Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

King đi tầm sư học đạo rồi. Có vẻ tâc giả cũng chán cái motip gặp may ăn hên với hiểu nhầm rồi
bang tưởng king nó troll test sức mạnh nên chắc ko dám dạy, bị 1 lần mém bị trọc gõ đầu nên sợ gòi
 
Nếu đọc về Bảo Đại thì sẽ thấy là lúc mới đầu về nhận việc, ông ấy cũng đề xuất 1 loạt các chính sách và cải cách - được áp dụng theo kiểu phương tây mà ông ấy được đào tạo. Tất nhiên nó không chống người Pháp nhưng nhìn chung các chính sách đấy sẽ giúp cuộc sống của con dân VN đi lên. Nhưng vấn đề là ông ấy quá cô độc, bản chất chỉ là con rối của người Pháp và vẫn phải cố gắng duy trì hương hỏa của cả một Gia tộc. Cuối cùng ông ấy chọn nằm im, gió chiều nào che chiều đấy - ông ấy giúp Việt Minh 1 cơ số lần, nhưng Việt Minh chính là kẻ thù của gia tộc ông ấy cũng là phản diện của con đường mà ông ấy được đào tạo, và chưa bao giờ từ bỏ ý định hạ nhục thậm chí hạ sát toàn tộc thì ngay khi có 1 tổ chức khác có đường lối phù hợp hơn thì ông ấy sang bên đấy.

Nhìn chung gọi có tài thì chắc là không, nhưng kém cỏi như những gì được tô vẽ thì không hẳn. Nhìn chung triều Nguyễn có bị bôi nhọ khá nhiều trong thời đại này.
Đỏ: sự thật ngược lại, ko có Thái tổ đứng ra giúp , toàn bộ triều Nguyễn sẽ có kết cục như Lóuis XVI là chết bằng chặt đầu gữa chợ hoặc như Sa hoàng Nga : chết toàn bộ gia đình trong hầm rượu, và thật sự kẻ bôi nhọ triều Nguyễn là Bảo đại, chút danh dự của cuối của Triều Nguyễn đã bị Bảo Đại bán cho Pháp lấy tiền chơi bar và nhảy đầm
Xanh: Tất cả sử liệu từ tây và ta, từ kẻ địch đến con trai con gái và vợ Bảo Đại, đều chứng minh ngược lại....Tôi mà post hết sẽ tầm 3-40 trang...
Và , nếu bạn có nhã hứng muốn def kẻ bán đứng gia tộc lấy tiền chơi gái và nhảy đầm, xin mời ra box 50, có nhiều bạn rất quan tâm chủ đề này, sẵn sàng nhét hành theo kg cho bạn. Chúng ta nên trả lại topic one punch man cho box anime, và ko nên bàn về chủ đề này
 
31.jpg

chap moi
https://blogtruyen.vn/c801080/onepunch-man-chapter-238
 
Tại sao lại chọn màu xanh đó, nhìn chói mắt vãi.
 
Truyện xuống scale nhỏ như vậy, tôi lại thấy hay ho hơn!!!
 
Ăn 1 đấm của trọc là giác ngộ về lau nhà luôn.
 
Truyện xuống scale nhỏ như vậy, tôi lại thấy hay ho hơn!!!

Tui lại không thích mấy joke về king mấy, cảm giác như cướp công. Scale nhỏ thích mấy đoạn ngắn trọc tương tác với thế giới qua mấy việc bình thường lặt vặt hơn.
 
Cướp gì, trọc nó biết nhưng nó không quan tâm thì sao gọi là cướp =))
 
thằng satan bi rồng mới gọi là cướp
 
Tui lại không thích mấy joke về king mấy, cảm giác như cướp công. Scale nhỏ thích mấy đoạn ngắn trọc tương tác với thế giới qua mấy việc bình thường lặt vặt hơn.


Mỗi IP có 1 cái living joke vậy thường mà, bên game thì có anh tiêu chảy trong MgS, gears thì anh em hay đeo helmet.
 
Mỗi IP có 1 cái living joke vậy thường mà, bên game thì có anh tiêu chảy trong MgS, gears thì anh em hay đeo helmet.
í bác ơi, em hỏi fát
scale nhỏ là xao bác @@
đọc bài trước của bác, em nghĩ chap này có vẽ chày sắt thành nho nhỏ, nhìn dể thưn peepo_dead
 
í bác ơi, em hỏi fát
scale nhỏ là xao bác @@
đọc bài trước của bác, em nghĩ chap này có vẽ chày sắt thành nho nhỏ, nhìn dể thưn peepo_dead

Thì quay lại drama của con người với con người, ko phải lớn lao vs vũ trụ, thực thể nữa .Lúc đầu truyện cũng hướng theo slice of life ấy chứ.
 
thằng satan bi rồng mới gọi là cướp
Đám kia ẩn danh nên Satan ra mặt nhận thay. Mà ông Satan cũng góp nhiều công sức, cũng là anh hùng mà.
 
Tui lại không thích mấy joke về king mấy, cảm giác như cướp công. Scale nhỏ thích mấy đoạn ngắn trọc tương tác với thế giới qua mấy việc bình thường lặt vặt hơn.
King nó đâu có muốn làm anh hùng, nó chỉ muốn ở nhà chơi game thôi, tự nhiên phần thưởng rơi xuống đầu của nó mà. Đc trả lương lại đc cấp nhà nên nó vẫn tiếp tục diễn thôi =))
 
Thật ra tính King nhát gan nên không dám từ chối, mà theo chap mới kể cả muốn từ chối cũng đ được còn gì. Dù có nói thật ra đ phải do mình giết quái thì một là tụi kia sẽ không nghe rõ hai là nghe nhầm rồi tưởng tượng ra ý nghĩa khác thôi.
 
Mấy cái đó làm gì mà không biết chỉ không thích joke kiểu của king thôi haha.
 
Back
Top