thật ra thì trong thế giới starwars thì bản chất sống dưới thời cộng hoà cũ- đế quốc- cộng hoà mới gì gì đó thì cũng éo khác mẹ gì nhau
Hoàng đế sith lão lên xong nắm quyền rồi cũng chia cho các lãnh chúa tự quản , lão muốn quyền lực chứ cũng phải thằng điên khát máu hay hiếu chiến gì
Còn dân đen có sống như đặc sản hay sống sướng thì hên xui tuỳ thuộc vào thằnng quản lý, thiên hà quá rộng mà có chỗ này chỗ kia
Nên bảo chiến thắng xong biến chất gì thì không có đâu, từ bản chất nó chả thay đổi
Thậm chí cái nền cộng hoà mới là dân chủ rởm, chi phe đánh nhau nội chiến liên miên xong lên liên hiệp quốc ăng ẳng phản đối nhưng toàn kemeno éo ai quan tâm (như phần 1)
Còn đế quốc nó thống nhất quân đội, láo nháo nó đập ngay , về mặt ổn định phải vượt hơn mọi mặt

For the empire