thread starter r2d2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Từ đầu phim tới trước khi lập ra Los Alamos thì coi khá ngộp, chưa bàn tới số lượng kiến thức vật lý lượng tử khô khan, buồn ngủ…thì nội dàn tiến sĩ giáo sư nhiều hơn cả avengers, và cách kể chuyện nhiều dòng thời gian đan xen nhau thường thấy của Nolan cũng khiến người xem phổ thông rất khó nắm bắt rồi , ai dễ nản chắc bỏ cuộc chỉ sau nửa tiếng xem : ( . Nhưng nếu chịu khó kiên nhẫn theo dõi thêm nữa tới khi các sự kiện bắt đầu kết nối với nhau thì sẽ cảm dần được phim, đỉnh điểm nhất chính là cảnh thử bom và phiên điều trần, coi thực sự rất hồi hộp dù đã biết kết quả từ trước! Nhạc phim chính là điểm cộng to nhất, rất chất lượng và buff cảm xúc xuyên suốt phim, bù lại âm thanh thì lại hơi ồn, nhiều đoạn giật bắn cả mình, cái này chắc nên coi là điểm trừ. Dàn DV thì nhìn đâu cũng thấy sao nên k cần bàn cãi về chất lượng diễn xuất, cá nhân thích nhất 2 nv là tướng Groves và Lewis Strauss, 1 người là chiến hữu còn kẻ kia là đối trọng lớn nhất của Oppenheimer, cách diễn rất tuyệt vời thậm chí tạo cho mình cảm tình hơn cả dàn nv chính nữa! Tuy nhiên có 1 nv mình cảm giác rất thừa thãi là vai của Florence Pugh. Cảnh sex của cô này cũng được pr nhiều nhưng thấy rất vớ vẩn, thô và chẳng đóng góp gì cho phim cả!

Btw phải nói qua vụ kiểm duyệt phim, cá nhân thấy nó tầm bậy hơn cả quả lưỡi bò ảo tưởng trong barbie, cứ bất khi nào nv trong phim nhắc tới 2 từ “cộng sản’’ là phải đổi thành “cánh tả” ngay. Tưởng khán giả là bò hết hay sao mà k nghe ra chữ communist? Từ đầu tới cuối phim k hề xúc phạm cộng sản lấy 1 giây nào. Thậm chí còn lên án chính trường Mỹ là 1 bọn khát máu sẵn sàng chà đạp 1 vị anh hùng dân tộc chỉ vì anh ta có 1 cô vợ theo chủ nghĩa cộng sản. Việc chuyển cách dịch như thế chả khác nào 1 hành vi chống cộng ngu đần y hệt đám quan chức Mỹ trong phim này!
Rate: 7.5/10
 
Từ đầu phim tới trước khi lập ra Los Alamos thì coi khá ngộp, chưa bàn tới số lượng kiến thức vật lý lượng tử khô khan, buồn ngủ…thì nội dàn tiến sĩ giáo sư nhiều hơn cả avengers, và cách kể chuyện nhiều dòng thời gian đan xen nhau thường thấy của Nolan cũng khiến người xem phổ thông rất khó nắm bắt rồi , ai dễ nản chắc bỏ cuộc chỉ sau nửa tiếng xem : ( . Nhưng nếu chịu khó kiên nhẫn theo dõi thêm nữa tới khi các sự kiện bắt đầu kết nối với nhau thì sẽ cảm dần được phim, đỉnh điểm nhất chính là cảnh thử bom và phiên điều trần, coi thực sự rất hồi hộp dù đã biết kết quả từ trước! Nhạc phim chính là điểm cộng to nhất, rất chất lượng và buff cảm xúc xuyên suốt phim, bù lại âm thanh thì lại hơi ồn, nhiều đoạn giật bắn cả mình, cái này chắc nên coi là điểm trừ. Dàn DV thì nhìn đâu cũng thấy sao nên k cần bàn cãi về chất lượng diễn xuất, cá nhân thích nhất 2 nv là tướng Groves và Lewis Strauss, 1 người là chiến hữu còn kẻ kia là đối trọng lớn nhất của Oppenheimer, cách diễn rất tuyệt vời thậm chí tạo cho mình cảm tình hơn cả dàn nv chính nữa! Tuy nhiên có 1 nv mình cảm giác rất thừa thãi là vai của Florence Pugh. Cảnh sex của cô này cũng được pr nhiều nhưng thấy rất vớ vẩn, thô và chẳng đóng góp gì cho phim cả!

