Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Crysis là huyền thoại về độ sát phần cứng rồi, nhưng nó đáng nhớ vì đồ họa của nó đi trước thời đại thật chứ không như mấy cái game nặng như bây giờ. HL2 năm đấy sánh ngang với Doom 3 về đồ họa, nhưng đấy là chơi ở DirectX 9.0c mới nặng thôi. Game hỗ trợ cả DirectX 8.1 với 7.0 cổ lổ sĩ, chuyển sang mấy mode đấy thì game vẫn nhẹ mà đẹp. Hồi đấy xem hiệu ứng nước của game mà xuýt xoa peepo_boardily
 
Mình tiền đình kém từ trẻ luôn, năm đó lớp 10 mua đc HL2 6 đĩa CD thì phải, chơi một lúc chóng mặt ngồi sụp xuống đất không ngồi nổi ghế nữa.

Từ đó GTA SA và FF8 đã cứu rỗi tâm hồn tôi.
 
Mình tiền đình kém từ trẻ luôn, năm đó lớp 10 mua đc HL2 6 đĩa CD thì phải, chơi một lúc chóng mặt ngồi sụp xuống đất không ngồi nổi ghế nữa.

Từ đó GTA SA và FF8 đã cứu rỗi tâm hồn tôi.
T k có yếu chơi game fps mà gặp hl2 cũng buồn nôn đây chỉ riêng game đó thôi. Thấy bảo do fov với hình ảnh.
 
Hoài niệm part 2
11206036_435384699954863_8541378651997415753_n.jpg

11214088_435384633288203_1107969453601709767_n.jpg
 
T k có yếu chơi game fps mà gặp hl2 cũng buồn nôn đây chỉ riêng game đó thôi. Thấy bảo do fov với hình ảnh.
uh, con FPS đầu tiên động vào mà đã chóng mặt khủng khiếp nên bị dị ứng luôn, sau này chỉ chơi đc đám FPS bắn giết casual tốc độ cao kiểu COD với FC, DOOM, gần đây nhất chơi Cyberpunk 2077 cũng lâu lâu bị vấn đề tí.
 
vẫn nhớ thảm hoạ GTA IV, ra bản PC day-1 card top tier cũng ý ẹ.

hồi đó mình ở bên Jap cầm con laptop 9600GT chơi không nổi lại phải chờ patch với mấy năm sau mua đc GTX 570 chơi 1080p full ENB như một chân trời mới.
 
vẫn nhớ thảm hoạ GTA IV, ra bản PC day-1 card top tier cũng ý ẹ.

hồi đó mình ở bên Jap cầm con laptop 9600GT chơi không nổi lại phải chờ patch với mấy năm sau mua đc GTX 570 chơi 1080p full ENB như một chân trời mới.
hồi đó thuốc bị lỗi say rượu nổ xe nữa:2onion2:
 
Giờ vẫn nhớ như in game PC đầu tiên chơi là Empire 3, cũng là game đưa mình tới con đường nghiện PC

Con máy PC đầu tiên vòi đc oz mua cho chả biết xài card gì, cơ bản vẫn chiến đc gần hết game thời đó, có máy chạy ra mua 3 đĩa The Sim, Zoo tycoon với Stronghold về quẩy, mấy game xây dựng thời đó cuốn vkl, chơi ko biết chán dù lặp đi lặp lại

Sau khi ra trường con máy đầu tiên ráp bằng tiền kiếm đc chạy card 770, sau này nâng lên 980ti, giờ là 3070 cướp của thằng em, hy vọng lúc ra 50xx seri vẫn giữ đc tiền để nâng cấp máy, gần đây 2 ông bà bệnh vặt hoài cũng tốn kha khá :(
 
Hồi cuối cùng còn chơi PC là sắm con card GTX 360 chơi Starcraft II mà bị lỗi đen màn hình cutscene, từ đó bỏ PC chơi laptop luôn worry-59
 
Sau khi ra trường con máy đầu tiên ráp bằng tiền kiếm đc chạy card 770, sau này nâng lên 980ti, giờ là 3070 cướp của thằng em, hy vọng lúc ra 50xx seri vẫn giữ đc tiền để nâng cấp máy, gần đây 2 ông bà bệnh vặt hoài cũng tốn kha khá :(

sống lỗi vậy bạn

worry-56worry-56worry-56
 
Tui build con PC đầu tiên có cái card 6600gt này, ram 1gb, chip gì quên béng, ổ HDD 80GB xài đến 2017 vẫn chạy tốt nhưng gỡ ra thay ssd. Có điều lúc mới build còn ngu si, mua cái nguồn 200k, ram hỏng lên hỏng xuống. Chiến Crysis phải all low, k mượt lắm nhưng vẫn chơi hết game. Có lần card bị artifact hết cả hồn, may là vẫn còn bảo hành. Mãi mấy năm sau mới thay cái nguồn acbel k còn hư vặt nữa. Con vga thì bán lại cho thằng bạn hơn củ, lấy tiền mua cái gt 460.
upload_2023-10-13_11-58-35.jpeg
 

Attachments

  • upload_2023-10-13_11-58-35.jpeg
    upload_2023-10-13_11-58-35.jpeg
    193.8 KB · Đọc: 200
Tên này dùng cái màn 21:9 mà để sát bàn vậy cảm giác immersive vãi như đang chơi vr :))

 
Back
Top