Multi [PC/PS/Xbox] Cyberpunk 2077

Save nữ miss mất quest đi tàu lượn với Johnny rồi. Đê mờ cái tàu lượn ở khu Pacifica thì có đầu game có đến bh đâu mà biết. Save nam thì vô tình biết mới hoàn thành.
game nhiều cái hoạt động ẩn các kiểu mà. có cái eastern egg fan tự chế xong dev nó cho vào thành nguyên cái hoạt động ẩn trong cái 2.0 luôn mà.:2onion2:
 
Cái quest đám tang thằng scorpion cái time limit nó cũng bé vl, nên là hiện lên cái phải làm ngay k mất. peepo_cringe
 
thì con đó cho ông chọn 2 chế độ. sau khi bắn 50 thằng thì nó chuyện sang mode còn lại và để vỉnh viễn

muốn trả nó thì ông phải đi gặp mụ chột renos(fixed) ở cái vùng trong tutorial đấy. gặp xong nó mới xác nhận là bà này là chủ quay lại trả.
Ah ra vậy. đi trả cho rộng chỗ
 
bỏ vô kho để về phòng ngắm nó gắn lên tường cho vui cũng được mà.:3onion24:
Chậc. Thằng bé muốn thì cho nó về với chủ thôi
 
Chậc. Thằng bé muốn thì cho nó về với chủ thôi
về xong thì chủ nó trích phần mềm ra bán rồi trả lại mình khẩu súng không nói chuyện. max bạc tình luôn.:2onion2:
 
về xong thì chủ nó trích phần mềm ra bán rồi trả lại mình khẩu súng không nói chuyện. max bạc tình luôn.:2onion2:
Đm về reset factory thằng bé luôn. worry-12
 
Má chọn phải cái DLC worst ending các thầy ạ, giờ trầm cảm chả buồn chơi tiếp luôn. Cũng mất bà cái save quay lại lượm khẩu Erebus, đm game lz. pu_pepebighandspu_pepebighands
Chép cái Cyber Engine Tweaks vào xong gõ vài chữ là có cây súng thôi fen.

Mình vác cây Erebus lúc chơi lại từ New Game, bắn chán thì đổi súng khác. pepegif-10
 
Cyberfeel playlist pepegif-7

https://open.spotify.com/playlist/2Lr6Rqepw5A4a7jYPo4JAF?si=60e7222a5e1145be

3ae7525b898c8a82210799255f72ec61.gif
 
3 là đi làm công nhân ngành pu_pepebighands
mà cũng tội em evelyn, làm doll nuôi chí lớn mà thất bại, kết cục bi thảm
Tưởng tượng công nhân ngành mà não to tới mức dám chọc cả đám netrunner mạnh nhì night city với chọc cả corpo mạnh nhất nhì quả đất . pu_pepecoffindance

Suprisepikachuface.jpg


Lần đầu chơi còn chưa biết thế giới quan với phe phái chứ lần thứ 2 chơi lại mới thấy em nó làm gì ..

Nhận nhiệm vụ (chỉ)scout phòng yorinobu của voodoo ( mistake 1)
Sau đó cross với voodoo , thuê fixer lập kế hoạch lên the heist . (mistake 2)
Sau đó cross tiếp với fixer , tự deal 1 mình với V.
Sau đó the heist thất bại, chạy về làm doll lại để núp voodoo với arasaka (????)

Em không chết ai chết . cogidau-2
Truyền thống của CD Projekt build main villain mấy game link với nhau thì chưa chắc Evelyn đã nghĩ ra được kế hoạch ấy, có khi đứng sau lại là Blue Eyes
 
Truyền thống của CD Projekt build main villain mấy game link với nhau thì chưa chắc Evelyn đã nghĩ ra được kế hoạch ấy, có khi đứng sau lại là Blue Eyes
kế hoạch là đám Vood nghĩ ra vì nó bắt được vụ Alt liên hệ gì đó với cái Relic mà. nó tính lợi dụng cái relic để liên hệ đám A.I trong black wall nhằm giup đám AI thoát ra.
 
thì con đó cho ông chọn 2 chế độ. sau khi bắn 50 thằng thì nó chuyện sang mode còn lại và để vỉnh viễn

muốn trả nó thì ông phải đi gặp mụ chột renos(fixed) ở cái vùng trong tutorial đấy. gặp xong nó mới xác nhận là bà này là chủ quay lại trả.
Đâu cần, ôm con đó bắn được tầm 300 thằng thì nó bảo nó nhớ ra chủ cũ là Regina, lúc đó sẽ có cái quest trả súng cho Regina, nếu mình bảo đéo trả thì nó vẫn là của mình, vẫn lắm mồm, còn nếu trả Regina thì 1 thời gian sau có tin nhắn là tao gỡ AI ra rồi, mày đến mà lấy về dùng thì chỉ còn khẩu Skippy iconic lởm không nói được nữa.
 
