Xem xong đi ngủ luôn nên bây giờ mới biên bài cảm nhận được.
- Rice 105m là quá rẻ, bóng 2 để thằng em ở gần thì 99% đội bạn không lên bóng được nữa, cuối trận có quả chuyền sai tí bóp nhưng mà thôi cả trận đá chuẩn rồi. 9/10
- Trossard hiệp 1 vào sân vật vờ chuyền sai với chạy sai mấy phát tưởng bóp, thế mà hiệp 2 lại đá chắc và ghi bàn luôn, ngẫm lại vì chưa kịp khởi động gì phải vào thay Martinelli luôn nên chưa nóng người, vẫn uy tín lắm. 8/10
- Raya có màn debut trước một thằng kị dơ mình trên sân nhà của nó mà thể hiện quá được, ra vào chống bóng bổng đều ổn, chuyền chọt thoát pressing thì tuyệt cmn vời trên cơ Ramsdale luôn, chưa có quả nào phải phản xạ nên chưa biết có làm tốt bằng Rams không nhưng như thế này là đội có 2 thủ môn đẳng cấp xêm xêm nhau, quá tuyệt vời. 10/10
- Jesus vừa hồi phục chấn thương nên sức tì đè và độ linh hoạt vẫn còn ỳ lắm, mong ngày 20 này đá C1 gặp đối thủ vừa miệng cho em nó đá chính lấy lại cảm giác, ông em Nketiah gặp đối thỉ low block là hiền như bụt ngay, cả hai anh em 6/10.
- Saka dù bị kèm và phạm lỗi rát nhưng vẫn mót được 1 A, 5 trận 4 G/A rồi, vẫn là nguồn cung cấp đầu ra chính của đội, mong thằng em học được cách tránh phạm lỗi và chút tiểu xảo để đỡ bị triệt hạ. 7/10
- Hàng thủ hôm qua không thằng nào báo phát nào, riêng Zin mõm vẫn chưa lấy lại được phong độ mùa trước, chuyền final third vẫn nhiều pha thiếu lực. 7/10
- Odegaard hôm qua đáng ra có thể làm tốt hơn trong pha phản công 3 đánh 2, Jesus đang thoáng lại ham sút không chuyền, tổng thể ok vì đội win, cậu này nên giảm bớt cá nhân và ham chuyền như Vieira, cảm giác sút vòng ngoài tốt hơn. 7/10.
- Vieira đá quá tự tin, thằng em đã làm mẫu cho Kai xem đá số 8 lệch trái ở Arsenal phải đá như thế nào, tiếc mấy quả có cơ hội sút lại không ăn bàn. 8/10
Một trận đấu phá dớp, vừa đủ chiến thắng nhưng cũng không quá bay giúp cả đội giữ đôi chân trên mặt đất.