Btw phải nói qua vụ kiểm duyệt phim, cá nhân thấy nó tầm bậy hơn cả quả lưỡi bò ảo tưởng trong barbie, cứ bất khi nào nv trong phim nhắc tới 2 từ “cộng sản’’ là phải đổi thành “cánh tả” ngay. Tưởng khán giả là bò hết hay sao mà k nghe ra chữ communist? Từ đầu tới cuối phim k hề xúc phạm cộng sản lấy 1 giây nào. Thậm chí còn lên án chính trường Mỹ là 1 bọn khát máu sẵn sàng chà đạp 1 vị anh hùng dân tộc chỉ vì anh ta có 1 cô vợ theo chủ nghĩa cộng sản. Việc chuyển cách dịch như thế chả khác nào 1 hành vi chống cộng ngu đần y hệt đám quan chức Mỹ trong phim này!
Rate: 7.5/10
Đoạn gần cuối lúc bị thẩm vấn vẫn dịch là cộng sản thôi. Nhưng đúng là phim này chả thấy có gì nặng nề về cộng sản hay gì cả. Có khi nó còn chửi xéo cái gọi là tự do dân chủ của mẽo
 
CS thì chiều nay mới xem phim Vỏ kén vàng được giải Cannes, có ông già xóm đạo người bắc 54, kể chuyển hồi trẻ đi lính chống lại Việt Cộng thế này thế kia, hồi xem phim tháng năm rực rỡ của Dũng khùng cũng có đoạn chửi VC hay sao đó.
cảnh sex phim này ko thấy lứng bằng 1 cảnh hôn trong phim Vỏ kén vàng =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Coi đc nửa tiếng con ghệ ngáy o o tới cuối phim luôn, được tầm tiếng thì 5-6 cặp bỏ về (chắc đi ks :)) )
 
Chịu, film quá nhiều thứ, xem 1 lần ko thấm nổi. Thoại nhiều vkl. Cảnh nổ bom tưởng epic lắm mà thường vãi
 
Chịu, film quá nhiều thứ, xem 1 lần ko thấm nổi. Thoại nhiều vkl. Cảnh nổ bom tưởng epic lắm mà thường vãi

Cảnh nổ bom công nhận bình thường vl.
 
Dark knight trilogy có lên imax kô nhỉ? Litpe hóng mãi lên imax.
 
Không hiểu mấy đoạn sex có ý nghĩa gì, nó éo có gì gây lứng, cảm giác mấy cảnh đó khá thô. Hoạ chăng đạo diễn muốn vậy, này đoán đại, không sure.

để cường điệu hoá chuyện thảm kịch toàn diện nếu có xảy ra thì những nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của con người vẫn phải được đáp ứng, kiểu hình ảnh hai người trần truồng đứng trước đợt blast của nuke thả xuống vậy( trong Watchmen của Zack)
 
kiến thức vật lý lượng tử trong act đầu của phim là kiến thức cơ bản từ thời học cấp 3 thôi =)) có gì đâu mà khó hiểu =)) thằng nào đi học cấp 3 chả lẩm nhẩm ánh sáng là sóng và hạt hay lý thuyết về công thức năng lượng hạt nhân =))
 