Đâu cần, ôm con đó bắn được tầm 300 thằng thì nó bảo nó nhớ ra chủ cũ là Regina, lúc đó sẽ có cái quest trả súng cho Regina, nếu mình bảo đéo trả thì nó vẫn là của mình, vẫn lắm mồm, còn nếu trả Regina thì 1 thời gian sau có tin nhắn là tao gỡ AI ra rồi, mày đến mà lấy về dùng thì chỉ còn khẩu Skippy iconic lởm không nói được nữa.
đi ra gặp Rena thì trả sớm hơn mà. chỉ cần bắn 50 thằng để nó chuyển mod là được(trường hợp của tôi). ông kia tự hỏi sao lâu quá nên tôi chỉ đường tắt thôi. khúc kết quả trả thì tôi cũng nói dưới rồi mà.:2onion58:
 
kế hoạch là đám Vood nghĩ ra vì nó bắt được vụ Alt liên hệ gì đó với cái Relic mà. nó tính lợi dụng cái relic để liên hệ đám A.I trong black wall nhằm giup đám AI thoát ra.
Ý là 1 mình 1 em doll bình thường mà dám tự tin nghĩ ra kế hoạch chơi 2 mang gác cả Voo doo lẫn Ara thì nghe nó cứ vô lý sao đó, phải có chống lưng lắm thì mới dám làm liều như vậy.
 
đi ra gặp Rena thì trả sớm hơn mà. chỉ cần bắn 50 thằng để nó chuyển mod là được(trường hợp của tôi). ông kia tự hỏi sao lâu quá nên tôi chỉ đường tắt thôi. khúc kết quả trả thì tôi cũng nói dưới rồi mà.:2onion58:
Nhưng nếu theo đúng tiến trình thì quest diễn ra tự nhiên hơn, vì chả có manh mối gì từ đầu về chủ nó là ai cả =))
 
Nhưng nếu theo đúng tiến trình thì quest diễn ra tự nhiên hơn, vì chả có manh mối gì từ đầu về chủ nó là ai cả =))
vẫn tự nhiên được mà. ví dụ ông kiếm được con skipper xong đi gặp renax lúc làm xong đám nhiệm vụ bắt hêt đám điên tech cũng được mà.

tôi thấy thế lại tự nhiên hơn vì kiểu ông cầm khâu súng vô gặp chủ củ thì nó mới nhớ ra thế thôi.:2onion58:
 
con Emily còn chơi với đám netwatch nữa, tính ăn 2 đầu. Lúc đầu là làm thuê cho Voodoo boy, xong sau này lại thậm thụt với netwatch. Cuối cùng thuê 1 thằng fixer hết thời và 2 đứa merc liều mạng để lấy tech xong còn tính nuốt luôn đem bán cho thằng nào trả cao hơn, đá đít thằng Dex mập. Nói chung lao động đường phố vẫn hoàn lao động đường phố, chết như trong main game còn quá nhẹ cho nó.
 
con Emily còn chơi với đám netwatch nữa, tính ăn 2 đầu. Lúc đầu là làm thuê cho Voodoo boy, xong sau này lại thậm thụt với netwatch. Cuối cùng thuê 1 thằng fixer hết thời và 2 đứa merc liều mạng để lấy tech xong còn tính nuốt luôn đem bán cho thằng nào trả cao hơn, đá đít thằng Dex mập. Nói chung lao động đường phố vẫn hoàn lao động đường phố, chết như trong main game còn quá nhẹ cho nó.
thì tự nhiên netwatch+ netrunner tội phạm cấp cao+ con chủ tập đoàn đều quì dưới váy chị thì chị chả sướng tận óc xong nghĩ mình vô địch thiên hạ thế thôi. nhiều đừa ngoài đời cũng ảo tưởng sức mạnh y chang mà.:2onion2:
 
Ý là 1 mình 1 em doll bình thường mà dám tự tin nghĩ ra kế hoạch chơi 2 mang gác cả Voo doo lẫn Ara thì nghe nó cứ vô lý sao đó, phải có chống lưng lắm thì mới dám làm liều như vậy.
bọn doll trong game là bị ảnh hưởng bởi chính cái phần mêm giả dạng người đồng cảm với khách hàng không ít. chắc link với anh yoshida nên bị lây cái ảo mộng 1 tay chém bố khống chế tập đoàn đánh đông dẹp bắc của ảnh thôi.:2onion2:

con này hình như toàn tiếp đám khách khủng thế nên có vấn đề mà. Judy cũng nói nó tham vọng quá.:2onion58:
 
Back
Top