đây chắc là cuốn truyện trinh thám tệ nhất từng đọc trong đời, có 5 truyện ngắn nhưng chả có truyện nào ở mức được trở lên cả (thật ra có 1 truyện ở giữa coi cũng ok, nhưng có tình tiết ăn táo để tạo phản ứng hóa học loại bỏ xyanua trong ruột thấy điêu bỏ mẹ ). Cả cuốn k có 1 vụ nào có twist luôn ấy, thẳng tuột, dẫn dắt như kịch bản phim truyền hình kinh phí thấp.
thấy PR nào là sherlock holmes của Mỹ tưởng phải ghê gớm lắm ai dè phá án toàn dùng mấy cái trick kiểu như lắp máy nghe lén, cái này chuyển thể lên phim thì chắc đỡ hơn đấy nhưng đọc sách thì k cảm nổi!
dạo gần đây hay mua truyện của vivabooks thì design bìa siêu đẹp nhưng tới h chưa đọc 1 cuốn nào của nhà sách này mà thấy ưng cả, nên chắc tương lai sẽ chờ review chứ k thể mua chỉ vì bìa đẹp được
rate: 2/10