  • Chỉ có mấy thằng biết mình là kẻ xấu,chuyên làm tầm bậy mới sợ người khác nhắc đến tên trong khi chả hề nói xấu hay nói tốt.. 1 dạng hội chứng tự ti
  • Phim này éo phải PR có ma nó xem
  • 1 phim tiểu sử thuần túy, làm cắt cảnh lung tung khiến nội dung phức tạp chứ chả có mẹ gì
  • các cảnh cần làm thì éo tới, nổ bomb phèn... Cảm xúc sau 2 vụ bomb nguyên tử chả ra mẹ gì
Công tâm ở nhà bật tivi lên thì xem ổn, dạng oscar bait các kiểu

còn ra rạp thì éo recommend

6/10
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Chỉ có mấy thằng biết mình là kẻ xấu, làm tầm bậy mới sợ người khác nhắc đến tên trong khi chả hề nói xấu hay nói tốt.. 1 dạng hội chứng tự ti
  • Phim này éo phải PR có ma nó xem
  • 1 phim tiểu sử thuần túy, làm cắt cảnh lung tung khiến nội dung phức tạp chứ chả có mẹ gì
  • các cảnh cần làm thì éo tới, nổ bomb phèn... Cảm xúc sau 2 vụ bomb nguyên tử chả ra mẹ gì

phim nào cần người xem mà chả phải pr =)) chó nó xem mà ngót ngét 1 tỏi đô đấy =)) ở VN chắc vượt mốc 10 tỏi =))
 
công nhận cảnh nổ bom thường vl. Nhưng built up với cảnh ăn mừng sau đó thì lại cảm xúc
Em cuối ảnh đóng vai gì nhỉ?
IMG_2909.jpeg
 

Attachments

  • IMG_2909.jpeg
    IMG_2909.jpeg
    798.3 KB · Đọc: 297
1 cmt trên fb thấy khá đúng, về mảng tiểu sử các nhà khoa học phim này làm thua xa imitation game, thời lượng ngắn hơn mà truyền tải nội dung tốt hơn nhiều

upload_2023-8-13_6-59-13.jpeg
 

Attachments

  • upload_2023-8-13_6-59-13.jpeg
    upload_2023-8-13_6-59-13.jpeg
    133.8 KB · Đọc: 277
Suất chiều nay xem ngon, rạp full, có cả tây. 8.8/10, end thì khoảng 1/3 rạp vỗ tay.

@Nhận định cá nhân của mình là với cục kiểm duyệt điện ảnh của Đông Lào, thứ họ đấm ko phải là phim mà là chiến dịch quảng cáo gộp chung giữa Openheimmer và Barbie. Ko rõ ẩn sau cái chiến dịch quảng cáo này là cái gì nhưng mình đã cảm thấy kỳ lạ là tại sao đạo diễn phim nghiêm túc như Nolan lại chịu cho phép con của mình bị quảng cáo gộp chung với cái phim hồng hồng Barbie ( mặc dù xem review bên thớt kia thì Barbie plot cũng mạnh, điểm meta cũng ác ). Cái kiểu Margot Robbie cùng poster với Cillian Murphy thấy nó cứ phản cảm thế éo nào.

Phần đá đểu chủ nghĩa cộng sản trong này rất bình thường, thậm chí là bash mc.Carthy mấy lần. Nói chung việc biên tập dịch lại lời thoại ĐCS sang Đảng cánh tả thấy vô ích, nghe từ communist nó quá quen thuộc.
Chủ yếu là nó xoay quanh việc, Openheimmer từ chối lời mời gia nhập ĐCS Mỹ, nhưng người thân xung quanh ông này thì đều là đảng viên cả.
Phim này biên tập cứ 1-2 câu thoại lại flash 1 phát lướt qua các hình ảnh về atom, nguyên tử, phản ứng phân hạch các kiểu. Thứ 2 là lối sử dụng các sự vật sự việc cụ thể dễ hình dung + thoại đã truyền tải được nguyên tắc hoạt động của bomb hạt nhân đến với người xem phổ thông.

Edit đỉnh khiến cho Plot mạnh vkl
Mình hoàn toàn bị dắt mũi khi tin là Strauss thật sự lo lắng và trọng người tài, def cho Openheimmer trong phiên điều trần cho đến lúc cuối
Nolan đan xen quá trình điều trần, điều tra kín, lấy lời khai của những người liên quan với phần cuộc đời của Openheimmer và quá trình thực hiện dự án Manhattan, song song với tâm lý và sức chịu đựng búa rìu dư luận / bôi nhọ đối với Openheimmer. Tiếp nữa là những gì dân xem phim thường thấy về các nha khoa học ( ở Mỹ ), họ nói thẳng nói thật, ko chọn phe tư tưởng, yêu nước nhưng sau khi hoàn thành đại dự án là luôn bị hệ thống tình báo, chính quyền, an ninh hành cho ra cmn bã.
Cái vụ hành ra bã này nó cám cảnh ở điểm, trong phiên điều tra kín, mọi đời tư sinh hoạt từ sex đến nuôi con, câu nói, mối quan hệ với đồng nghiệp bạn bè đều bị 7-8 nhân viên an ninh đem ra soi từng tý 1 với cái lý do mỹ miều " an ninh, gián điệp ".
Xem mấy cảnh sex này éo nứng đâu, thề ko xộn lào, chỉ cảm tưởng được mọi ánh mắt điều tra soi mói vào đó.
Công sức làm việc mấy năm, đổ tâm huyết vào đó, xong phát thì được cái cảnh thằng sĩ quan nhếch mép cười với Openheimmer khi xe chở con atom bomb thứ 2 đi " giờ bọn tôi sẽ tiếp quản những thứ này ".

Cái công cuộc chế ra 1 con atom bomb này nó được mô tả khá nhiều chi tiết, từ lúc hình thành ý tưởng với Eistein, công thức vật lý nguyên tử, lập team, tuyển người, xây dựng 1 liên khu sinh hoạt kín cho các nhà khoa học ở sa mạc để chống lộ lọt thông tin, quân đội canh gác, v..v, ko hề buồn ngủ, trái lại cực kỳ cuốn hút trong các giai đoạn, từ lúc chuẩn bị cho đến thử nghiệm chính thức.


Nhạc phê lòi, có thể xem như thánh Nolan đã tìm được 1 composer thay thế cho Hans zimmer trong các phim của mình sau này. Sound thì ko phải bàn rồi.
Cái đỉnh điểm lúc cho bomb nổ thử ở Manhattan thì Nolan dùng 1 thủ pháp điện ảnh truyền thống rất tinh tế để khuyếch đại cảm xúc, ko tiện spoil ở đây :)).

Trong plot thì điểm quan trọng nhất mà Nolan đề cập là bản thân Openheimmer từ thời điểm đầu đã lý giải việc dùng bomb này lên đầu dân Nhật là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Cái câu key là "người ta chỉ thực sự sợ (sử dụng ) nó sau khi đã thực sự sử dụng nó ".

Về diễn xuất thì ko đánh giá cao hay thấp Cillian Murphy, đại loại cái ánh mắt của ông này( chắc Nolan chỉ đạo ) lắm lúc cố tình trở nên vô hồn.

Cái cảnh cuối thì nó giải thích plot rõ ràng, nhưng chính vì thế cảm xúc nó ko được thoả mãn như kết thúc của Dunkirk, TDKR, Inception hay là TDK.

@Edit lại mấy chỗ lủng củng và 9 tả, tại viết vội mà ko xem lại trước.

phim này ngay từ đoạn thoại đầu tiên đã ẩn ý ác cảm của Strauss với Oppi rồi, nhưng hint rất gọn nhẹ, sau đó tăng dần mức độ cho đến đoạn cuối :v

về nội dung thì ai đọc nhiều về chuyện công thần bị xếp xó hay bôi nhọ từ kim cổ đông tây sẽ rất dễ cảm :v

ở VN thời hậu chiến đầy, 2 phe nam bắc, từ chóp bu cho tới điệp viên, chưa cần nói tới anh em trí thức vốn cao cao tại thượng :v
 
Back
Top